1,5 vạn CĐV không 'cứu' nổi U21 HAGL

21/11/2015 06:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 1,5 vạn CĐV lấp đầy các khán đài sân Thống Nhất chỉ giúp các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn nỗ lực cho đến tận phút cuối cùng nhưng vẫn vô vọng. “Những đứa trẻ của bầu Đức” lại thua như một thói quen và kịch bản đã từng diễn ra ở V-League 2015.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn dù không chê trách các học trò và dành nhiều lời khen cho nỗ lực tột cùng của những người trẻ nhưng ông không thể không tiếc nuối vì 1 trận thua. “Chúng tôi đã bị đối thủ đá áp sát ngay từ lúc đầu trận khiến lối chơi không thể triển khai như ý muốn. Họ đá rát khiến các cầu thủ của tôi bất ngờ và phải mất đến 30 phút, HAGL mới lấy lại cân bằng, bắt nhịp trận đấu để có những pha tấn công”, ông Tuấn nói.

Sau một mùa giải V-League sóng gió, các CĐV muốn nhìn thấy nhiều hơn sự trưởng thành của HAGL. Thực tế, Công Phượng và các đồng đội đã rắn rỏi hơn. Dù thua bàn trước nhưng HAGL không lúng túng nóng vội. Họ dàn xếp, ban bật kiên nhẫn để kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương. Song ở những thời điểm quyết định, ông Tuấn khó có thể không thất vọng với các học trò. Không chỉ bắt nhịp trận đấu chậm do đối phương vỗ mặt, các tiền đạo HAGL đã có một buổi tối mờ nhạt.

Công Phượng là người được kỳ vọng nhất và khi được HLV Quốc Tuấn trao cho suất chơi cao nhất, tiền đạo này đã có 2 pha xử lý chấp nhận được. Đó là 2 cú dứt điểm bằng mu cực mạnh nhưng đều không thắng được thủ thành Song Bumkeun. Vô duyên nhất trận này là Văn Toàn, cầu thủ đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch trụ hạng của HAGL vừa rồi. Văn Toàn được trao cơ hội sau cú bấm bóng tinh tế của Xuân Trường nhưng anh lại dứt điểm ra ngoài.

HAGL đã chơi một trận đấu sòng phẳng với U19 Hàn Quốc, nhưng nói công bằng, họ thua đối thủ đàn em bởi chuyên môn không sánh bằng đối phương. Đội khách thua chủ nhà 2 tuổi đời nhưng các học trò của HLV An Ik Soo không hề non kém kinh nghiệm khi đặt lên bàn cân.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: 'U21 HAGL chơi tốt, chỉ thiếu bàn thắng'

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: 'U21 HAGL chơi tốt, chỉ thiếu bàn thắng'

HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn tin rằng bàn thắng là thứ duy nhất U21 HAGL còn thiếu trong thất bại 0-1 trước U19 Hàn Quốc tại lượt trận ra quân giải U21 quốc tế 2015 tối 20/11.


Trước sức ép của hơn 1 vạn CĐV chủ nhà, họ thậm chí còn khiến HAGL choáng ngợp. Công Phượng có thể là niềm kỳ vọng lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần, nhưng bên kia chiến tuyến, đội trưởng Lee Dong Jun đã khiến người xem phải ngả mũ.

Dù sở hữu thể hình thấp bé nhất đội, nhưng mỗi khi cầu thủ này có bóng và bứt tốc là mỗi lần hàng thủ chủ nhà lao đao. Chính đội trưởng U19 Hàn Quốc là người thực hiện pha chọc khe hoàn hảo để Kim Jeonghwan ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Xem Dong Jun thi đấu vừa nghệ sĩ vừa đầy sức mạnh, đó là câu trả lời cho vì sao Hàn Quốc là quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu châu lục. Không ghi bàn nhưng tối qua, Dong Jun đã thuyết phục tất cả người xem với danh hiệu: Cầu thủ hay nhất trận.

So với thế hệ đã tham dự VCK U19 châu Á năm ngoái, không có cái tên nào sót lại ở đội hình hiện tại. Dù vậy, nhìn các học trò HLV An Ik Soo đá bóng tối qua và trước đó là Sinh viên Hàn Quốc làm mưa làm gió ở BTV Cup, bóng đá xứ Hàn có vẻ chẳng khó khăn gì với vấn đề tìm kiếm lực lượng kế thừa. Và nhiều người tự hỏi đoàn cán bộ VPF đang công cán ở Hàn Quốc đã học được những gì từ cách làm bóng đá của quốc gia này và áp dụng ở Việt Nam ra sao.

HAGL, hiện thân của U19 Việt Nam ngày nào, vẫn không thể trả được "món nợ" đã vay trên đất Myanmar năm ngoái. Đội bóng trẻ tài năng và là kỳ vọng của cả nền bóng đá lại thua trước các đàn em U19 Hàn Quốc. Thời gian đã trôi qua, “những đứa trẻ của bầu Đức” đã có 1 năm tu nghiệp ở V-League nhưng khi gặp  U19 Hàn Quốc và lại có ưu thế sân nhà, kết quả dành cho U21 HAGL vẫn là thất bại.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm