A.Riedl và giấc mộng tái thiết bóng đá Indonesia

07/12/2016 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Indonesia đang nỗ lực tái thiết lại nền bóng đá sau lệnh trừng phạt của FIFA. Chiến thắng mới đây trước Việt Nam là khoảnh khắc các cầu thủ, người hâm mộ Indonesia khắc khoải chờ đợi và họ cần thêm những luồng sinh khí mới cho nền bóng đá.

Sau tức giận là kỳ vọng

“Tình hình chính trị và xã hội ở Indonesia trước đây đã làm các cầu thủ tức giận và thực sự buồn bã, khi ấy chúng tôi rất mong được như bây giờ sau chiến thắng trước Việt Nam”, Andik Vermansyah, tiền vệ trụ cột của Indonesia phát biểu.

Sau án phạt cấm thi đấu quốc tế 1 năm của FIFA, Indonesia bắt tay xây dựng lại nền bóng đá từ con số 0. HLV Alfred Riedl chỉ có thể triệu tập tối đa 2 cầu thủ ở mỗi CLB cho đội tuyển, ông tiếc nuối khi không thể chọn nhiều cái tên tốt hơn trước hành trình AFF Suzuki Cup 2016. Thế nhưng, việc lọt vào vòng bán kết và giành lợi thế lớn trước trận lượt về với Việt Nam là điều nằm ngoài sự kỳ vọng của người hâm mộ xứ vạn đảo.

Tiền đề làm nên thành tích này theo Andik là trận đấu giao hữu với Malaysia sau án cấm của FIFA. “Chúng tôi vẫn chơi bóng đá. Mọi người ở Indonesia vẫn chơi bóng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Trận đấu với Malaysia là trận đấu quốc tế đầu tiên của Indonesia sau án phạt. Có những pha vào bóng ác liệt đã xảy ra”.


“Thật tuyệt vời khi đánh bại được Malaysia. Tôi và toàn đội đã rất tự hào. Sau lệnh cấm, đó là trận đấu đầu tiên và chúng tôi đã rất xúc động. Chúng tôi đã tấn công rất tốt, ép được đối phương và phòng thủ tốt. Trận đấu ấy cho thấy chúng tôi có thể làm được gì”, Andik nhớ lại trận đấu ấy.

Sau những đợt sóng tức giận nhắm vào Liên đoàn bóng đá Indonesia, Andik đã lấy lại được cân bằng, anh khẳng định Indonesia đang tự tin hơn bao giờ hết trước trận đấu với Việt Nam.

“Về mặt tấn công, chúng tôi đang chơi tốt ở thời điểm này. Thật tốt và thú vị khi là một phần của đội tuyển Indonesia. Tôi cảm thấy rằng bản thân mình đang có phong độ tốt, nhưng không chỉ mình tôi. Indonesia có một đội ngũ đầy tài năng và chúng tôi chơi tốt đúng thời điểm”, tiền vệ 25 tuổi tự tin trước trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình.  

Ngưỡng cửa thiên đường chỉ còn cách 90 phút

Lọt vào trận chung kết AFF Suzuki Cup 2016 sẽ là thành công ngoài mong đợi với Indonesia. Sau trận chung kết năm 2010, bóng đá xứ vạn đảo ngày càng trồi sụt so với sự phát triển chung của khu vực sau tham nhũng và bất ổn chính trị.

HLV Alfred Riedl: ‘Indonesia quyết nắm lợi thế'

HLV Alfred Riedl: ‘Indonesia quyết nắm lợi thế'

HLV Alfred Riedl cảm nhận được khó khăn của Indonesia khi đến làm khách tại sân Mỹ Đình trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 nhưng khẳng định quyết tâm bảo vệ lợi thế đã giành được.

Những cầu thủ tên tuổi như Andik lần lượt ra nước ngoài thi đấu và đến kỳ AFF Cup lần này, họ lại tụ hội về đội tuyển để thực hiện sứ mệnh vực dậy nền bóng đá. Đội trưởng Boas Solossa, tiền vệ trái Rizky Pora, tiền vệ phải Andik Vermansyah, tiền vệ Lilipaly, Evan Dimas mang trong mình sự kỳ vọng của HLV Alfred Riedl và nhiều người Indonesia.

Sau 4 trận đấu, những gì Indonesia thể hiện là tinh thần chiến đấu quật cường đến phút cuối cùng. Họ từng gỡ hòa Thái Lan 2-2 sau khi bị dẫn trước 2 bàn, thủ hòa chủ nhà Philippines và ngược dòng trước Singapore. Trước Việt Nam, họ thua 1, hòa 1 ở 2 trận giao hữu nhưng giành chiến thắng thuyết phục 2-1 ở trận bán kết lượt đi dù thiếu vắng cặp trung vệ số 1.

Andik Vermansyah nói rằng bình thường ĐTQG thi đấu SVĐ Gelora Bung Karno 80.000 chỗ ngồi cũng sẽ kín, nhưng sân Stadion Pakansari trận vừa rồi 30.000 chỗ cũng chưa kín vì nhiều người không tin Indonesia có thể thắng Việt Nam.

Sau trận đấu, ai cũng biết kết quả ra sao. Còn với người hâm mộ Indonesia, các tuyển thủ đã kéo lại niềm tin để nếu ĐTQG vào chung kết, trận chung kết lượt đi ở Indonesia sẽ là một ngày hội.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm