Nhâm Mạnh Dũng, Hoàng Đức kém sức hút với CĐV TP.HCM

28/06/2022 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chất lượng AFC Cup không cao như AFC Champions League mà HAGL thi đấu chính nơi đây không lâu trước đó, cùng với tên tuổi của các đội bóng đã khiến sân Thống Nhất đìu hiu những ngày Viettel thi đấu vừa qua.

 

Tiền vệ Viettel nghi bị trật khớp vai như Duy Mạnh

Tiền vệ Viettel nghi bị trật khớp vai như Duy Mạnh

Trả lời họp báo sau trận đấu giữa HAGL và Viettel, HLV thể lực của đội khách là ông Bae Ji Won cho biết, ông cần thêm thông tin từ các bác sỹ để trả lời cho chấn thương của Bùi Quang Khải. Tuy nhiên, vị HLV người Hàn Quốc cũng cho rằng, chấn thương của tiền vệ sinh năm 1993 không quá nghiêm trọng và anh sẽ trở lại sân đấu sớm.

Theo thống kê từ ban tổ chức sân Thống Nhất tối 27/6, cuộc so tài của Viettel và Phnom Penh Crown của Campuchia trong khuôn khổ lượt trận 2 bảng I AFC Cup 2022 chỉ thu hút được hơn 1 nghìn CĐV đến sân, thua xa một trận đấu ở V-Leagie.

Viettel đối diện với khán đài trống vắng ở sân Thống Nhất khi đấu AFC Cup những ngày qua. Ảnh: VTFC
Viettel đối diện với khán đài trống vắng ở sân Thống Nhất khi đấu AFC Cup những ngày qua. Ảnh: VTFC

Con số này quá nhỏ so với sức chứa 16 nghìn người và trước đó không lâu, HAGL đã thi đấu ở đây và từng chứng kiến CĐV đến kín sân trận gặp Yokohama F Marinos và Sydney FC.

Đội bóng áo lính không có sức hút như HAGL là điều không cần bàn cãi, và sẽ khập khiễng khi so sánh chất lượng của 2 đấu trường mà 2 đại diện Việt Nam tham gia năm nay. Nhưng nhìn cách CĐV TP.HCM chào đón Viettel, có thể Mạnh Dũng, Hoàng Đức cùng tập thể tới từ phía Bắc phải rầu lòng.

Ngay từ khi công bố mức giá vé vào cửa xem trực tiếp 3 trận ở sân Thống Nhất, Viettel đã bị nhiều người phản ứng khi để 2 mệnh giá 100 và 200 nghìn đồng cho một tấm vé vào sân.

Đây là con số không hề nhỏ với nhiều CĐV và trong thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ, những “thượng đế” hiểu mình đang chứng kiến giải đấu gì và chất lượng các CLB không tương xứng với giá tiền họ bỏ vào sân xem trực tiếp.

Việc các ngôi sao U23 Việt Nam trở về thi đấu cho Viettel cũng không có gì đặc biệt với các CĐV. Những người yêu mến Mạnh Dũng, Hoàng Đức, Thanh Bình, Danh Trung… không mấy chú ý đến họ và so với dàn sao HAGL đã chiếm được thiện cảm của người dân nơi đây, các cầu thủ Viettel kém sức hút hẳn.

Viettel so với 3 nền bóng đá tới từ Lào, Campuchia và Singapore được đánh giá nhỉnh hơn hẳn. Và nếu chơi đúng sức, không có bất ngờ nếu họ nhận vé nhất bảng I và đi vào vòng bán kết khu vực.

Đội bóng áo lính trên thực tế đã dễ dàng thắng đậm Young Elephants ở lượt đầu và dù ít nhận được sự cổ vũ của các CĐV ở lượt 2, họ vẫn thắng Phnom Penh Crown tối thiểu để bảo vệ vị trí nhất bảng.

Thầy trò HLV Bae Ji Won vượt trội ở AFC Cup cũng là điều đáng mừng cho bóng đá Việt Nam, trái với tình cảnh hẩm hiu trên khán đài.

Các CĐV TP.HCM từ lâu cũng không mấy mặn mà với sân Thống Nhất, chỉ trừ khi đội tuyển của HLV Park Hang Seo đến thi đấu hoặc các giải đấu tầm cỡ như AFC Champions League với sự có mặt của HAGL và các đội hàng đầu châu Á.

Ở V-League nhiều năm qua, CLB Sài Gòn và TP.HCM cũng đối diện với sự thờ ơ của CĐV nơi đây, không phải vì thành tích họ không như mong muốn.

Dù không vui trọn vẹn với những gì đang diễn ra nhưng sự chuyên nghiệp của Viettel cũng là điều đáng hoan nghênh.

So bề tên tuổi, Viettel còn cần nhiều thời gian để chinh phục thiện cảm của các CĐV như cách HAGL, Hà Nội FC đã làm. Trước mắt, nếu họ tiến xa hơn ở đấu trường châu lục, nó cũng là cách để quảng bá thương hiệu mình.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm