Vòng 19 Toyota V-League 2017: Thương về… Thanh Hóa

24/09/2017 06:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Có đến 3 đội bóng đang lăm le chiếm ngôi đầu của FLC Thanh Hóa. Chỉ cần sơ sẩy, thầy trò HLV Petrovic có thể phải sắm vai kẻ bám đuổi.

Thức tỉnh hay ác mộng

Sau quãng nghỉ hơn 2 tháng để nhường sân cho U22 Việt Nam, V-League trở lại và kéo theo bao "ác mộng" với FLC Thanh Hóa. Hai trận thua trước các đội bóng cạnh tranh trực tiếp là Sài Gòn và Quảng Nam FC khiến thầy trò HLV Petrovic đánh mất quá nhiều lợi thế.

Từ vị thế của kẻ độc tôn, có quyền tự quyết để phất cờ, FLC Thành Hóa bỗng nhiên khựng lại, bị các đối thủ thu hẹp khoảng cách. Khi mà điểm số 33 của họ giữ nguyên thì Hà Nội, Sài Gòn và Quảng Nam FC tận dụng rất tốt thời cơ để thu hẹp khoảng cách và bứt lên.

V-League 2017: Quảng Nam lên ngôi đầu, HLV Hoàng Văn Phúc bình thản

V-League 2017: Quảng Nam lên ngôi đầu, HLV Hoàng Văn Phúc bình thản

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng, việc Quảng Nam FC tạm vươn lên xếp đầu bảng xếp hạng Toyota V-League 2017 sau vòng 19 là chuyện không quá ngạc nhiên.

Cuộc đua đến ngôi vô địch vì thế cũng xoay chuyển cục diện. Là một trong những ứng viên cho cuộc đua này, với vẻ thường ngày, HLV Hoàng Văn Phúc lại nhận cái sự khiêm tốn về Quảng Nam mà dành cho Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa cái nhìn tích cực.

“Cũng như mọi năm, cuộc đua vô địch sẽ rất hấp dẫn ở giai đoạn cuối. Ở đó, Hà Nội FC vẫn được đánh giá rất cao khi họ thường tăng tốc nhanh ở chặng cuối. còn FLC Thanh Hóa sẽ rút ra bài học của 3 năm về trước để có sự chuẩn bị tốt hơn. Năm nay, họ là đội bóng đáng nể khi có lực lượng cầu thủ hùng hậu, không có nhiều khoảng cách giữa các cầu thủ đá chính và dự bị”, cựu thuyền trưởng ĐTQG chia sẻ.

Quảng Nam soán ngôi đầu FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng cầm hòa Than Quảng Ninh

Quảng Nam soán ngôi đầu FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng cầm hòa Than Quảng Ninh

Với chiến thắng sát nút 2-1 trước Hải Phòng, Quảng Nam đã tạm vươn lên dẫn đầu BXH. Trong khi đó, 2 trận đấu sớm còn lại tại vòng 19 giữa B.Bình Dương-SLNA, Than Quảng Ninh-SHB Đà Nẵng đều có kết quả hòa 0-0.

Ông Phúc luôn là vậy. Ông thường đánh giá khá cao đối thủ, tỏ ra sự thận trọng ngay cả khi đội bóng đá không có thành tích khả quan. Dưới góc độ hai trận thua của FLC Thanh Hóa, ông Phúc cho rằng: “Hai trận thua đó sẽ khiến họ thức tỉnh. FLC Thanh Hóa vẫn sẽ là đối thủ đáng gờm bởi họ có tướng tài, quân giỏi”.

Thức tỉnh hay tiếp tục vẫn là bài toán mà HLV Petrovic cần lời giải đáp. Tuy nhiên, khi mặt chung về chuyên môn của V-League đang ngày càng thu hẹp còn XSKT Cần Thơ vẫn đang lo thấp thỏm cuộc chiến trụ hạng, "cơn ác mộng" có thể sẽ kéo dài với đội bóng xứ Thanh nếu họ không kịp tỉnh giấc.

Đánh chiếm ngôi đầu

Cuộc “nội chiến” giữa hai anh em Hà Nội FC và Sài Gòn FC đang được chờ đón hơn cả. Dù sinh sau đẻ muộn nhưng Sài Gòn FC đang có những bước tiến vững chắc dưới bàn tay nhào nặn của HLV Đức Thắng.

Không quá hoa mỹ, Ngọc Duy và đồng đội thể hiện sự lầm lỳ, chắc chắn và rất khó bị đánh bại. Họ đang duy trì mạch 11 trận bất bại. Đó là ca khó của nhà đương kim vô địch Hà Nội FC.

Đội bóng Thủ đô đang gặp vấn đề không nhỏ do “virus SEA Games” khiến lực lượng bị tổn thất khá nặng nề. Chiến thắng vất vả trước SLNA cùng trận thua bạc nhược trước B.Bình Dương là hồi còi báo động cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

HLV Đức Thắng tiếc vì Sài Gòn không đánh chiếm được ngôi đầu

HLV Đức Thắng tiếc vì Sài Gòn không đánh chiếm được ngôi đầu

Khi những kết quả bất lợi đến từ FLC Thanh Hóa và Hà Nội, Sài Gòn có cơ hội lớn để vượt lên. Nhưng trong một buổi tối kém may, thầy trò Đức Thắng đã không thể hiện thực mong mỏi của họ.

Vượt xa cả một trận đấu mang ý nghĩa đơn thuần của cuộc “nội chiến”, Hà Nội FC và Sài Gòn FC sẽ giành cờ để phất trong cuộc đua đến ngôi vô địch nếu đạt được kết quả có lợi ở trận đấu này.

Trong khi đó, Quảng Nam FC đang chứng tỏ sự đầu tư có trọng điểm mang lại tín hiệu tích cực. Ở hai trận đấu mang tính bản lề của mùa giải, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giải quyết gọn gẽ để áp sát FLC Thanh Hóa. Ở thế “tọa sơn quan hổ đấu”, đội chủ sân Tam Kỳ sẽ nắm khá nhiều lợi thế nếu đánh bại đối thủ đang gặp rắc rối nơi hậu trường là Hải Phòng.

Cả Quảng Nam FC, Hà Nội FC và Sài Gòn FC đều lăm le chiếm lấy ngôi đầu bảng của FLC Thanh Hóa. Điều kiện đầu tiên là họ phải giành chiến thắng ở vòng đấu này.

10. Nguyễn Anh Đức và Nsi cùng nhau dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 10 pha lập công.

13. Có 13 cầu thủ nghỉ thi đấu ở vòng 19 vì bị kỷ luật.

32. Quảng Nam FC là đội ghi bàn nhiều nhất với 32 bàn thắng.

Nam Giao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm