B.Bình Dương – Quảng Nam: 0-1: Chủ nhà lại phơi áo

10/03/2017 22:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)-Hết chân sút đang dẫn đầu danh sách dội bom Nguyễn Anh Đức đến Dugary bỏ qua cơ hội ngon ăn mười mươi, B.Bình Dương lại phơi áo trên sân nhà bằng thất bại không thể tức tưởi hơn.

HLV Trần Bình Sự dù vẫn giữ được sự bình thản sau trận thua của đội nhà như cái lý lẽ quen thuộc “đó chính là bóng đá”. Nhưng ông Sự “gỗ” cũng rất cay đắng vì đội nhà đánh rơi điểm trước Quảng Nam là không đáng. Chỉ một sơ suất nôn nóng dâng cao tìm bàn thắng phút cuối trận, B.Bình Dương đã không giữ được sự tập trung và nhận đòn knock-out không thể gượng dậy.

Bàn thắng của Junior là hệ quả tất yếu của thế trận hợp lý hơn mà HLV Hoàng Văn Phúc áp dụng cho Quảng Nam trên sân Gò Đậu. Quảng Nam chấp nhận chơi cửa dưới, rình rập với tiêu chí có ít nhất 1 điểm nhưng các học trò của ông Phúc đã làm tốt hơn cả điều ông mong chờ. Quảng Nam sau cú trượt chân ở Lạch Tray đã trở lại vị thế vốn có của họ mùa này. Đội bóng xứ Quảng âm thầm bước đi từng bước chắc chắn và rất lạnh lùng. Trước đó, nếu tỉnh táo hơn, Minh Tuấn đã có thể dứt điểm sớm trận đấu khi đối diện với Tấn Trường.


Anh Đức không ghi bàn, B.Bình Dương lại thua tức tưởi tại Gò Đậu. Ảnh: Quang Liêm

HLV Trần Bình Sự dù đã nhắc nhở các học trò về sự tập trung trong mọi trận đấu, nhưng tuần thứ 2 liên tiếp đội bóng của ông lại chịu “cái chết bất ngờ”. Nhưng không may mắn như trên sân Vinh tuần trước, khi họ bị SLNA giật lại 1 điểm chỉ 30 giây sau khi Dugary ghi bàn mở tỷ số, Gò Đậu tối 10/3 chứng kiến bi kịch nặng nề hơn khi chủ nhà lại muối mặt ngay tại cứ địa của mình.

2 tuần liền, B.Bình Dương chịu thua phút cuối. Kịch bản cũng chỉ từ 1 thoáng thiếu tập trung như ông Sự “gỗ” nhận định. Đau hơn khi trước trận đấu, HLV gốc Hải Phòng đã đặt mục tiêu 3 điểm đầu tiên của B.Bình Dương sẽ là trước Quảng Nam trong mùa giải này. Không chỉ vì đối thủ vừa tầm, B.Bình Dương xác định phải thắng để làm đẹp lòng CĐV sau chuỗi 8 trận chỉ biết hòa và thua.

Nhưng số phận giờ không ủng hộ B.Bình Dương, tương tự như cách núi tiền không còn nằm trong túi họ. Trận thua Quảng Nam như xát muối vào nỗi đau của các CĐV trung thành nhất còn sót lại của CLB. Bởi lẽ trong mùa giải này, lượng CĐV đến sân ngày càng thưa thớt. Ước tính chỉ có khoảng 3000 CĐV Bình Dương đến ủng hộ đội nhà trong không khí ảm đạm tuần này.

HLV Trần Bình Sự cho hay: “Thời gian vẫn còn dài và với khoảng cách lúc này, chỉ 2 chiến thắng là sẽ có sự khác biệt”. Bi kịch suy cho cùng vẫn chưa tới với đất Thủ khi trước mùa giải họ đã xác định đội bóng sẽ khó xử với hàng loạt sự thay đổi. Nhưng cái khó sâu xa của ông Sự “gỗ” chính là những gì CLB thu được. Không chỉ điểm số bết bát để dậm chân tại chỗ dưới đáy bảng, những cầu thủ trẻ địa phương mà CLB mong muốn họ trưởng thành, làm nền móng cho tương lai đội bóng cũng không tiến bộ nhiều. Thế nên mới có chuyện dù tuyên bố cải cách, ông Sự “gỗ” vẫn đưa đa số cựu binh vào đội hình xuất phát mỗi tuần.

Thanh Trung 'gieo sầu' cho nhà vô địch B.Binh Dương

Thanh Trung 'gieo sầu' cho nhà vô địch B.Binh Dương

Trong một trận cầu thủ tục cuối cùng tại Gò Đậu mùa này, nhà ĐKVĐ đã thể hiện một màn trình diễn bạc nhược. Và không có gì khó hiểu khi đội trưởng Thanh Trung bên phía đội khách đã biến Gò Đậu hôm qua là sàn diễn cho riêng mình.


Có vẻ với HLV Trần Bình Sự, cái vận của ông tướng già luôn bị đeo bám bởi những “ca khó”.

Bàn thắng: Junior (90’)

Đội hình thi đấu:

B.Bình Dương: Tấn Trường, Xuân Thành, Xuân Luân, Văn Hà, Trung Tín (Minh Hoàng, 67’), Michal Nguyễn, Quang Vinh (Hoàng Max, 65’), , Anh Đức, Sunday, Dugary

Quảng Nam: Văn Cường, Thiago, Ngọc Nguyên, Văn Phong, Văn Học, Đình Thắng, Thanh Hưng, Huy Hùng, Thanh Trung, Minh Tuấn (Đại Dương, 70’), Junior

Bình Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm