Tin ở B.Bình Dương, kỳ vọng vào FLC Thanh Hóa

27/02/2016 09:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – “Bàn tròn trực tuyến với Toyota V-League 2016” là chuyên mục mới của Thethaovanhoa.vn, nơi các phóng viên chuyên theo dõi mảng bóng đá trong nước của Thethaovanhoa.vn bình luận về những vấn đề của V-League. Tuần này chúng tôi đặt ra 2 câu hỏi cho các phóng viên, rằng “Ai sẽ là ứng viên cho chức vô địch V-League mùa này” và “Liệu HAGL có đi vào vết xe đổ của mùa bóng năm ngoái, khi thắng trận mở màn trước đội mới thăng hạng rồi bê bết cả mùa”.

Dưới đây là câu trả lời của các phóng viên Thethaovanhoa.vn

Minh Tiến (bút danh Lâm Chi): “Hy vọng vào FLC Thanh Hóa”


Nhà báo Minh Tiến (ngoài cùng bên phải)

1/ Theo tôi, B.Bình Dương cùng FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng sẽ là những ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch V-League 2016. Ngoài vấn đề lực lượng đồng đều, 3 đội bóng này còn cho thấy rõ quyết tâm cũng như tham vọng của mình. Tuy nhiên, quan trọng là tính thời điểm, đội nào đạt phong độ cao ở giai đoạn quyết định của mùa giải và tận dụng được cơ hội thì mới có thể thành công. B.Bình Dương còn phải chia sức cho cả AFC Champions League, SHB Đà Nẵng sự ổn định không được đánh giá cao nhất, vậy chỉ còn hy vọng vào FLC Thanh Hóa.

2/ HAGL sau trận thắng CLB Hà Nội 5-0 đã có sự khởi đầu thuận lợi, nhất là về tinh thần nhưng trận đấu đó chưa chứng tỏ được đội bóng này đã hoàn toàn lột xác. Kinh nghiệm đã có, thể lực được làm tốt hơn mùa giải trước nhưng chất lượng ngoại binh chưa thấy nhiều khác biệt. Nhiều cầu thủ HAGL còn trẻ nên để duy trì sự hưng phấn như trận gặp CLB Hà Nội không phải dễ. HAGL vẫn sẽ phải cạnh tranh quyết liệt cho một suất trụ hạng.

Đăng Khoa (Tuệ Chính): “S.Khánh Hòa BVN sẽ là Leicester City Việt Nam”


Nhà báo Đăng Khoa

1/ Với nhiều người B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh sẽ là các ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V-League mùa giải 2016, nhưng cá nhân tôi lại không nghĩ vậy. Tôi thích sự bất ngờ, liên tưởng đến Leicester City ở giải Ngoại hạng Anh và đặt niềm tin vào đội bóng phố biển S.Khánh Hòa BVN sẽ làm nên điều kỳ diệu.

Mùa giải 2015, tân binh S.Khánh Hòa BVN gây bất ngờ với vị trí thứ 5, chuyên gia ngáng đường các đội bóng mạnh. Một năm chinh chiến ở V-League đủ giúp thầy trò HLV Võ Đình Tân đúc rút ra những kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện mình hơn.

Thực tế, đội hình S.Khánh Hòa BVN năm nay không chỉ có sự ổn định mà còn có chiều sâu nhờ được tăng cường những mắt xích cần thiết.  Tập thể ấy tuy không có các cá nhân xuất sắc, tâm cỡ ngôi sao nhưng khi gắn kết lại với nhau họ hoàn toàn đủ khả năng tỏa sáng.

2/ Theo dõi trận thắng 5-0 của HAGL trước Hà Nội FC ở vòng 1 V-League 2016 dễ dàng nhận thấy sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ đội bóng phố núi. Thể lực, khả năng phòng ngự được cải thiện rõ rệt, hàng công biết bùng nổ đúng thời điểm và quan trọng hơn họ tạo ra được sự tự tin trong cách chơi bóng. Những yếu tố ấy theo tôi sẽ giúp các cầu thủ HAGL thi đấu tốt ở V-League 2016, và không còn phải lao đao với cuộc chiến trụ hạng như mùa giải trước.

Với tôi, HAGL vẫn là đội bóng đáng xem nhất trong mùa giải này nhờ lối chơi đẹp mắt, giàu tính cống hiến.

Việt Hằng (Việt Hà): “B.Bình Dương sẽ không vô địch nếu cầu thủ của họ "chê" tiền thưởng”


Nhà báo Việt Hằng

1/ Đội bóng đất Thủ vẫn duy trì sự ổn định cần thiết trong đội hình và như đội trưởng Anh Đức thừa nhận, đó là cơ sở để tập thể này đoàn kết và đánh bại mọi chướng ngại. Tổng Giám đốc Lê Hồng Cường từng cho biết các cầu thủ vẫn nhận lương và thưởng đều đặn, đó là quyền lợi của người lao động và là cái đích cho các cầu thủ hướng đến.

B.Bình Dương không mua sắm thêm tinh binh chất lượng, các cầu thủ không quá lo ngại về chuyện cạnh tranh vị trí. Nhưng đó cũng là điều B.Bình Dương phải lo ngại nhất khi những chấn thương đã xuất hiện liên tục trước mùa giải này. Trọng Hoàng chắc chắn vắng mặt cả lượt đi, hàng tiền vệ B.Bình Dương thiệt thòi nặng nề khi không có cầu thủ năng nổ nhất.

Bước vào giai đoạn căng thẳng khi B.Bình Dương phải chia sức ở giải quốc nội lẫn quốc ngoại, làm sao bảo toàn lực lượng nhưng vẫn chơi tốt là vấn đề đau đầu của GĐKT Đặng Trần Chỉnh. Có thể những trận đấu ở sân chơi châu lục tới, B.Bình Dương sẽ tin dùng các cầu thủ trẻ để họ tích luỹ chuyên môn.

Nếu quyết tâm dồn sức cho đấu trường quốc nội, cơ hội vô địch của họ là không bàn cãi. Đối thủ cạnh tranh số 1 với B.Bình Dương năm nay là FLC Thanh Hoá hứa hẹn sẽ rất nặng kí. Cũng như B.Bình Dương, tiền nong sẽ là "doping" hạng nặng để đưa họ đến đỉnh cao.

V-League 2016: Niềm vui có được là mấy chốc

V-League 2016: Niềm vui có được là mấy chốc

HAGL hay và S.Khánh Hoà BVN là những đội tạo ấn tượng lớn nhất trong ngày khai mạc V-League 2016, khi bất ngờ giành được các điểm số tuyệt đối ngay trên sân đối phương.


Năm ngoái, đội bóng xứ Thanh tỏ ra đuối hơi hồi cuối mùa nhưng mùa này, những sự bổ sung chất lượng sẽ giúp họ cải thiện khả năng cạnh tranh của mình. Quan trọng nhất vẫn là sự khát khao, B.Bình Dương hay FLC Thanh Hoá duy trì điều này lâu hơn, họ sẽ có điều mình muốn.

2/ Ở cuộc chiến trụ hạng, HAGL dù thắng đậm Hà Nội tại Hàng Đẫy nhưng 20 phút cuối trận đó không nói lên thực lực của đội bóng phố núi. Thầy trò HLV Quốc Tuấn sẽ khiến phần còn lại e dè hơn đôi chút nhưng về lâu dài, nhược điểm kinh nghiệm của HAGL sẽ bị phơi bày.

Với việc Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh không ở lại phố núi, các ngoại binh đều bị nhận định "hàng dạt", HAGL khó lòng bay cao. Hà Nội đã sai khi muốn "ăn tươi nuốt sống" HAGL trên sân nhà khi nhận thấy đội bóng này vắng nhiều trụ cột. Điều đó giúp phần còn lại của "Gỗ" phát huy được lối chơi sở trường, những cái tên không mấy được chú ý như Văn Thanh, Trần Vũ, Hồng Duy trở thành hung thần của chủ nhà hôm đó. Thất bại của Hà Nội sẽ khiến phần còn lại tỉnh táo hơn nếu muốn đánh bại HAGL.

Đại Nghĩa (Đại Nghĩa): “B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa sẽ đấu tay đôi”


Nhà báo Đại Nghĩa (bên trái)

1/ Năm nay có rất nhiều đội bóng được đầu tư để cạnh tranh ngôi vô địch. Nhưng theo ý kiến của cá nhân tôi, cuộc đua chỉ là màn đấu tay đôi của ĐKVĐ B.Bình Dương và “đại gia” mới nổi FLC Thanh Hóa. Tất nhiên, khả năng bảo vệ được ngôi vô địch B.Bình Dương là lớn hơn nhiều so với đội bóng xứ Thanh.

V-League là cuộc đua đường trường và B.Bình Dương sẽ nhỉnh hơn so với FLC Thanh Hóa vì họ đang có nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình, và khoảng cách trình độ giữa cầu thủ chính thức và đội hình dự bị gần như không có. Thêm vào đó, kinh nghiệm thi đấu ở môi trường V-League của các cầu thủ B.Bình Dương sẽ giúp họ thi đấu thành công khi mùa giải bước sang mùa nắng. Vì thế tôi chọn B.Bình Dương.

2/ Theo tôi HAGL sẽ không phải “lận đận” trụ hạng như mùa giải năm ngoái. Tôi cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến tình cảnh của HAGL ở mùa bóng trước là sự đơn điệu trong lối chơi mà HLV Guilaume Graechen xây dựng. Đó là ông quá tin tưởng và dùng những học trò của mình từ đội U19 nên chiến thuật ban bật nhỏ dễ dàng bị các đội bóng ở V-League bắt bài.

Năm nay HAGL dù không có Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn lại được bổ sung nhiều cầu thủ có kinh nghiệm V-League. Hơn nữa chiến thuật của họn chắc chắn không chỉ còn một bài như trước nên sẽ xoay sở được theo từng thời điểm.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm