V-League và những trận thắng 'giải hạn'

29/08/2022 10:59 GMT+7 | V-League

Trong cơn nguy khốn, cả Nam Định cùng Sài Gòn FC đã có được những chiến thắng quý như vàng để tự cứu mình thoát khỏi vòng xoáy rớt hạng.

Các đội bóng V-League đua nhau thưởng tiền tỷ

Các đội bóng V-League đua nhau thưởng tiền tỷ

Ở giai đoạn quyết định của mùa giải V-League 2022, rất nhiều các đội bóng đã quyết định hưởng vượt khung. Điều này được xem như là liều doping cực mạnh giúp các CLB có được sự nhảy vọt về mặt thành tích và sớm đạt được mục tiêu đề ra.

Từ vận “son” của Việt “đỏ”

Nam Định đã đổi vị trí HLV trưởng cho đến việc thay luôn màu áo truyền thống trong trận gặp SHB Đà Nẵng trên sân nhà Thiên Trường. Những lúc lao đao ở các mùa giải trước, thường HLV Nguyễn Văn Sỹ lùi về nhường chỗ cho người anh Nguyễn Văn Dũng chỉ đạo hoặc trợ lý Phạm Hồng Phú lên thay.

Bây giờ thì khác, Nam Định đã mời HLV Vũ Hồng Việt về nắm đội trong phần còn lại của mùa giải. Lâu nay, người hâm mộ thành Nam quen mắt với sắc vàng truyền thống trên sân nhà hay màu xanh đậm khi đá sân khách. Còn chiều thứ 7, ở Thiên Trường, họ ra sân với màu áo trắng, quần xanh vô cùng lạ lẫm. Thế mới biết, trong cơn nguy khốn, cứ thay được gì là thay, cả chuyện “thay tướng đổi vận” đến thay màu áo để lấy “hên”.

Quả thật, Nam Định đã “hên” khi ngược dòng thắng được SHB Đà Nẵng. Lối chơi của Nam Định chưa thể có nhiều nét mới bởi HLV Vũ Hồng Việt mới về nắm đội có vỏn vẹn 3 ngày. Tuy nhiên, sự hứng khởi, tinh thần máu lứa là điều được nhìn thấy ở đội bóng thành Nam. Chưa kể, “chảo lửa” Thiên Trường đã tiếp thêm sức mạnh cho họ có được hiệp 2 quật khởi giành trọn 3 điểm.

Dân trong nghề luôn nói HLV Vũ Hồng Việt là người “chữa cháy” giỏi. Cái vận “son’ của ông sẽ giúp đội bóng vượt qua cơn nguy khốn. Nói thế bởi ở mùa giải 2019, lúc CLB Quảng Nam nằm ở nhóm cuối, phải đua trụ hạng, Vũ Hồng Việt đã về để thay cho HLV Hoàng Văn Phúc. Kết thúc mùa bóng năm đó, nhà cầm quân trẻ tuổi này giúp Quảng Nam FC trụ hạng thành công, thậm chí về đích ở vị trí thứ 9 với 34 điểm. Không biết có phải vì thế, đồng nghiệp gọi anh bằng cái tên Việt “đỏ” hay không?

Có thể thấy HLV Vũ Hồng Việt cũng phải “đánh đổi” rất nhiều khi nhận lời “dập lửa” ở Nam Định. Bởi HLV Vũ Hồng Việt đã buộc phải bỏ khóa học HLV Pro giai đoạn 2 tại Nhật mà nhiều HLV V-League, hạng Nhất đã lên đường tham gia. Câu chuyện “giải cứu” Nam Định FC bước đầu đã có kết quả như ý. Trận thắng SHB Đà Nẵng giúp Nam Định leo lên hạng 11còn HLV Vũ Hồng Việt sung sướng đến ngặn ngào khi Nam Định sáng lên cơ hội trụ hạng V-League năm nay.

Chú thích ảnh
Sài Gòn (phải) đã có chiến thắng quan trọng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: VPF

Đến nụ cười của Lê Huỳnh Đức

Tan trận Sài Gòn FC thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3 -2, người ta thấy GĐKT Lê Huỳnh Đức ôm chầm HLV Phùng Thanh Phương trong sung sướng. HLV Phùng Thanh Phương đã có từng có lúc “kêu trời” sao đội mình đá hoài không thắng: “Có ở trong cuộc mới thấu hiểu được trạng thái căng cứng của cầu thủ khi toàn hòa và thua.

Tôi đã làm hết cách, cầu thủ cùng đồng lòng, thậm chí là cắn răng mà đá nhưng vẫn không giải tỏa được sức ép tâm lý quá nặng nề”. Nhìn GĐKT Lê Huỳnh Đức đã kịp nở nụ cười sau chiến thắng “giải hạn” của Sài Gòn FC như hình ảnh biết nói về sự “vùng vẫy” của đội bóng này. Họ đang ở chân tường nhưng sẽ không bỏ cuộc.

Lão tướng Đỗ Merlo đã trải qua nhiều cung bậc xúc cảm từ “tội đồ” đến vai “người hùng” trong trận đấu này. Pha lái bóng về lưới nhà khiến Sài Gòn FC bị gỡ hòa đã khiến Đỗ Merlo đổ sụp nhưng cũng chính Đỗ Merlo nâng tỷ số 2-1 cho Sài Gòn FC để mang về lợi thế giành chiến thắng chung cuộc 3 -2.

Đã 37 tuổi nhưng Đỗ Merlo vẫn cháy hết mình dù chơi trong màu áo nào, luôn đá tận hiến mỗi khi vào sân. Nếu cầu thủ nào cũng chuyên nghiệp như Đỗ Merlo, đội bóng sẽ được hưởng lợi. Cầu thủ nhập tịch này xứng danh là “biểu tượng” của V-League.

Nửa chặng V-League 2022 đã qua, không khó để cảm nhận con người của Sài Gòn FC yếu và thiếu rất nhiều so với các đối trọng, dù tiềm lực tài chính của họ không hề kém cạnh. Ngoài Đỗ Merlo và Cao Văn Triền, số còn lại đều chưa thể đáp ứng được sự khắc nghiệt của cuộc chơi. Sài Gòn FC phần nào lột xác kể từ khi GĐKT Lê Huỳnh Đức đóng vai chỉ đạo trên sân dù Phùng Thanh Phương được đăng ký chức danh HLV trưởng.Tinh thần chiến đấu là điểm cộng của Sài Gòn FC dưới thời Lê Huỳnh Đức về “hậu thuẫn” cho Phùng Thanh Phương. Vẫn đứng đáy bảng nhưng chiến thắng này cũng giúp Sài Gòn FC tìm được tia sáng le lói cuối đường hầm.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm