Bầu Đức hãy cứu quân mình

26/09/2017 05:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một thực tế đáng buồn là đội bóng có số lượng CĐV đông đảo bậc nhất bóng đá Việt Nam hiện tại đang tụt dốc không phanh. Từ những cầu thủ trẻ được kỳ vọng là tương lai cả nền túc cầu, Công Phượng và các đồng đội được ví như “Peter Pan” – đứa trẻ không bao giờ lớn. Tiếc rằng bầu Đức cứ mải chuyện “trên trời”!

Công Phượng và đồng đội đang buồn chán

HAGL với những cầu thủ chất lượng được ăn tập bài bản tạo được sự thành công rực rỡ khi họ vừa ra mắt ở các giải trẻ. Dù không có nhiều danh hiệu nhưng không ai phủ nhận tài năng của những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh. Bầu Đức đã mạnh dạn sử dụng những đứa con cưng của mình vào sân chơi khắc nghiệt V-League để mong họ trưởng thành, nhưng 3 mùa giải nếm mùi sân chơi cao nhất Việt Nam, có lẽ mọi thứ đã quá tầm kỳ vọng của ông.

Thậm chí, thất bại gần nhất ở SEA Games 29, giải đấu bầu Đức tự tin “những đứa trẻ” của ông sẽ làm nên chuyện thì U22 Việt Nam ra về sớm tương tự như những tuyên bố trước đó “Mùa này Thanh Bình ghi nhiều bàn thắng hơn Công Vinh”, hay “Có Lee Nguyễn, HAGL sẽ vô địch”. Cú ngã đau trên đất Malaysia đến giờ có thể cảm nhận được nó chưa phai nhòa trong ký ức của nhiều cầu thủ HAGL. Từ ĐTQG, Công Phượng, Văn Thanh nhạt nhòa trên sân Campuchia. Đến V-League, HAGL tái diễn phong độ thất thường. Họ có thể đả bại Than Quảng Ninh nhưng 2 tuần liền sau đó, thầy trò HLV Quốc Tuần ngã ngựa trước những đối thủ yếu nhóm cuối như Long An và TP.HCM.

Đội bóng phố Núi đang giẫm lên vết xe đổ của chính họ, không khác nào 2 mùa giải trước. Nhiều HLV đối thủ thuộc bài HAGL như một công thức, chấp nhận nhường sân cho họ đan bóng và tổng lực tấn công phủ đầu khoảng 20 phút cuối trận. Thể lực và sự tập trung không đảm bảo của các cầu thủ trẻ là lý do trong gần như mọi trận thua của HAGL. Cộng thêm gánh nặng tinh thần từ kỳ SEA Games thất bại, có cảm giác các học trò HLV Quốc Tuấn đang sống trong những ngày cam chịu, chỉ mong kết thúc một mùa bóng có thể xem là thất bại toàn diện với họ. Lý do là bởi không chỉ có SEA Games, việc tồn tại kiểu trụ hạng ở V-League thay vì đua top đầu sẽ dẫn đến tâm lý chán chường cho các cầu thủ. Lực bất tòng tâm, phải còn rất lâu nữa HAGL mới lấy lại thời hoàng kim như đã từng cách đây hơn chục năm.

Đừng là “Peter Pan”

Đó có lẽ mới là lý do chính đáng nhất để lý giải cho những trận thua liên tiếp gần đây của đại biểu phố Núi. HLV Quốc Tuấn thay vì “tiên trách kỷ” chấp nhận cuộc chơi đã đổ lỗi cho đối thủ lẫn trọng tài, đơn cử như trận thua TP.HCM. HLV Quốc Tuấn bất phục đội bóng của Công Vinh nhưng khác với ông thầy, Công Phượng và các đồng đội vẫn cười tươi sau 90 phút.

Bầu Đức chê Hoàng Anh Tuấn chỉ có bằng cấp, U16 Việt Nam tự tin thắng Australia

Bầu Đức chê Hoàng Anh Tuấn chỉ có bằng cấp, U16 Việt Nam tự tin thắng Australia

Bầu Đức chê Hoàng Anh Tuấn chỉ có tấm bằng, U16 Việt Nam tự tin thắng Australia là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 24/9.

Vấn đề với đội hình trẻ tài năng do HLV Quốc Tuấn dẫn dắt lúc này có chăng chính là động lực. Các HLV đối thủ của HAGL thừa nhận đội bóng này có lối chơi khó chịu nhất, và phải cần dùng nhiều quái chiêu mới quật ngã họ. HAGL thời điểm này đang khiến CĐV của họ ái ngại khi mỗi trận đấu, không biết họ sẽ trình diễn bộ mặt nào. Có thể trong một ngày đẹp trời hoặc khi tập trung ĐTQG, các cầu thủ mới tung hết sức. Còn hiện tại, họ loay hoay không biết mình chiến đấu vì lý tưởng gì.

Sự chững lại phần nào vì tâm lý chủ quan, chán chường của các cầu thủ HAGL sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cả ĐTQG, nơi đã chọn họ làm lực lượng nòng cốt. Đi không được, ở không xong, Công Phượng và các đồng đội không muốn mình là những “Peter Pan”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm