Bình Dương 0-1 Hà Nội: Khi Hà Nội chấp 'Tây'

31/07/2019 20:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ xuất phát với ngoại binh duy nhất là Pape Omar, cho đến trước khi Papa Kebe được tung vào sân phút 50, nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn hạ chủ nhà B.Bình Dương 1-0, bằng lối chơi kiểm soát nhuần nhuyễn và vượt trội về mặt thế trận, cũng như các cơ hội ăn bàn được tạo ra.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Singapore, Bình Dương vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Singapore, Bình Dương vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp chung kết AFC Cup. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp vòng 21 Thai League. Trực tiếp Audi Cup. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu.

Với một đại diện V-League ở AFC Cup 2019, họ được đăng ký và tung vào sân 4 ngoại binh (chưa kể Tây nhập tịch) cùng lúc. Tất nhiên, B.Bình Dương đã tận dụng tối đa, với bộ đôi trung vệ Rabo Ali và Pedro, cùng cặp tiền đạo Veniamin - Wander Luiz và cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max. Phân nửa đội hình là các cầu thủ ngoại hoặc gốc gác nước ngoài, nhưng đội chủ nhà lại không cho thấy ưu thế về mặt thế trận.

B.Bình Dương “đá khoán”, với rất nhiều các đường chuyền dài vượt tuyến và vai trò của cặp tiền vệ trung tâm Lê Tấn Tài - Đinh Hoàng Max vì thế khá mờ nhạt. Hoàng Max đã bị thay ra, khi thời gian thi đấu chính thức của trận đấu mới chỉ trôi qua 2/3, bởi anh đá quá tệ.

hà nội, hà nội fc, bình dương, bình dương 0-1 hà nội, kết quả bình dương hà nội, kết quả hà nội đấu với bình dương, chung kết lượt đi afc cup, afc cup, bong da hom nay
Văn Quyết đã tỏa sáng để giúp Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà B.Bình Dương

CLB Hà Nội đúng là chẳng có gì ngoài điều kiện, ở đây là nguồn nội lực dồi dào, vừa đa lại vừa tinh. Khi chân sút chủ lực Oseni chấn thương dài hạn, Hà Nội lại sẵn sàng cho Quảng Nam mượn một cây ghi bàn chủ lực khác trong nhiều năm qua là Hoàng Vũ Samson. Trận chung kết lượt đi AFC Cup 2019 với B.Bình Dương, HLV Chu Đình Nghiêm thậm chí cất cả 3/4 ngoại binh trên băng ghế dự bị là Kebe, Moses và Sajad. Quả là hào phóng!

Thực ra với chiến lược đào tạo trẻ một cách nghiêm túc, từ 10 năm qua, thời điểm CLB Hà Nội chân ráo lên V-League (sau 3 năm thăng 3 hạng) và tất cả đều được mua bằng tiền, rất nhiều tiền, đội bóng của bầu Hiển muốn hướng tới sự tự cường bằng sản phẩm do chính họ tạo ra. Vai trò của các chân rết - vệ tinh, cùng sự hỗ trợ của Liên đoàn bóng đá Hà Nội là rất đáng kể. Với một đội bóng giàu tham vọng, họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội nào dù nhỏ nhất trên sàn chuyển nhượng.

Hà Nội quyết không bán sao bằng mọi giá, họ giữ lại để nâng cấp tham vọng, cũng như năng lực chinh phục ở sân chơi châu lục, sau khi đã no nê danh hiệu ở hệ thống các giải bóng đá quốc gia. Và cho đến thời điểm này, đó là một chiến lược đúng đắn. Chiến dịch san bằng kỳ tích bán kết AFC Cup của chính đối thủ B.Bình Dương lập được năm 2009, với Hà Nội FC đã thành công một nửa, sau trận lượt đi ở Thủ Dầu Một vào chiều tối nay.

Văn Quyết tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một thủ lĩnh, với phong độ làm bàn rất cao, kể từ sau khi trở lại sau chấn thương. Anh ghi bàn tại các trận bán kết AFC Cup 2019 và cả chung kết, từ Cúp QG đến V-League 2019. Văn Quyết, Thành Lương, Hùng Dũng và Pape Omar thực sự là chỗ dựa cho những người trẻ tài năng của đội bóng tự tin thi triển. Trong khi đó, những cựu binh bên kia chiến tuyến như Tấn Tài, Hoàng Max, Đức Cường, Anh Đức thì vẻ như đã quá già để gánh vác.

hà nội, hà nội fc, bình dương, bình dương 0-1 hà nội, kết quả bình dương hà nội, kết quả hà nội đấu với bình dương, chung kết lượt đi afc cup, afc cup, bong da hom nay
Văn Quyết tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một thủ lĩnh

Trận đấu giữa B.Bình Dương và CLB Hà Nội cho thấy sự khác biệt quá lớn về trường phái, hệ thống chiến thuật vận hành, cấu trúc đội hình - nhân sự. Đất Thủ kể từ khi đặt chân lên V-League 2004, gặt hái rất nhiều thành công, nhưng thành công đều được rát vàng, tức là rất nhiều tiền chi ra. Trong khi, vai trò của cầu thủ người bản địa, hơn 10 năm qua, vẫn chỉ xoay quanh cái tên Anh Đức. Tiến Linh đã tiến bộ, nhưng với một trận cầu đỉnh cao như chiều qua, quả là hơi khó.

Bữa tiệc và là chuyện riêng của bóng đá Việt Nam, của V-League tại AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, đã khép lại, với hơn 10 ngàn khán giả đội mưa xem thuỷ chiến. Và tất cả đều mãn nhãn, với ngay cả những người khó tính nhất. Hẹn gặp lại trận lượt về sẽ diễn ra sau đây một tuần, trên SVĐ Hàng Đẫy, để biết đâu là đá, đâu là vàng.

TUỲ PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm