17h00 ngày 9/11, B.Bình Dương - SLNA: Không có quà cho 'Ronaldo xứ Nghệ'

09/11/2017 06:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV SLNA sẽ huy động lực lượng phủ vàng Gò Đậu như thường lệ để tiếp sức những cầu thủ như Phi Sơn (được biết đến với biệt danh Ronaldo xứ Nghệ) hay Ngọc Hải sẽ có dấu ấn để đời trong mùa giải có thể là cuối cùng của họ tại quê hương. Nhưng B.Bình Dương cho thấy họ thực tế hơn với mục tiêu của mình.

Xứ Nghệ đang tự ái

Từ trước trận chung kết, HLV Nguyễn Đức Thắng đã không ngần ngại bày tỏ mục tiêu rất rõ ràng về chiếc Cúp quốc gia, cái đích số 1 họ hướng tới mùa bóng này. Cựu thủ môn SLNA đã tính toán điểm rơi phong độ cho các cầu thủ ở cuối mùa giải, bằng chứng là Nguyên Mạnh và các đồng đội đã chơi như lên đồng từ giữa lượt về đến nay.

Bắt đầu từ thành tích cắt đứt chuỗi 11 trận bất bại của Sài Gòn, SLNA chỉ thua duy nhất Hải Phòng trong 5 lượt gần nhất. Đội bóng xứ Nghệ có thể lên xuống thất thường nhưng khi họ đã tỏ rõ ý đồ quyết tâm, phần còn lại đều e dè họ. Trận chung kết Cúp quốc gia hôm nay, SLNA đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ sân cỏ đến khán đài. Dự kiến hàng ngàn CĐV xứ Nghệ sẽ đến sân Gò Đậu để biến nơi đây thành sân nhà cho thầy trò Đức Thắng.

Với các CĐV, đây là cơ hội không thể tốt hơn để họ giành tình cảm cho những đứa con cưng như Phi Sơn, Ngọc Hải, những cầu thủ nhiều khả năng sẽ thuộc CLB khác từ mùa giải tới. So với trước đây, CĐV SLNA không phản ứng mạnh mẽ việc những ngôi sao hàng đầu trưởng thành từ lò đào tạo CLB dứt áo ra đi, bởi họ một phần đồng cảm gánh nặng tài chính để đội bóng tồn tại. Trên khán đài từ trận đấu với HAGL, Phi Sơn thậm chí đã được CĐV tri ân ở Pleiku.

Đáp trả lại tình cảm của CĐV xứ Nghệ, những Phi Sơn, Ngọc Hải ý thức được mình phải làm gì trước B.Bình Dương. Không chỉ mang trên mình màu cờ sắc áo, trách nhiệm với CĐV nặng tình, người trẻ SLNA còn muốn nhân đây là cơ hội chứng tỏ với HLV Park Hang Seo, người đã gây xôn xao dư luận khi gạt mọi cầu thủ SLNA ra khỏi ĐTQG ngay trong lần đầu nhận nhiệm vụ.

Đây là điều chưa có tiền lệ từ rất nhiều năm qua khiến không ít người dân lẫn cầu thủ xứ Nghệ tự ái. Nguyên Mạnh chia sẻ với truyền thông: “Nhiều cầu thủ SLNA đã vắng mặt một cách đáng tiếc ở trận gặp Afghanistan nhưng đó sẽ là động lực để chúng tôi thể hiện quyết tâm khi gặp B.Bình Dương cũng như chặng đường sắp tới. Tôi đã có được những danh hiệu cùng SLNA, còn Phi Sơn và Ngọc Hải rất khát khao danh hiệu đầu tiên”.

HLV Đức Thắng nói thêm: “Dù V-League 2017 vẫn còn 2 trận đấu nữa, chúng tôi đang quyết tâm dồn toàn lực cho trận chung kết gặp B. Bình Dương. Với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả nhà, chúng tôi tin sẽ có được trận đấu nỗ lực trên sân đối phương để tạo lợi thế trước khi về sân Vinh”.

B.Bình Dương không sẵn quà

So về yếu tố chuyên môn, cặp đấu này vào dạng khó đoán định nhất khi đồng cân đồng lạng. Mùa bóng năm nay, 2 đội cùng chia điểm với tỷ số 1-1 lượt đi và 0-0 lượt về. HLV Trần Bình Sự như thường lệ vẫn rất thận trọng khi nói về đối thủ: “SLNA họ không đơn giản đâu, họ có thực lực tốt đấy. Mọi vị trí của họ đều cho thấy sự đồng đều, có sức khỏe trong khi chúng tôi có nhiều cựu binh, tuổi cũng hơn 30 rồi. Tôi đánh giá cao những cầu thủ SLNA như Phi Sơn, Khắc Ngọc, Olaha và đặc biệt lực lượng CĐV hùng hậu luôn ủng hộ họ phía sau, đó là động lực để họ càng chơi quyết tâm”.

Phi Sơn và 10 năm ân tình xứ Nghệ

Phi Sơn và 10 năm ân tình xứ Nghệ

Còn 7 trận đấu nữa, Phi Sơn sẽ hết hợp đồng với SLNA, nơi anh có 10 năm gắn bó. Nếu Phi Sơn ra đi, đấy là một tổn thất cực lớn nữa với đội bóng xứ Nghệ.

Tuy nhiên, thuyền trưởng gốc Hải Phòng cũng rất tếu táo khi nói về cơ hội của đội nhà: “Chúng tôi thiếu vắng tiền vệ Tấn Tài, nhưng cũng đã có phương án thay thế. Bóng đá mà, làm sao có thể lúc nào cũng hoàn hảo được. Tinh thần toàn đội đang rất quyết tâm. Tiền đạo Anh Đức luôn sẵn sàng là thủ lĩnh tinh thần trên sân của đội. Trước mắt chúng tôi quyết tâm lấy được 1 tỷ đồng tiền thưởng của BTC trước đã”. Sở dĩ cựu HLV Đồng Nai lạc quan vì tại Gò Đậu, họ từng khiến nhiều “đại gia” như Hà Nội, FLC Thanh Hóa ngã ngựa. B.Bình Dương không mạnh năm nay nhưng họ có thừa những ngôi sao kỳ cựu biết cách tỏa sáng để nhắc nhở thế hệ đàn em.

Dự đoán: 2-1

1 tỷ và 150 triệu. Khi đề cập với HLV Trần Bình Sự về chuyện “Liệu SLNA có sợ vô địch Cúp quốc gia do phải thi đấu ở AFC Cup”, ông Sự nói vui: “Thì họ cũng như chúng tôi, cứ lấy 1 tỷ đồng trước đã rồi nộp phạt 150 triệu đồng nếu không tham dự đấu trường đó sau"”.

2. Hai đội B.Bình Dương và SLNA đang cùng sở hữu 2 danh hiệu Cúp quốc gia, thành tích lần lượt đứng thứ 2 và 3 trong danh sách các CLB giàu truyền thống nhất giải đấu này.

6. Sau 6 năm, HLV Đức Thắng của SLNA lại nếm mùi trận chung kết Cúp quốc gia. Khi còn thi đấu mùa giải 2011, cựu thủ thành SLNA đã thất bại 0-3 khi đối đầu với Navibank Sài Gòn.

Diễm Quỳnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm