HLV Lee Tae Hoon: 'Thói quen xấu của HAGL là chơi kiểm soát bóng'

15/09/2019 07:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Với việc chỉ có ngoại binh duy nhất là thủ môn Sietsma có mặt ở đội hình chính khi gặp Sài Gòn ở Thống Nhất tối 14/9, HAGL lại chơi chấp “Tây” và lại phơi áo như thường lệ. HLV Lee Tae Hoon chỉ biết lắc đầu sau trận thua.

VIDEO Sài Gòn 3-1 HAGL: Trắng tay trước Sài Gòn, HAGL chỉ còn hơn Thanh Hóa 1 điểm

VIDEO Sài Gòn 3-1 HAGL: Trắng tay trước Sài Gòn, HAGL chỉ còn hơn Thanh Hóa 1 điểm

Hàng thủ mắc sai lầm, HAGL nhận thêm một thất bại và tiếp tục đứng thứ 3 từ dưới lên.

Sài Gòn đã khiến HAGL thất thủ 1-3 ở Thống Nhất trong vòng đấu thứ 23, qua đó thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đã chắc suất trụ lại V-League. Trong khi đó với 26 điểm, chỉ hơn đội áp chót Thanh Hoá 1 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn 1 trận, HAGL có nguy cơ rơi xuống vị trí của Thanh Hoá nếu đội bóng xứ Thanh đánh bại Than Quảng Ninh chiều 15/9 tới.

Sau trận thua, HLV Lee Tae Hoon thất vọng cho biết: “Cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết sức rồi nhưng kết quả không như mong muốn. Chúng tôi thua thiệt về thể lực, ngoại binh, lỗi sai sót của các cầu thủ do thói quen xấu trước đây chưa sửa chữa được, cần phải cải thiện được thời gian tới”.

Ngoại binh Pedro của Sài Gòn đã chơi cực hay ở cả 2 trận gặp HAGL mùa này để giúp đội nhà có trọn 6 điểm khi đối đầu "Gỗ". Ảnh: VPF
Ngoại binh Pedro của Sài Gòn đã chơi cực hay ở cả 2 trận gặp HAGL mùa này để giúp đội nhà có trọn 6 điểm khi đối đầu "Gỗ". Ảnh: VPF

“Thói quen xấu khó bỏ của HAGL là đội có thói quen chơi kiểm soát bóng từ lâu. Nhưng trong bóng đá thì cần phải thay đổi đa dạng, khi cần quả ngắn, khi cần quả chuyền dài, chuyền trung bình, chuyển hướng tấn công đột ngột.

Chúng tôi hiện nay chưa được linh hoạt về điều đó. Một số cầu thủ đã tiến bộ, thay đổi tốt nhưng cũng có những cầu thủ chưa thay đổi được toàn diện, cần thêm thời gian để đội tiến bộ đồng đều hơn nữa”, HLV Lee Tae Hoon nói thêm.

Bộ đôi ngoại binh Sài Gòn toả sáng rực rỡ tối 14/9 ở Thống Nhất. Ảnh: VPF
Bộ đôi ngoại binh Sài Gòn toả sáng rực rỡ tối 14/9 ở Thống Nhất. Ảnh: VPF

Ở trận thua Sài Gòn 1-3, ngoại binh Sài Gòn đã cho thấy sự vượt trội hơn hẳn đội khách khi Geovane và Pedro là hai cái tên mang cảm hứng chiến thắng cho đội chủ sân Thống Nhất. Ở bàn mở tỷ số, Pedro là người tung cú đá nối không thể cản phá vào lưới Sietsma.

Còn Geovane là người ghi bàn bước ngoặt trận đấu nâng tỷ số lên 2-1 sau pha sô lô loại cả hàng thủ “Gỗ”. Ở bàn thắng thứ 3 từ chấm 11m của Quốc Long, chính Pedro là người đột phá để khiến A Hoàng phạm lỗi, phải chịu quả 11m.

Về phía HAGL, đến giữa hiệp 2, HLV Lee Tae Hoon mới đưa ngoại binh Martins vào thay Ngọc Quang. Tuy nhiên, tình hình cũng không có gì khởi sắc.

HLV Lee Tae Hoon cũng phải đau đầu với chất lượng ngoại binh HAGL. Ảnh: HAGL
HLV Lee Tae Hoon cũng phải đau đầu với chất lượng ngoại binh HAGL. Ảnh: HAGL

“Chúng tôi còn 3 trận nữa, cơ hội vẫn còn cho chúng tôi. HAGL cần nỗ lực hơn nữa để vượt qua giai đoạn khó khăn, tôi tính toán 3 trận đấu tới thì chỉ cần 5-6 điểm thì sẽ tránh được vé play-off rồi. Nhưng vấn đề là các cầu thủ phải nỗ lực, nỗ lực hơn nữa.

Tôi cũng gửi lời cảm ơn CĐV HAGL, những người đã mang nguồn năng lượng lớn đồng hành tiếp thêm sức mạnh cho đội. Tôi không muốn đổ lỗi cho nguyên nhân gì, thực sự là ngoại binh giai đoạn 2 không đạt yêu cầu dẫn đến khó khăn. Chúng tôi phải cố gắng hơn nữa, Ban huấn luyện phải tìm ra giải pháp vượt qua”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

Ông Lee kết luận: “Thực sự từ đầy đến cuối mùa thì trận nào cũng cần điểm. Tôi tin sau mỗi mùa thì đội bóng sẽ tốt hơn mùa trước. V-League năm nay hấp dẫn suốt mùa, từ nhóm trên đến nhóm dưới cạnh tranh rất quyết liệt. Chúng tôi hy vọng có điểm từng trận nếu muốn vượt qua khó khăn”.

Việt Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm