V League: Khi các đội đều đá 'chung kết'

03/10/2022 15:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Night Wolf V-League 2022 còn 9 vòng đấu nữa. Trong khi cuộc đua vô địch gần như đã ngã ngũ thì cuộc chiến trụ hạng đang vào hồi gay cấn, quyết liệt nhất. Đến nỗi, xét trên lý thuyết, trừ 4 đội dẫn đầu, còn lại đội nào cũng có thể rớt hạng.

HLV Kiatisuk: ‘HAGL sẽ hướng tới mục tiêu top 3 V League 2022'

HLV Kiatisuk: ‘HAGL sẽ hướng tới mục tiêu top 3 V League 2022'

HAGL đã có chuyến làm khách trên sân Lạch Tray vào tối ngày 30/9 trong khuôn khổ vòng 17 Night Wolf V-League 2022. HLV người Thái hài lòng với màn thể hiện của các học trò dù chỉ có 1 điểm mang về.

9 vòng đấu còn lại cũng đánh dấu thời điểm các đội bước vào giai đoạn nước rút. Cuộc chiến trụ hạng ngỡ đã “quy hoạch” 2 cái tên CLB TP.HCM và Sài Gòn FC, bây giờ bỗng dưng đông đúc hẳn. Từ Nam Định, B.Bình Dương (19 điểm) đến SHB Đà Nẵng (17 điểm) vẫn chưa an toàn. Chỉ cần 1-2 trận thua là lập tức rơi vào vòng xoáy đua trụ hạng. Mà 3 đội ở trên thì phong độ phập phù, thiếu ổn định. Điển hình SHB Đà Nẵng 5 trận liền không thắng, trôi dài trên BXH. Rõ ràng, cục diện diện đường đua hiện tại khó có đội nào có thể yên tâm “kê cao gối ngủ yên”.

Vòng 17 cuối tuần qua, đã mang đến diễn biến bước ngoặt khi “những người cùng khổ” đã trực tiếp đối đầu nhau ở 2 trận “chung kết ngược” trong Nam ngoài Bắc. Nam Định “đòi nợ” Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bằng chiến thắng 2-0 tại Thiên Trường. Trận thắng này giúp đội bóng thành Nam tiến bước dài trong hành trình trụ hạng tại V-League 2022.

Ngược lại, trận thua trước Nam Định khiến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lộ ra những điểm yếu chưa thể cải thiện. Sau những màn thể hiện kém cỏi trước 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp, các học trò của HLV Nguyễn Thành Công chỉ còn biết trách mình khi không thể bứt phá khỏi nhóm đua trụ hạng.

Chỉ có 1 điểm trước TP Hồ Chí Minh, còn lại trắng tay trước Nam Định và CLB Sài Gòn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất thế so với những đối thủ trực tiếp của mình. Điều trông đợi nhất với HLV Nguyễn Thành Công đó là một loạt trụ cột như Đinh Thanh Trung, Trần Phi Sơn, Quách Tân sớm trở lại để giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể vượt qua mùa giải khó khăn này.

Cũng với tỉ số 2-0, Sài Gòn FC giành chiến thắng trước CLB TP.HCM. Có 3 điểm trọn vẹn, Sài Gòn FC đã “đè” được chính đối thủ để thoát khỏi vị trí đội sổ ám ảnh họ qua bao vòng đầu.

Chú thích ảnh
Sài Gòn FC đã đào thoát khỏi vị trí cuối bảng. Ảnh: Hoàng Linh

Liên tiếp nằm một mình dưới đáy BXH suốt 12 vòng đấu (từ vòng 5 đến vòng 16) khiến Sài Gòn FC gần như đã “đặt một chân” xuống giải hạng nhất mùa sau. Quãng thời gian đó cũng chứng kiến cảnh đội bóng Sài thành đá theo kiểu “còn nước, còn tát”. Chính tâm thế không buông xuôi, không bỏ cuộc cùng với những ủy lạo kịp thời về tiền thưởng, bước đầu giúp CLB Sài Gòn trồi lên phía trên.

4 vòng gần đây không thua (2 thắng, 2 hòa), phong độ của Sài Gòn FC đang tốt dần lên. Chất lượng chơi bóng của Sài Gòn FC đã được cải thiện rất nhiều. Đội bóng Sài thành đang “chắt bóp” từng điểm khi họ xác định trận nào cũng là trận “chung kết”. Rõ ràng con đường trụ hạng đối với Sài Gòn FC trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Nếu thành công, đây có lẽ là cuộc đào thoát ngoạn mục nhất của bộ đôi Lê Huỳnh Đức – Phùng Thanh Phương cũng như của lịch sử V-League.

SHB Đà Nẵng được nghỉ vòng 17, như thế họ có đến 3 tuần để rà soát, căn chỉnh lại mọi thứ của mình. Nhìn lại thời điểm SHB Đà Nẵng chơi khởi sắc sau quãng nghỉ giữa lượt đi, không ai nghĩ lúc này đội bóng sông Hàn đang khó khăn đến thế. Chuỗi trận hụt hơi đã lên con số 5 khiến SHB Đà Nẵng trôi dần về nhóm cuối bảng. Với họ, quãng nghỉ 3 tuần vô cùng quý giá.

Người hâm mộ Đà thành lại hy vọng HLV Phan Thanh Hùng có đủ thời gian để “siết” lại đội hình lẫn tâm lý của cầu thủ, nhất là lớp trẻ. Các cầu thủ trẻ có thể chơi tưng bừng nhất nhưng cũng có thể “xìu” xuống nhanh nhất. Chính sự không ổn định của cầu thủ trẻ cũng như các đối thủ “bắt bài” đủ khiến SHB Đà Nẵng “đang vui bỗng đứt dây đàn”. Với lực lượng tương đối đầy đủ, hy vọng SHB Đà Nẵng sẽ có bước đi hợp lý trong quãng nghỉ để có thể trở lại V.League 2022 tích cực hơn.

Từ câu chuyện của Sài Gòn FC cho thấy, khi trái bóng chưa ngừng lăn thì chưa thể nói trước được điều gì. Và với những gì đang diễn ra, bất cứ đội bóng nào trong số các đội nửa sau BXH cũng đều đứng trước nguy cơ bị “tử thần” gọi tên. Với họ, bây giờ trận đầu nào cũng đều là trận “chung kết”. Điều đó giúp cho phần còn lại của V-League 2022 hấp dẫn hơn, đáng được chờ đợi.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm