U15 PVF vô địch, Paul Scholes hết lời ca ngợi 'kèo trái' của chủ nhà

22/11/2017 19:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Chiều nay (22/11) giải giao hữu quốc tế lứa tuổi U15 gồm PVF, Stoke City (Anh), Central Coast Mariners (Australia) và Busan I’park (Hàn Quốc) đã kết thúc với chức vô địch thuộc về đội chủ nhà U15 PVF.

Đội bóng của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF thuộc Tập đoàn Vingroup đã đánh bại U15 Central Coast Mariners một cách thuyết phục với tỷ số 3-1 trong trận Chung kết trước sự chứng kiến của hai huyền thoại M.U Ryan Giggs và Paul Scholes. Giggs hiện đóng vai trò Giám đốc bóng đá của VPF trong khi Scholes là Tư vấn kỹ thuật.

Chú thích ảnh
Scholes đặc biệt ấn tượng với số 7 của U15 VPF. Ảnh: Hoàng Anh

Với lối chơi bài bản, ban bật rất hợp lý, đội U15 PVF đã chơi áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu. Cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía U15 PVF là tiền vệ cánh phải Chí Bảo. Với chiếc chân trái khéo léo, Chí Bảo đã liên tục khuấy đảo bên hành lang cánh phải và chính cầu thủ này đã mở tỷ số cho U15 PVF bằng một cú sút chân trái hiểm hóc. Sau đó, Chí Bảo còn có một pha cứa lòng tuyệt đẹp bằng chân trái đưa bóng trúng cột dọc. Ở bàn thắng thứ hai của U15 PVF, chính cầu thủ số 7 là người tạt bóng vào trong tạo điều kiện cho đồng đội lập công.

Chú thích ảnh
Từ trái sang: Giggs và Scholes cùng hai HLV của Mariners và Stoke trong cuộc họp báo sau trận CK

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, Scholes đã nêu tên cầu thủ số 7 của U15 PVF khi được hỏi ai là người gây ấn tượng với anh nhất trong trận Chung kết. Ngoài ra, Scholes cũng ấn tượng với cầu thủ số 18 của U15 PVF, người chơi ở vị trí của Scholes tại M.U trước đây.

Trong khi đó, HLV James Ball của U15 Stoke lại tỏ ra đặc biệt thích thú với tiền đạo mang áo số 10 của U15 PVF Nguyên Hoàng. Dù không ghi bàn nhưng cầu thủ này chơi cực kỳ năng nổ trên hàng công nhờ khả năng cầm, giữ bóng tốt, làm tường và xoay sở hợp lý do sở hữu thể hình tốt, kỹ thuật cơ bản. Nhìn chung, U15 PVF đã có một trận đấu “trên cơ” và giành chiến thắng rất thuyết phục.

Ở trận đấu còn lại diễn ra chiều nay, Busan I’park đã vượt qua Stoke để giành hạng Ba.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm