Vòng 3 LS V League 2020: Sức nóng tăng nhiệt

08/06/2020 05:49 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - V-League ngày tái xuất với hình ảnh sân Thiên Trường rồi Hàng Đẫy chật kín người xem để lại nhiều ấn tượng không chỉ trong nước còn cả cho cả truyền thông quốc tế. Dù nhận nhiều kỳ vọng nhưng “những đứa trẻ nhà bầu Đức” vẫn chưa và không thể “lớn” nhanh được chỉ qua 1 trận đấu bởi Hà Nội FC ở trên trình HAGL khi 2 bên đối đầu nhau.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/6. Trực tiếp U19 Quảng Nam vs SLNA, U19 TPHCM vs HAGL 2

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/6. Trực tiếp U19 Quảng Nam vs SLNA, U19 TPHCM vs HAGL 2

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại U19 quốc gia: trực tiếp TPHCM vs HAGL 2, Quảng Nam vs SLNA. Lịch thi đấu bóng đá hạng nhì Đức Bundesliga 2 vòng 30. Lịch bóng đá ngày 8/6, rạng sáng 9/6.

Than Quảng Ninh buồn khi để thua Hồng Lĩnh Hà Tình ngay tại đất Mỏ thì ít nhưng chấn thương quá nặng của trụ cột Nguyễn Hải Huy mới khiến họ rầu lòng. Mới chỉ vòng 3 tuy thế đã có ghế HLV bắt đầu “nóng” khi Thanh Hóa thay tướng giữa dòng. Đấy được coi như những điểm nhất lớn nhất đọng lại trong ngày V-League 2020 tái khởi động.

Sân Thiên Trường được coi như nóng bỏng nhất của bóng đá quốc nội thời điểm này. Con số hơn 15.000 khán giả vào sân ở 2 trận đấu liên tiếp Nam Định chơi trên sân nhà đã minh chứng điều đó. Trong khi đó, sân Hàng Đẫy đón hơn 12.000 người trận Hà Nội FC đụng độ HAGL. Nếu không bị khống chế số lượng phát hành vé, con số đó sẽ còn cao hơn khi nhu cầu rất lớn.

Tâm điểm của vòng 3 là cuộc chạm trán giữa ĐKVĐ Hà Nội và HAGL trên sân Hàng Đẫy. Rất nhiều kỳ vọng của những ai yêu mến HAGL về việc đội bóng phố Núi sẽ có được trận thắng đầu tiên sau 8 năm làm khách đến Hàng Đẫy. Chừng hơn 20 phút đầu trận những tưởng kỳ vọng đó có cơ sở để trở thành hiện thực nếu nhìn cái cách HAGL tiếp cận trận đấu và chơi bóng.

Kinh nghiệm sau nhiều lần thất bại trước đó, đã được HAGL học bài nhanh và không dám chơi đôi công cùng đối thủ. HLV Lee Tae Hoon cho học trò đá vừa phải, chậm chắc và chờ cơ hội, cùng với đó họ đã quây được Hà Nội FC mỗi lần chủ nhà lên bóng.

Rốt cuộc, tất cả chỉ có thế, chưa thể bật vọt ngay được bởi năng lực chơi bóng, bản lĩnh trận mạc hay sự già dặn đã được Hà Nội FC thể hiện rõ khi dần thoát ra được cách đá đó của đối thủ. Thêm vào đó, điểm yếu cố hữu với những sai số từ hàng thủ đã khiến HAGL nhận bàn thua và phá sản lối chơi như tính toán.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V League, BXH V League, lịch thi đấu vòng 4 V League, HAGL, Hà Nội, bầu Đức, SLNA, Nam Định
Trận cầu Hà Nội-HAGL xứng đáng là tâm điểm của vòng 3 LS V-League 2020, dù diễn biến và kết quả có phần hơi chênh lệch. Ảnh: Hoàng Linh

Khi Văn Quyết mở tỉ số, rất nhiều người đã cho rằng, số phận trận đấu đã an bài dù chỉ mới ở phút 24, bởi rất khó cho HAGL có bóng để chơi sau đó hay nói cách khác họ buộc phải dâng lên tất tay. Đá với Hà Nội FC khi họ đã có sinh khí cũng như các mũi công vào phom, đôi công không khác gì “tự sát”.

Nhìn những Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết, Omar hay Rimario trình diễn những mảng miếng lên bóng khi tấn công rõ ràng quá thích mắt. Con số 3 bàn thắng được coi là khiêm tốn so với quá nhiều cơ hội được chủ nhà tạo ra.

Dù sao chừng đó cũng quá đủ để khẳng định được đẳng cấp của ĐKVĐ vào lúc này. Với HAGL, họ sẽ phải còn nhiều điều để chỉnh sửa và nhìn lại mình nếu muốn làm gì đó đặc biệt hơn cái cảnh mùa nào cũng phải “lao đao” trụ hạng như thế này.

Than Quảng Ninh mùa bóng này được giới chuyên môn cùng người hâm mộ xem như đối trọng rất lớn của Hà Nội FC trên đường đua vô địch. Nhận định đó không sai nếu nhìn vào thực lực, kinh nghiệm cũng như tài thao lược của HLV Phan Thanh Hùng. Khi Than Quảng Ninh thắng Hà Nội FC ở vòng 2, nhìn nhận đó càng có cơ sở.

Vậy nên, trên sân nhà, để thua trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được coi như bất ngờ lớn nhất cho vòng đấu này. Có thể, sự nhiệt huyết, lối chơi quả cảm mà HLV Phạm Minh Đức đang truyền cho học trò đã có tác dụng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang đá trên tính toán “liệu cơm gắp mắm” như chia sẻ của HLV Phạm Minh Đức: “Chúng tôi biết được năng lực của mình nên phải cố gắng hết sức. Gặp đội có thể thắng được thì phải có cách để giải quyết ngay. Với đối thủ ngang bằng hay mạnh hơn thì cố gắng có điểm là tốt rồi, còn thời cơ đến là tận dụng triệt để”.

Thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể chỉ là “tai nạn” của đội bóng đất Mỏ nhưng chấn thương Nguyễn Hải Huy gặp phải để lại nhiều nếp nhăn cho HLV Phan Thanh Hùng. Nhiều mùa bóng vừa qua, tiền vệ này như trụ cột trong lối chơi của Than Quảng Ninh.

Chấn thương như thế, thiệt thòi không chỉ cho đội nhà. Với cá nhân Hải Huy, rõ ràng quá thiếu may mắn khi anh được coi như nhân tố mới mà ông Park khoanh tròn trong sổ tay cho những lần tập trung ĐTQG sắp đến.

“Kết quả đội không tốt, HLV sẽ phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên, tôi không trách cầu thủ. Nếu có quyết định sa thải từ đội bóng, tôi sẽ chấp hành”, HLV Lee Tae Hoon nói khác nhiều so với trận thua trước đây khi nhận thất bại trước Hà Nội FC. Hình như, vị HLV người Hàn Quốc cũng mường tượng được sức ép mình đang phải nhận lấy sau những kết quả không như ý.

Với Thanh Hóa thì khác, việc sa thải HLV Fabio Lopez ngay sau vòng 3 đã xong xuôi, và ngay trong ngày 7/6, CLB này đã tìm được người thay thế nhà cầm quân người Ý.

Có thể nói, chỉ mới 3 vòng đấu nhưng có thể nhận ra những khốc liệt không chỉ ở những cuộc đua của các CLB cho 2 đầu bảng xếp hạng sau giai đoạn 1. Ở đây, còn có cả chuyện “thay tướng giữa dòng” đã được Thanh Hóa nổ phát pháo đầu tiên. Sẽ không ngạc nhiên nếu vài ngày nữa, sẽ có HLV cũng phải ra đi sau vài vòng đấu.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm