19h00 ngày 30/5, SLNA-Hà Nội: Thử thách cực đại

30/05/2018 06:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu lúc này bầu Hiển tách Hà Nội FC thành 2 đội, một nửa giao cho Chu Đình Nghiêm và một nửa do Văn Sỹ Sơn nắm thì họ cũng vẫn đủ sức vô địch V-League 2018, một fan FLC Thanh Hóa đã buồn bã nói với người viết như thế trên sân Hàng Đẫy, sau trận đội nhà để thua 3-4. Xứ Nghệ đang giai đoạn thời tiết nóng bỏng cực độ và sức mạnh của Hà Nội chẳng khác trận đợt gió Lào ùa về sân Vinh.

Đã từ rất lâu, đội bóng Thủ đô không thua, chính xác là từ ngày 27/10 tại vòng 22 V-League 2017 trên sân Pleiku, sau trận thua 2-3, thầy trò Chu Đình Nghiêm chỉ hòa và thắng. Tính ra, họ có chuỗi 16 trận không biết thua là gì, một thành tích cực kỳ ấn tượng. Tính riêng mùa giải V-League 2018, họ đang cùng FLC Thanh Hóa giữ kỷ lục 9 trận bất bại, nếu thắng SLNA họ sẽ lập kỷ lục mới.

Khách rất khó bị bắt bài

Đến giờ, chỉ có B.Bình Dương trên sân nhà và đội khách Sài Gòn giữ được 1 điểm khi đối đầu với đội bóng Thủ đô. Có trong tay “lão tướng” Anh Đức đầy kinh nghiệm và chút may mắn khiến HLV Minh Chiến có trận hòa 1-1. Đội trưởng Anh Đức vào sân từ ghế dự bị ghi bàn và lùi về tham gia phòng thủ, chống bóng bổng. Trong đó, Sài Gòn thậm chí có bàn thắng trước nhờ sự tỏa sáng của Hữu Sơn và đấu pháp khá liều lĩnh của HLV Tài Em. Điều đáng nói là 2 trận đấu đó, Hà Nội đều chơi với đội hình 4-1-4-1, trong đó Hùng Dũng đóng vai trò tiền vệ mỏ neo, đội hình thiên tấn công.

Hàng công của Hà Nội rất mạnh, hàng tiền vệ và ngay cả trung phong Oseni đều có thể làm 3 nhiệm vụ: Kiến tạo, ghi bàn và quấy phá, thu hút hậu vệ đối phương. Thành Lương, Văn Quyết là các tiền vệ cầm bóng tốt, thi đấu đầy kinh nghiệm và lắm tiểu xảo. Khi mất bóng, các tuyển thủ quốc gia này không ngần ngại, kéo áo, cài chân, đẩy người…để ngoại binh Moses kịp lùi về.

Hà Nội có lối đá “vầy vò” đối thủ, rồi bất chợt thay đổi nhịp độ tấn công, ghi bàn bằng rất nhiều miếng mảng khác nhau. Có thể từ tình huống cố định bởi các chân sút Văn Quyết, Quang Hải, hay cú sút xa của Hùng Dũng, cú ra chân của Văn Đại sau hàng loạt tình huống đập nhả khu vực 16,5m. Ngoại binh Oseni mạnh về tì đè, không chiến nhưng khi cần có thể tung các cú sút cận chân đầy uy lực. Gia nhập Hà Nội FC, Oseni như “cá về với nước” bởi chất lượng đường chuyền của các cầu thủ của đội bóng Thủ đô thuộc diện tốt nhất bóng đá Việt Nam hiện nay, bất ngờ, dễ khống chế và ghi bàn.

Là đội bóng có tuổi đời trẻ nhưng Hà Nội là CLB có sự kết hợp già-trẻ rất ăn ý, đá có đường nét và ý đồ tấn công, phòng thủ rõ rệt. Khi đá với FLC Thanh Hóa, đối thủ có hàng công mạnh, HLV tạm quyền Văn Sỹ Sơn đã mạnh dạn cất Moses, dùng cặp tiền vệ Đức Huy, Hùng Dũng đá với sơ đồ 4-4-2 theo kiểu “biết mình, biết ta”. Thực tế đây là quyết định chính xác, hợp lý và tạo điều kiện cho Hùng Dũng phát huy sở trường sút xa.

Chủ nhà gặp khó

Ngoại binh Osmar đã trở lại sau chấn thương và đá trung phong cắm. Đá đội hình 4-4-2 nhưng Olaha chơi thấp nên Osmar khá lạc lõng, khi có bóng thường đơn độc. SLNA vẫn chưa tìm ra tiền vệ cánh phải ưng ý, việc liên tục thử nghiệm khiến cho khả năng phối hợp tấn công thiếu đi sự ăn ý cần thiết. Việc Xuân Mạnh, một cầu thủ có khả năng đá tiền vệ cánh bị “đóng đinh” ở hậu vệ trái đang là sự lãng phí của đội bóng xứ Nghệ.

Khi Tuấn Tài ra sân, nhiều trận HLV Đức Thắng còn đá không có tiền đạo, theo kiểu đội hình 4-6-0. Khi đó Khắc Ngọc sẽ tung các đường chuyền dài cho Văn Đức, Tuấn Tài dùng tốc độ băng lên ghi bàn. Hai trận đấu Cúp quốc gia với SHB Đà Nẵng, đấu pháp này đã phát huy tác dụng, số 12 đã nắm rất rõ bước chạy của bộ đôi cho Văn Đức, Tuấn Tài. Họ đã không làm được điều này trong trận đấu trước với HAGL, Tuấn Tài vào sân ở băng ghế dự bị cũng không bắt nhịp được trận đấu.

Link trực tiếp SLNA vs Hà Nội, 19h00 ngày 30/5

Link trực tiếp SLNA vs Hà Nội, 19h00 ngày 30/5

FLC Thanh Hóa-HAGL chính là trận cầu tâm điểm của vòng 10 V-League 2018, bên cạnh đó, các cuộc chạm trán giữa Hải Phòng-Than Quảng Ninh, SLNA-Hà Nội cũng rất đáng chú ý.

Đá với đối phương có Oseni đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League 2018, ngoài ra còn có 9 cầu thủ của cả 3 tuyến ghi bàn khiến đội chủ sân Vinh phải phân bố lực lượng đều cả sân. Kinh nghiệm trận hòa 1-1 trên Hàng Đẫy của HAGL tại Cúp quốc gia là phải tranh chấp quyết liệt trên khắp các mặt sân, suốt 90 phút mới hòng cản nổi các cầu thủ Hà Nội.

Nhiều khả năng HLV Văn Sỹ Sơn sẽ có 3 sự thay đổi ở vị trí thủ môn Văn Công sẽ vào sân, Thành Lương nhiều khả năng sẽ đá thay Quang Hải, bị chấn thương nhẹ và Moses sẽ đối đầu với Olaha. Khó cho SLNA.

Dự đoán: 1-2

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm