Thái Lan tự tin, 'phơi bài' ngay ở Mỹ Đình

12/10/2015 05:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kiatisuk Senamuang chẳng thèm che dấu bất kỳ một thông tin nào trước thềm cuộc đối đầu với Việt Nam tại vòng loại World Cup vào ngày mai (13/10). Ông cho các phóng viên vào sân tập thoải mái, ông trả lời phỏng vấn tới 3 lần trong một ngày, ông cho họ thích chọn cầu thủ nào để hỏi cũng được. Táo bạo hơn, ông gọi luôn đội hình (có thể) đá chính của đội tuyển Thái Lan ra một góc, cho cả thế giới được nhìn thấy.

HLV Kiatisuk đã làm thế tới 2 lần trong buổi tập của tuyển Thái Lan ngày hôm qua. Trước và sau 2 bài tập đối kháng 11 chống 11, ông lại gọi các cầu thủ trụ cột - những người gần như chắc chắn sẽ đá chính trước Việt Nam ra một góc để trao đổi riêng.

Họ là ai? Đó là đội trưởng Theerathon Bunmathan, là Teerasil Dangda, tiền đạo từng chơi cho Atletico Madrid, tiền vệ tổ chức Sarach Yooyen và đương nhiên cả “Messi Thái” Chanathip Songkrasin. Hậu vệ trái gốc Việt Tristan Do cũng có mặt trong danh sách đó.

Nếu Tristan Do thực sự được đá chính trong đội hình đội tuyển Thái Lan ở trận gặp Việt Nam, đó sẽ là một bước tiến tuyệt vời trong sự nghiệp của anh. Ở SEA Games 28 vừa qua, Tristan Do thậm chí còn chưa giành được suất đá chính ở đội U23. Nhưng anh càng chơi càng ấn tượng. Bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam ở vòng bảng đã giúp Tristan Do từng bước tạo lập được vị thế của mình.

Ở tuổi 22, Tristan Do còn cả một tương lai rạng rỡ ở phía trước. Thành công của anh là hình ảnh tiêu biểu cho đội tuyển Thái Lan trẻ trung, hiện đại và mạnh mẽ dưới thời Kiatisuk. Tại AFF Cup 2014, đội tuyển Thái cũng từng vô địch với 2/3 đội hình là những cầu thủ U23. Chanathip, Yooyen cũng đều là những cái tên còn rất trẻ của người Thái.

Mãn nhãn với kỹ thuật của người Thái

Đội tuyển Thái Lan đã thể hiện một đẳng cấp kỹ thuật đỉnh cao trên sân tập trong ngày đầu tiên có mặt ở Mỹ Đình. Nhìn Thái Lan đá tập, chúng ta hiểu vì sao họ đang dẫn đầu Đông Nam Á.

Đội tuyển Thái Lan đã có mặt ở Hà Nội vào 8h30 sáng hôm qua (11/10). Giống như Iraq, đội tuyển Thái Lan gặp một vài rắc rối nhỏ với các thủ tục nhập cảnh nhưng đã nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Họ di chuyển về khách sạn lúc gần 10h, ăn nhẹ và nghỉ ngơi trước khí có buổi tập đầu tiên vào chiều qua.

Ấn tượng đầu tiên về buổi tập của đội tuyển Thái Lan là sự thoải mái, không khí vui vẻ và hòa đồng. Không giống HLV Miura - vốn nổi tiếng vì sự nghiêm khắc và rạch ròi trong quan hệ thầy trò, HLV Kiatisuk và các trợ lý nói chuyện, cười đùa, tham gia các trò chơi - bài tập với học trò rất thoải mái. Kiatisuk thậm chí còn phải lộn vòng, chịu phạt như các cầu thủ mỗi khi mắc lỗi.

Các cầu thủ Thái Lan xử lý một chạm cực nhanh, rất hay. Trong một không gian chỉ khoảng 16m2, 7 tới 8 cầu thủ Thái vẫn chơi bóng ma một chạm với 2 ngưởi đuổi bắt. Họ thể hiện trình độ kỹ thuật đồng đều, sắc sảo, tinh quái ở mọi vị trí. Nếu tất cả cùng đeo mặt nạ, người ngoài khó có thể nhận ra ai là “Messi Thái”, ai là những cầu thủ khác.


Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm