SLNA: Nỗi lo cho đường dài!

03/03/2018 06:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phải công nhận, ngoài trừ tỷ số thua 0-1 trận Siêu Cúp QG, các cầu thủ SLNA đã có trận đấu không đến nỗi tồi, nhất là tinh thần thi đấu. Nhưng nếu đi đường dài V-League 2018, không ít nỗi lo đã xuất hiện.

Văn Hùng không có lỗi ở bàn thua bởi cú sút cận thành uy lực của Thiago hầu như không thủ môn nào có thể hóa giải. Nhưng với chiều cao 1m80 mà những pha ra vào bắt bóng bổng của thủ môn 25 tuổi này lóng ngóng, vụng về như thế cho thấy anh phù hợp hơn ở vị trí dự bị.

3 thủ môn hiện tại của SLNA là Quang Đại, Văn Hùng và Văn Tiến đều không làm BHL SLNA yên tâm nên Phan Đình Vũ Hải của CLB Hải Phòng được đưa về sân Vinh là điều được dự báo từ trước.

HLV Hoàng Văn Phúc tiết lộ 'tuyệt chiêu' hạ SLNA ở Siêu Cup quốc gia 2017

HLV Hoàng Văn Phúc tiết lộ 'tuyệt chiêu' hạ SLNA ở Siêu Cup quốc gia 2017

HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định đã cùng các học trò tập luyện các bài nhằm nhắm vào điểm yếu thủ môn của SLNA trong trận Siêu cúp quốc gia 2017 diễn ra chiều 24/2.

Vũ Hải cũng mới ra mắt V-League ở giai đoạn cuối mùa giải 2017 khi cả Văn Lâm và Văn Phong gặp chấn thương ở đội bóng đất Cảng nhưng kinh nghiệm hơn hẳn.

Ở trận Siêu Cúp, HLV Đức Thắng quyết định dùng bộ cánh Văn Đức-Thế Cường. Phía Quảng Nam cả Văn Học Văn Hà đều không mấy khó khăn để hóa giải các đường tấn công biên của các cầu thủ xứ Nghệ.

Văn Đức sở hữu tốc độ tốt nhưng không có chiêu hãm bóng, đổi hướng chạy hay quả rướn đoạn ngắn như Phi Sơn. Suốt 90 phút trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ SLNA dùng nhiều đường chuyền dài từ chân Khắc Ngọc, hiếm có pha đột nhập, áp sát khung thành thủ môn Văn Cường.

Trên hàng công, Phúc Tịnh gần như mất hút cho đến khi bị thay ra. Olaha đá thấp, khả năng phối hợp giữa Phúc Tịnh, Văn Đức, Thế Cường không tốt nên hàng công đội bóng xứ Nghệ không đủ gây áp lực đối thủ.

Video clip highlights bàn thắng trận SLNA 2-0 Johor Darul Ta'zim

Video clip highlights bàn thắng trận SLNA 2-0 Johor Darul Ta'zim

Hai bàn thắng của Văn Đức (22') cùng Xuân Mạnh (90') đã giúp SLNA đánh bại Johor Darul Ta'zim (Malaysia) 2-0 trên sân Vinh chiều 28/2, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng H sau hai lượt trận.

Những quả lật bóng chéo sân của Xuân Mạnh dành cho Olaha, Thế Cường đều bị Thiago, Xuân Phong hóa giải đơn giản. Miếng đánh của SLNA tương đối nghèo nàn và dễ bị hóa giải.

Nhìn chung 2 tuyển thủ U23 Việt Nam chưa thể hiện được nhiều khi trở lại màu áo CLB và vẫn còn khoảng cách khá lớn so với đàn anh, nhất là Văn Đức. Mặc dù HLV Đức Thắng đã “xì áp” cho các học trò nhưng ra sân Văn Đức, Xuân Mạnh vẫn chưa thể hiện được những gì đã làm được ở Giang Tô (Trung Quốc).

Chú thích ảnh
Nhìn thủ môn Văn Hùng thi đấu khiến khán giả lại nhớ nhiều đến Nguyên Mạnh. Ảnh: AT

Theo nhận định của chúng tôi, dù thua trận nhưng hàng phòng thủ của SLNA chơi khá hay. Cặp tiền vệ trung tâm Khắc Ngọc-Sỹ Sâm được sự hỗ trợ của Olaha đã không hề lép vé trước hàng tiền vệ của Quảng Nam dưới sự chỉ đạo của Quả bóng vàng 2017 Thanh Trung.

Các cầu thủ xứ Nghệ mạnh dạn, tự tin cầm bóng để triển khai tấn công, quây rát hạn chế ngòi nổ Thanh Trung. Rất lâu mới thấy Sỹ Sâm được ra sân nhưng tiền vệ trung tâm này di chuyển khá rộng, có mặt hóa giải các điểm nóng trên sân. Khắc Ngọc ngoài khả năng đánh chặn khá tốt bắt đầu tiếp quản nhiệm vụ làm bóng do Phi Sơn để lại, độ chính xác đang dần tăng.

SLNA đọ sức với tuyển Malaysia ‘thu nhỏ’

SLNA đọ sức với tuyển Malaysia ‘thu nhỏ’

Sáng ngày 27/2/2018, tại khách sạn Kim Liên (thành phố Vinh) đã diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giữa đội SLNA và đội CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) ở vòng đấu thứ 2 AFC Cup 2018.

Cặp trung vệ Ngọc Hải-Văn Khánh đã hạn chế rất tốt cặp tiền đạo Wander Luiz-Đại Dương của đội bóng xứ Quảng. Hai trung vệ này tnh táo trong khâu kèm ngoại binh, bọc lót cho nhau khá tốt.

Ngọc Hải-Văn Khánh đã thể hiện đẳng cấp chuyên môn của những trung vệ hàng đầu sân cỏ Việt Nam trước các tiền đạo to cao. Rất nhiều tình huống Văn Khánh khôn ngoan tỳ người trong khu vực 16m50 khiến Đại Dương không tài nào khống chế được bóng.

Ở 2 biên Mạnh Hùng đã hóa giải rất tốt những đường lên bóng của Thanh Trung, còn Xuân Mạnh đã mạnh dạn hỗ trợ tấn công. Tuy nhiên, tuyển thủ U23 này vẫn còn thiếu những đường tạt bóng chính xác, Xuân Mạnh còn được coi có lỗi chính trong bàn thua duy nhất của trận đấu.

Rõ ràng, tuy vn còn ẩn số ngoại binh nhưng SLNA năm nay vẫn không được đánh giá cao. Các tuyển thủ U23 Văn Đức, Xuân Mạnh vẫn còn khỏng cách xa với các đàn anh, nhất là Văn Đức.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm