15h00 ngày 27/1, U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Ca khúc khải hoàn (VTV6)

27/01/2018 11:00 GMT+7 | Các ĐTQG

 

 

 

 

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam gần như đã "mở bài" qua các trận đấu kể từ đầu giải. Điều đó có nghĩa là yếu tố bất ngờ phần nào đã qua đi, nhưng cũng không vì thế mà thôi kỳ vọng, ngay cả khi đối thủ là U23 Uzbekistan. Khó, nhưng không phải không thể, khi các cầu thủ của chúng ta chơi bóng với tâm lý thoải mái, thì mọi điều đều có thể. Vậy còn chờ đợi gì nữa, U23 Việt Nam?

 

Chú thích ảnh
Sân Olympic Thường Châu sáng nay

Hệ thống "cài răng lược"

Thể lực tuyệt vời, tính kỷ luật - gắn kết trong lối chơi và một tinh thần thi đấu quả cảm, can trường, giúp cầu thủ U23 Việt Nam thực thi những đòi hỏi khắt khe về mặt chiến thuật một cách hoàn hảo. Đấy là chiến thuật phòng ngự nhiều lớp, mà Thể thao & Văn hóa đã ví von, như một kiểu "cài răng lược". Nó cũng giống như một củ hành tây và việc bóc tách từng lớp vỏ, trở nên khó khăn với các đối thủ. Và không cẩn thận, còn bị hơi cay của vỏ hành bắn vào mắt.

Hơi cay ấy là những đợt phản công chớp nhoáng, nhanh, mạnh và cực kỳ chính xác, với tầm sát thương cao. Cả U23 Hàn Quốc, đến Australia, Iraq và gần nhất là Qatar, đều đã bị trả giá. Không phải bởi họ bất cẩn, mà đội bóng của ông Park chơi có mảng miếng đàng hoàng, ý đồ nghiêm túc, chuyển đổi từ phòng ngự qua tấn công (và ngược lại) cực hay. Tức là, chúng ta thực sự tạo được tính cân bằng trong công và thủ, chứ không chỉ biết đặt chiếc xe buýt 2 tầng trước khung gỗ.

Với mọi đội bóng giàu tham vọng, các ý đồ về chiến thuật vận hành đều được xây dựng từ hệ thống phòng ngự, thậm chí phát triển bóng từ thủ môn. Barcelona phòng ngự bằng việc kiểm soát bóng trên phần sân đối thủ, nhưng không có nghĩa là vai trò của các hậu vệ và thủ môn không được ý thức. Bóng đá Việt Nam chỉ có xuất phát điểm thấp, nên phương thức tổ chức phòng ngự có chút khác biệt. Chúng ta thu lại như "nắm đấm" khi không có bóng, kín kẽ và luôn sẵn sàng bung ra.

Thể lực bị bào mòn qua liên tiếp các trận đấu khó khăn, cầu thủ bị vắt kiệt sức, có thể khiến các đợt phản công nhanh không còn đầy đủ độ chính xác nữa, nó cũng có thể khiến cho cấu trúc đội bóng bị phá vỡ ở nút thắt nào đó. Chúng ta đã lo lắng về điều đó, trước trận bán kết gặp U23 Qatar. Nhưng khả năng ứng biến tuyệt vời của HLV Park Hang Seo là lời giải. Tất nhiên, U23 Uzbekistan không giống như tất cả các đối thủ chúng ta đã gặp và loại bỏ. Họ vừa thắng đậm cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc.

Sự lì lợm đã giúp học trò ông Park đứng vững và kỳ vọng rằng, đội bóng vẫn có thể đứng vững thêm một trận đấu nữa, để ca khúc khải hoàn.

"Vô chiêu thắng hữu chiêu"

"Vô chiêu" tức là đã đạt đến công phu thượng thừa, trong khi đó, "hữu chiêu" là một lối chơi được lập trình. HLV Park Hang Seo, về lý thuyết thực sự đã lập trình lối chơi cho U23 Việt Nam, trong giai đoạn chuẩn bị và cả chiến thuật chuẩn bị cho từng trận đấu với đối thủ cụ thể. Nhưng những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật lại tạo ra sự khác biệt, với các cá nhân tỏa sáng đúng lúc. Đội tuyển U23 Việt Nam chơi tốt khi không có bóng và khi kiểm soát bóng, khi dẫn trước và đặc biệt là bị dẫn... Đấy có thể nói là đã đạt đến trình độ vô chiêu, bài nào cũng có thể mở, tuỳ tình huống và tuỳ đối thủ cụ thể.

Trong khi đó, U23 Uzbekistan đang chơi thứ bóng đá tấn công huỷ diệt và cực kỳ hiện đại. Họ có hàng công mạnh nhất giải đấu, với đầy đủ các phương án tiếp cận cầu môn đối thủ: Từ đột phá qua người đến phối hợp nhóm trong không gian hẹp, sút xa và chơi bóng bổng đều tốt. Đến thời điểm này, ngoài U23 Qatar, chưa một hàng phòng ngự nào đủ sức chống lại sức công phá của U23 Uzbekistan. Nhưng, ngay cả Qatar cũng vừa mới bị U23 Việt Nam loại, rõ ràng, Uzbekistan cũng có điểm yếu.

TRỰC TIẾP Chung kết U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: Đã sẵn sàng hô vang 'Việt Nam vô địch!'

TRỰC TIẾP Chung kết U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: Đã sẵn sàng hô vang 'Việt Nam vô địch!'

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận Chung kết lịch sử với Uzbekistan ở giải U23 châu Á. HLV Park Hang Seo và các học trò tỏ ra rất tự tin trong khi ở quê nhà, hàng triệu người hâm mộ đã sẵn sàng hô vang 'Việt Nam vô địch!'

Phần lớn chúng ta chưa thấy được khả năng tổ chức phòng ngự của đội bóng thiên về tấn công như U23 Uzbekistan. Họ sẽ không tự ném trái bóng vào chân cầu thủ của ông Park, để thử sức chịu đựng của hệ thống phòng ngự, mà chúng ta phải tự làm, tức là tự tìm kiếm cơ hội. Trong một ngày đẹp trời và vận may mỉm cười, không ai đoán được điều gì. Hiếm người hâm mộ nào tin đội bóng sẽ lật ngược thế cờ trước Qatar, sau hiệp 1, nhưng cuối cùng thì điều gì đã xảy ra?! Hỏi tức là đã trả lời rồi.

Việc U23 Uzbekistan thiên về lối chơi tấn công, một lần nữa cho thầy trò HLV Park Hang Seo những cơ hội nho nhỏ với ngón đòn "hồi mã thương". Tất nhiên là với điều kiện hàng công của đội bóng tiếp tục biết chắt chiu, chứ đừng phí!

Dự đoán: 2-1

1. Cả U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đều mới chỉ để thua 1 trận kể từ đầu giải. Đương nhiên, nó diễn ra ở vòng bảng. Trong khi chúng ta thua Hàn Quốc thì Uzbekistan để thua Qatar.

2. Quang Hải đã ghi cả 2 bàn thắng vào lưới Qatar, qua đó loại đối thủ này, nhưng vẫn kém Almoez Ali của chính U23 Qatar 2 bàn trong danh sách cầu thủ dội bom. Cả 2 vẫn còn 1 trận đấu nữa để nâng số bàn thắng của mình.

3. Ngay tại giải đấu đầu tiên sau khi độc lập và gia nhập AFC, U23 Uzbekistan đã đoạt HCV Asian Games 1994, được tổ chức tại Nhật Bản. Trong khi đội tuyển quốc gia nước này thường xuyên góp mặt tại các VCK Asian Cup.

Thăm dò ý kiến

DỰ ĐOÁN: U23 Việt Nam có thắng U23 Uzbekistan, vô địch U23 châu Á?

 

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm