17h00 ngày 30/7, B.Bình Dương - SHB Đà Nẵng: 'Ông lớn' xuống dốc đụng 'ông lớn' đang lên

30/07/2016 06:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Họ vẫn là những thế lực ở V-League, xét về mặt nhân lực và tài lực, nhưng ít ai ngờ nhà vô địch B.Bình Dương hiện lại đang trôi xuống nửa sau bảng xếp hạng, trong khi hình bóng quân vương lại đang trở về với SHB Đà Nẵng dưới triều đại Lê Huỳnh Đức.

Huỳnh Đức sẽ không bỏ qua cơ hội dù nhỏ nhất để phả hơi nóng vào Hải Phòng, nếu không muốn nói là tiếm luôn ngôi đầu bảng.

1. Xét về tuổi đời và tuổi nghề, Huỳnh Đức thuộc thế hệ đàn em của Đặng Trần Chỉnh, GĐKT của B.Bình Dương vào thời điểm hiện tại. Khi Chỉnh đã là ngôi sao trong màu áo Cảng Sài Gòn (cũ), thì Đức cũng phát tiết rất sớm ở đội bóng kình địch cùng thành phố là Công an TP.HCM (cũ). Mặc dù vậy, với thâm niên 10 năm huấn luyện tại V-League và chỉ cho một màu áo SHB Đà Nẵng, Huỳnh Đức gần như vô đối. Huỳnh Đức cũng đang được biết đến như vị HLV trẻ thành công nhất bóng đá Việt Nam ở kỷ nguyên lên chuyên.

Ở V-League bây giờ, ngoại trừ quái kiệt Lê Thuỵ Hải, thì thế hệ của những Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh), Đặng Trần Chỉnh (B.Bình Dương), Hoàng Văn Phúc (QNK Quảng Nam) hay bộ đôi Quang Sang – Huỳnh Ngọc San ở Long An, Võ Đình Tân (S.Khánh Hoà BVN)… đã bị cho là cũ. Nghề huấn luyện có sự chọn lọc và đào thải khắt khe, thậm chí còn hơn cả nghiệp quần đùi áo số, với kiến thức cầm sa bàn đổi mới từng ngày. Một HLV bóng đá nếu thiếu sự tích luỹ và không tự làm mới mình sẽ bị lạc hậu rất nhanh.

Cuộc chơi trong cabin các CLB thuộc về những người trẻ, thế hệ vàng một thời của bóng đá Việt Nam, mà Lê Huỳnh Đức chính là cái tên ưu tú nhất. Ngoài Huỳnh Đức, còn có những Trương Việt Hoàng (Hải Phòng), Nguyễn Đức Thắng (Sài Gòn FC), Quang Trường ở SLNA, Nguyễn Quốc Tuấn (HAGL) hay Trần Công Minh (Đồng Tháp), Chu Đình Nghiêm (Hà Nội T&T)… Lợi thế không chỉ ở mặt quân số, mà năng lực huấn luyện được cho là thước đo khá chuẩn mực. 4/6 đội trong tốp đầu V-League lúc này đều do HLV trẻ cầm quân.

Vòng 17 V-League 2016: Hà Nội T&T thắng SLNA 1-0. FLC Thanh Hóa hòa 2-2 với Bình Dương

Vòng 17 V-League 2016: Hà Nội T&T thắng SLNA 1-0. FLC Thanh Hóa hòa 2-2 với Bình Dương

Đội đầu bảng V-League 2016 là Hải Phòng đã nhận thất bại 0-3 trước Đà Nẵng trên sân nhà. Trong khi đó, B.Bình Dương đã hòa 2-2 trên sân của FLC Thanh Hóa. Hà Nội T&T đã giành 3 điểm sau khi đánh bại SLNA với tỉ số 1-0.






2. Không phải lúc nào sân Chi Lăng cũng tập trung toàn hảo thủ, ngược lại, đội bóng của Lê Huỳnh Đức từng phải chịu các cuộc khủng hoảng lực lượng, đặc biệt là trên hàng công thời hậu Gaston Merlo. Sau năm lần bảy lượt nâng lên hạ xuống, cuối cùng ông thầy họ Lê buộc phải chào đón hung thần người Argentina trở lại Chi Lăng. Với 12 bàn thắng/17 trận (chiếm gần phân nửa tổng số 27 bàn của SHB Đà Nẵng), Merlo tiếp tục chứng minh mình là một trong những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử V-League 16 năm tuổi.

Trong khi đó, B.Bình Dương khi mất Abass Dieng (chấn thương dài hạn), rồi mất thêm Moses, đội bóng đất Thủ cũng ngay lập tức mất vũ khí chiến thắng, dù trong tay GĐKT Đặng Trần Chỉnh vẫn còn Anh Đức, Công Vinh, Nsi và cả tân binh Ivan Firer… Nhưng, người đứng đầu danh sách dội bom ở Thủ Dầu Một lúc này, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Anh Đức, mới chỉ ghi được 6 bàn, tức là bằng phân nửa Gaston Merlo. Thêm hàng thủ lỏng lẻo và liên tục mắc sai lầm, đó là lý do khiến B.Bình Dương hụt hơi trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương.

SHB Đà Nẵng thời Huỳnh Đức luôn rất khó đoán, bất chấp được đánh giá ở thế kèo trên hay nằm dưới. Một bài toán quá khó cho GĐKT Đặng Trần Chỉnh và các học trò, ngay cả khi họ được chơi trên sân nhà. Không dồn ép đối thủ, không phải tính cách của B.Bình Dương, thậm chí còn có thể bị khán giả phản ứng, nhưng nếu chỉ dâng cao đội hình một cách vô thức, thiếu giải pháp, dễ lại hở sườn. Người ta đã quá quen với kịch bản này rồi, nên nếu có thêm thì cũng chẳng bất ngờ. Hệ thống phòng ngự của B.Bình Dương quá nhiều vấn đề.

Dự đoán: 1 -2

2 So với mùa bóng 2015, ở giai đoạn lượt về này B.Bình Dương đã mất đi 2 trụ cột rất quan trọng là Abass Dieng và Moses.

3 Chỉ kém đội đầu bảng Hải Phòng với khoảng cách 3 điểm, SHB Đà Nẵng hoàn toàn có thể vươn lên ngôi đầu nếu thắng B.Bình Dương ở vòng này.

10 Hiện tại B.Bình Dương đang kém vị trí đầu bảng đến 10 điểm và rất khó để họ san lấp khoảng cách này.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm