Vòng 20 V.League 2017: Khúc cua tử thần

29/09/2017 06:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua đường trường của bầu Hiển và bầu Quyết đang bước vào hồi kết theo cách kịch tính nhất. FLC Thanh Hóa sẽ viết sử cho bóng đá tỉnh nhà hay bàn cờ thế lại ngả về nhà bầu Hiển mùa này, có thể vòng đấu thứ 20 sẽ cho lời giải mã phần nào.

Cảm ơn bầu Quyết!

Nếu không V-League mất vui. Không phải ngẫu nhiên mà lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa có mặt trên khán đài sân Cần Thơ tuần qua, thời điểm FLC Thanh Hóa bỗng mất phương hướng khi V-League trở lại sau 2 tháng gián đoạn. 2 trận thua tối mặt chỉ trong 2 tuần, trong khi 16 vòng đấu trước, FLC Thanh Hóa chỉ bại duy nhất 1 lần, điều đó buộc bầu Quyết phải đến tận sân để úy lạo đội nhà. Bất chấp trận đấu đó, FLC Thanh Hóa chỉ phải gặp một XSKT Cần Thơ đang xếp áp chót bảng.

Sự có mặt của bầu Quyết là động lực tinh thần lớn cho các cầu thủ xứ Thanh, giúp họ chơi một trận đấu tưng bừng. Cái uy của ông bầu này được đánh giá hơn hẳn thầy “phù thủy” Petrovic, người đã tiết lộ ông khó kiểm soát được tập thể thành khối thống nhất như trước đây. HLV Petrovic không thể vừa vá víu đội hình thiếu chiều sâu của FLC Thanh Hóa, vừa yêu cầu các học trò thiết quân luật và quan trọng nhất, buộc phần còn lại phải phục tùng.

FLC Thanh Hóa là đội bóng có nhiều “kẻ thù” nhất đến hiện tại, bởi lẽ họ không hề che giấu khát vọng quân vương. Mỗi cuộc so tài với đội đầu bảng, mục tiêu của các đối thủ ngoài kết quả có lợi còn muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình. Nếu không có danh hiệu cuối mùa giải, đó cũng được kể như một chiến tích để họ lấy làm tự hào.

Cuộc so tài với Hải Phòng tới đây, chắc chắn không dễ dàng gì cho thầy trò Petrovic. Từ quá khứ, 2 đại biểu đất Bắc vốn chẳng ưa gì nhau. Thế nên, sức nóng trên sân lan cả lên các khán đài buộc BTC phải điều động lực lượng an ninh tối đa giữ gìn trật tự. Điều trớ trêu với FLC Thanh Hóa, trong các đối thủ họ kỵ găp phải nhất ở V-League, Hải Phòng luôn là cái tên đầu tiên. 5 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng xứ Thanh thua cả 3 trận và chỉ có nổi 2 trận hòa. FLC Thanh Hóa đang lên nhưng với người đất Cảng, họ rất muốn nhắc nhở đối thủ rằng mình đang là Á quân V-League.

Trận cầu tâm điểm ở lượt trận 20 có thể sẽ ẩn chứa nhiều tình tiết gay cấn. FLC Thanh Hóa hướng tới 1 trận thắng để gây áp lực lên 3 đại diện nhà bầu Hiển. Nhưng Hải Phòng vốn chưa bao giờ cam phận lót đường.

Nhưng bầu Hiển vẫn cầm cờ

Đơn giản chỉ nhìn vào lịch thi đấu vòng 20 dễ nhận thấy thế cục chưa chắc có lợi cho đội bóng xứ Thanh. Chỉ cần không thể vượt qua khắc tinh Hải Phòng, FLC Thanh Hóa sẽ thấy “lửa cháy chân tường” vì Hà Nội khó lòng đánh rơi cơ hội đánh bại đội bét bảng Long An. Cho dù thầy trò HLV Minh Phương tuyên bố không đầu hàng nhưng đã lâm vào thế trận này, đại biểu miền Tây khó có cơ hội viết nên kỳ tích.

Hà Nội chắc chắn sẽ đo bản lĩnh vô địch của FLC Thanh Hóa ở mùa bóng năm nay. Cùng với đội bóng Thủ đô, bầu Hiển còn 2 quân bài khác sẵn sàng giăng bẫy FLC Thanh Hóa là Quảng Nam và Sài Gòn. Vòng 20 V-League, Quảng Nam được đánh giá sẽ “lấy đồ” trong túi trước B.Bình Dương vốn chỉ còn đầu tư cho Cúp Quốc gia. B.Bình Dương nhiều khả năng sẽ hụt hơi trong hành trình đến Tam Kỳ lần này vì họ đã dồn sức cho 2 trận bán kết sân chơi Cúp. Lượt đi, Quảng Nam cũng đã hạ đo ván B.Bình Dương tại đất Thủ và không có lý do gì để họ tận thu 3 điểm tuần này.

VPF lại trải chiếu đón 'Vua'  ngoại

VPF lại trải chiếu đón 'Vua' ngoại

Khi công tác trọng tài vẫn đang êm ả, VPF cùng Ban Trọng tài VFF quyết định mời trọng tài ngoại làm nhiệm vụ một số trận đấu ở những vòng cuối sắp tới. Công tác chuẩn bị cho giai đoạn khốc liệt được cẩn thận một cách tối đa.

So với Hà Nội và Quảng Nam, Sài Gòn là CLB gặp bất lợi nhất vòng 20 khi họ phải làm khách ở thành Vinh. Trận lượt đi trên sân Thống Nhất, thầy trò Đức Thắng đã chọc “quê” người xứ Nghệ khi dập tắt “Lửa thành Vinh giữa lòng Sài Gòn”. Hàng vạn CĐV SLNA buồn bã ra về và đó là động lực để SLNA đòi nợ. Có điều cũng như B.Bình Dương, người ta tự hỏi SLNA đủ sức để đảm đương lịch thi đấu dày đặc từ Cúp Quốc gia đến V-League khi họ đã sẵn sàng cho trận chung kết đấu Cúp.

1. Quảng Nam đang là đội bóng sở hữu hàng công tốt nhất năm nay với 34 bàn thắng, hơn cả đội đầu bảng FLC Thanh Hóa đến 3 bàn. Hà Nội là CLB có hàng công tốt thứ 2 V-League đến hiện tại với 32 bàn.

2. Điều trùng hợp sau 19 vòng đấu mùa này và 19 lượt trận năm ngoái chính là khoảng cách 2 điểm giữa đội nhất và nhì bảng.

11. Nsi đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách “vua dội bom” V-League 2017, hơn 2 người đồng nghiệp Anh Đức (B.Bình Dương) và Uche (FLC Thanh Hóa) 1 bàn.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm