Trọng tài Trọng Thư lại gây 'bão'

17/03/2018 22:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Sau sự cố trên sân Thống Nhất năm ngoái giữa TP.HCM và Long An, trọng tài Nguyễn Trọng Thư lại gây tiếng vang ở Tây Đô chiều tối 17/3 khi đội chủ nhà XSKT Cần Thơ cho rằng ông quá thiên vị Hà Nội.

Câu chuyện trên sân Thống Nhất mùa trước khiến bóng đá Việt Nam “lên sóng” thế giới vì hình ảnh xấu xí. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư, người được cho là tâm điểm hôm đó đã chịu nhiều sức ép. Giai đoạn lượt về, ông trọng tài Đà Nẵng có vẻ không muốn chịu thêm áp lực đã “trượt” kỳ kiểm tra và không tham dự công tác chuyên môn.

Trọng tài Trọng Thư lại là tâm điểm. Ảnh: Dương Thu
Trọng tài Trọng Thư lại là tâm điểm. Ảnh: Dương Thu

Tuy nhiên ngay trong lần tái xuất ở lượt đi V-League 2018, vòng đấu thứ 2 đã lại chứng kiến ông Trọng Thư bị đội chủ nhà XSKT Cần Thơ phản ứng dữ dội.

Trận đấu giữa chủ nhà và Hà Nội là trận đầu XSKT Cần Thơ chơi trên sân nhà và không ít CĐV Tây Đô đã kéo đến sân xem các ngôi sao U23 Việt Nam bên phía đối thủ chơi bóng. Tuy nhiên, họ vẫn không muốn đội chủ nhà chịu kết quả thất bại ngay trong ngày chào sân mùa giải mới.

Moses mở ra chiến thắng cho Hà Nội. Ảnh: Dương Thu
Moses mở ra chiến thắng cho Hà Nội. Ảnh: Dương Thu

Trận đấu chỉ hấp dẫn trong hiệp 2 khi Moses chớp thời cơ sau quả bắt bóng không chuẩn của Vĩnh Lợi, đánh đầu mở tỷ số. Trận này, các ngôi sao U23 Việt Nam vẫn chơi khá mờ nhạt và không đóng góp nhiều vào thành công chung của đội bóng Thủ đô.

Đức Lộc chấn thương khi va chạm với chính đồng đội Hoàng Vissai. Ảnh: Dương Thu
Đức Lộc chấn thương khi va chạm với chính đồng đội Hoàng Vissai. Ảnh: Dương Thu

Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra sau bàn mở tỷ số khi đội chủ nhà cho rằng họ bị trọng tài Thư ép ra mặt. Điển hình sau tình huống Dyachenko bị cho là truy cản trái phép trong vòng cấm, đội chủ nhà không được hưởng phạt đền trong sự phản ứng dữ dội.

Tiếp đó ở phút bù giờ, cho rằng cầu thủ Hà Nội đã chạm tay trong vòng cấm, nhưng trọng tài Thư vẫn ngó lơ để mặc đội khách phản công và Oseni tận dụng thành công cơ hội ghi bàn nhân đôi cách biệt. Sau đó ít phút, chính cựu cầu thủ Cần Thơ là người có bàn ấn định chiến thắng 3 sao cho Hà Nội.

Hà Nội (phải) đã có ngôi đầu với 6 điểm sau 2 trận. Ảnh: Dương Thu
Hà Nội (phải) đã có ngôi đầu với 6 điểm sau 2 trận. Ảnh: Dương Thu

Ông Thư bị phản ứng đến nỗi CĐV đã ném chai nước xuống sân. Chủ tịch CLB XSKT Cần Thơ Lê Việt Hùng chạy đến trọng tài thứ 4 để nói to trọng tài Thư điều khiển trận đấu không công bằng, không quân tử và đừng để ông Thư bắt các trận đấu ở Cần Thơ nữa. HLV Đinh Hồng Vinh nói thêm sau trận đấu: “Theo quan điểm cá nhân tôi, VPF cần xem lại băng ghi hình và cách điều hành của tổ trọng tài ngày hôm nay. Đặc biệt là ông Nguyễn Trọng Thư”.

Trước và sau trận đấu, CĐV Cần Thơ từ chỗ hò reo vui mừng với đội mô tô do 6 cô gái điều khiển “chào sân”khá mới lạ thì kết thúc, họ chỉ muốn bao vây để “làm rõ trắng đen” với những tiếng còi của ông Thư. Còn trong trận đấu, Đức Lộc va chạm với chính đồng đội Hoàng Vissai dẫn đến choáng và phải rời sân với cái đầu băng trắng.

Trưởng Ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi: 'Tôi không bao che con trai Nguyễn Trọng Thư'

Trưởng Ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi: 'Tôi không bao che con trai Nguyễn Trọng Thư'

Trước ý kiến của cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng cho rằng trọng tài Nguyễn Trọng Thư nhiều lần mắc sai sót nhưng dường như được Ban trọng tài bao che. Ông Nguyễn Văn Mùi khẳng định, không có chuyện ông bao che cho con trai Nguyễn Trọng Thư.

Chưa biết phản ứng của VPF ra sao về sự việc này nhưng với những nỗ lực làm đẹp hình ảnh thời gian gần đây, giải đấu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với đội khách Hà Nội, 3 điểm giúp họ lên ngôi đầu. HLV Chu Đình Nghiêm nói: “Trọng tài Nguyễn Trọng Thư điều hành khá tốt trận này và tôi nghĩ ông ấy không hẳn đã ép chủ nhà”.

Thu Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm