CĐV Hải Phòng ngất ngây vì 'kỳ tích sân Thống Nhất'

19/07/2016 06:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Pháo sáng lại cháy rực khán đài sân Thống Nhất, còn CĐV Hải Phòng sau trận hòa không tưởng 3-3 trước Sài Gòn FC đã không ngần ngại so sánh với trận đấu Liverpool ngược dòng 3-3 trước AC Milan ở chung kết Champions League năm 2005.  

2 tuần, Hải Phòng tạo nên 2 cuộc lội ngược dòng đầy kịch tính trước Đồng Tháp (vòng 14) và Sài Gòn FC (vòng 16). Đấy là chưa kể trận hòa trong thế 10 chọi 11 với HAGL ở vòng 15. Những lời khen chủ yếu dành tặng cho tinh thần của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng dù 3 vòng đấu khiến khán giả “đau tim” đến 2 lần.

Anh Trần Viết Dũng, Trưởng đoàn CĐV Hải Phòng gồm gần 200 CĐV lặn lội vào TP.HCM tiếp lửa cho đội bóng, giãi bày: “Cảm xúc đi sân khách giành được 1 điểm là quá được rồi. Hơn thế, bị dẫn trước 3 bàn rồi gỡ hòa 3-3 thì không còn gì sung sướng hơn nữa. Thật sự hiệp 1, tôi có một phần thất vọng nhưng sang hiệp 2 Hải Phòng thể hiện được sự đoàn kết, cố gắng 200% sức lực để có một hiệp đấu trên mức mong đợi”.

Trên các diễn đàn, hội, nhóm của CĐV Hải Phòng vì thế lại được bàn tán rôm rả. Những từ như “tuyệt vời”, “không tưởng”, “kì tích”… xuất hiện rất nhiều. Trên trang fanpage Hải Phòng FC – CĐV bóng đá Hải Phòng, có CĐV so sánh vui trận đấu này giống với mà ngược dòng của Liverpool trước AC Milan ở chung kết Cúp Champions League năm 2005. Facebook có tên Khánh Tommy thì bình luận vui: “Hết hiệp 1 đã tắt TV, đến phút 80 bật lên xem và lại tắt lần nữa vì không tin”.

Thậm chí, nhiều CĐV lạc quan còn cho rằng nếu Sài Gòn FC không thay thủ môn Quang Tuấn ra thì có lẽ Hải Phòng sẽ giành chiến thắng. HLV Đức Thắng sau trận đấu cũng có phát biểu rằng: “Sau bàn thua thứ 2 tôi đã thay cậu ấy (Quang Tuấn – PV), tôi e rằng cậu ấy khó có thể thi đấu tiếp với sức ép tâm lý lớn như vậy và quyết định đưa thủ môn Văn Hoàng vào sân”.

Chính những CĐV Hải Phòng cũng cảm nhận được tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của các cầu thủ. Điều ấy khiến các CĐV thêm tin yêu vào đội bóng, và người tạo nên một Hải Phòng mang tinh thần của một chiến binh ấy chính là HLVtrưởng Trương Việt Hoàng.

Anh Trần Viết Dũng nói: “HLV Trương Việt Hoàng với tôi không phải là xuất sắc hay giỏi nhất nhưng là người biết truyền lửa đến các cầu thủ để họ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo đội bóng”.

HLV Trương Việt Hoàng: 'Hải Phòng đang chịu áp lực vô địch'

HLV Trương Việt Hoàng: 'Hải Phòng đang chịu áp lực vô địch'

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, HLV Trương Việt Hoàng vẫn tỏ ra khá thận trọng khi đánh giá về cơ hội vô địch của đội bóng đất cảng.


Còn anh Trịnh Dũng, một CĐV khác của Hải Phòng, có bình luận sâu sắc hơn: “Tôi có trải nghiệm thế này từ khi theo chân đội đến giờ. Tôi đánh giá anh Trương Việt Hoàng bằng 2 từ “tuyệt vời”. Trước có HLV Vương Tiến Dũng, Dylan Kerr cũng giỏi về chuyên môn nhưng anh Hoàng vượt trội hơn hẳn.

Thời HLV Vương Tiến Dũng thì tiền không thiếu, đội bóng hay là điều đương nhiên, lúc đó ta không nói làm gì. Đến thời HLV Dylan Kerr nắm đội sau ông Hoàng Anh Tuấn thì vẫn còn nhiều cầu thủ tốt như Tấn Tài, Quang Hải. Còn anh Hoàng thì không được ưu ái đến thế, ngoại binh cũng không phải là quá tốt. Tôi đánh giá cao anh Hoàng là vì vậy, ở góc độ chuyên môn, một HLV rất tâm lý với cầu thủ”.

Đó cũng là câu trả lời chung của nhiều CĐV Hải Phòng khi đặt câu hỏi về HLV Trương Việt Hoàng. Xây dựng một tập thể không ngôi sao thi đấu tốt trong 2 mùa giải vừa qua, đứng đầu V-League ở thời điểm hiện tại không bao giờ là điều dễ dàng. Chính bởi vậy, CĐV đất cảng dành tình cảm chân thành nhất đến cựu cầu thủ Thể Công.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm