HLV Kiatisuk không còn mục tiêu vô địch V League với HAGL

20/08/2022 05:59 GMT+7 | V-League

Chiều 19/8, CLB HAGL tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 13 – vòng đấu cuối cùng của lượt đi Night Wolf V-League 2022. Việc vừa để thua Hà Nội FC ở vòng đấu trước khiến thầy trò HLV Kiatisuk bị chính đối thủ bỏ khá xa trên bảng xếp hạng. Vì vậy, đội bóng phố Núi cần một chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng cho chức vô địch ở mùa bóng năm nay.

 

Video bàn thắng HAGL 1-2 Hải Phòng: Thầy trò Kiatisuk hụt hơi

Video bàn thắng HAGL 1-2 Hải Phòng: Thầy trò Kiatisuk hụt hơi

Trên sân nhà Pleiku, HAGL nhận thất bại thứ hai liên tiếp khi để thua 1-2 trước Hải Phòng. Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm vươn lên vị trí thứ 3 với 20 điểm.

Lợi thế sân nhà nhanh chóng được các cầu thủ HAGL chuyển hóa bằng sự lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 3 và phút 15, cả hai ngoại binh của đội chủ nhà là Brandao và Mauricio đều tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn đối phương, song bóng đi không trúng đích.

Khi chưa có được bàn thắng mở tỉ số, đội bóng phố Núi lại phải nhận một bàn thua. Phút 22, sai lầm từ hàng phòng ngự HAGL đã tạo điều kiện cho “người cũ” Rimario có bóng trong vòng cấm địa, buộc An Sae Hee phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, chính Rimario đã thực hiện thành công quả penalty, mang về bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho đội khách Hải Phòng.

Bước sang hiệp 2, HAGL tiếp tục dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, sai lầm của hàng phòng ngự suýt nữa đã khiến đội chủ nhà thủng lưới bàn thứ 2, khi thủ môn Huỳnh Tuấn Linh phạm lỗi với Rimario trong vòng cấm địa ở phút 56. May mắn, cú dứt điểm trên chấm penalty của tiền đạo bên phía Hải Phòng lại tìm đến cột dọc.

Phải đến phút 64, các CĐV phố núi mới được dịp ăn mừng, khi Văn Toàn chọn chỗ thông minh, đánh đầu cận thành sau pha sút phạt góc bên phía cánh trái của Thanh Nhân. Song niềm vui không kéo dài được lâu, phút 78, cú dứt điểm của Rimario vô tình tạo điều kiện cho Mpande băng vào vôlê đẹp mắt, nâng tỉ số lên 2-1 cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

HAGL, Kiatisuk, Công Phượng, Văn Toàn, Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm, bxh Vleague, lịch thi đấu vòng 13, trực tiếp bóng đá Vleague, trực tiếp bóng đá hôm nay
Rimario ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, giúp Hải Phòng hạ HAGL ngay trên sân khách. Ảnh: Dư Toán

Những phút cuối trận, các học trò của HLV Kiatisuk dồn lên tìm kiếm bàn thắng, song mọi nỗ lực đều không thành công, chấp nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Pleiku.

“Chúng tôi đã có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Hải Phòng đã có một trận đấu chơi máu lửa, nhiệt huyết, khi phong độ trở lại thì Hải Phòng là một đội bóng mạnh, sân nhà hay sân khách họ đều có cơ hội, quan trọng là họ đã tận dụng thành công. Tôi xin chúc mừng Hải Phòng với chiến thắng này”, HLV Kiatisuk chia sẻ sau trận đấu.

Về phần mình, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra khá hài lòng với kết quả trận đấu: “Trận đấu hôm nay rất cảm xúc, có nhiều pha bóng đẹp và có nhiều bàn thắng. Chúng tôi đã thi đấu rất tập trung trước một đối thủ chơi tốt như HAGL. Nhưng phải thừa nhận là hôm nay HAGL đã thiếu vằng Công Phượng, Hồng Duy nên đã giảm bớt áp lực cho các cầu thủ của chúng tôi”.

Thực tế, ở cả hai trận thua vừa qua trước Hà Nội FC và Hải Phòng, hàng phòng ngự của HAGL đã bộc lộ nhiều thiếu sót. Trong trận đấu chiều 19/8, nếu bàn thua đầu tiên có sự sai sót của Hữu Tuấn và An Sae Hee, thì ở bàn thua thứ 2, tuyến giữa của HAGL đã quá bị động, không áp sát, tạo khoảng trống cho Mpande dứt điểm.

“Hôm nay chúng tôi được thi đấu trên sân nhà nên ưu tiên phòng ngự chắc chắn, tạo cơ hội cho An Sae Hee. Tuy nhiên, thời gian vừa qua do không được thi đấu nhiều nên thể lực của An chưa đảm bảo. Trong tương lai, cậu ấy sẽ cần phải tập luyện nhiều hơn nữa”, Zico Thái phân tích.

Việc chơi với sơ đồ 3–5–2 dường như cũng trở thành một điểm yếu của HAGL, khi HLV Chu Đình Nghiêm đã đẩy Mpande lên cao, gây sức ép cho hàng thủ đội bóng phố Núi, tạo điều kiện cho Rimario tận dụng cơ hội để bứt phá. Và khi đội hình của HAGL thiếu vắng Hồng Duy, một cầu thủ có khả năng lui về hỗ trợ hàng phòng ngự tốt, các sai sót ở khu vực trước cầu môn của thủ thành Huỳnh Tuấn Linh đã xuất hiện, khiến thủ môn này phải vào lưới nhặt bóng hai lần trong trận đấu chiều 19/8.

“Sau trận đấu này, tôi sẽ có những điều nhắc nhở các cầu thủ của mình. Tuy nhiên, chặng đường còn dài, hãy hướng lên phía trước, bởi mục tiêu của tôi là nằm trong top 3. Chúng tôi vẫn còn cơ hội và tiếp tục hướng về những trận đấu trong tương lai”, HLV Kiatisuk chia sẻ.

Thất bại thứ 2 liên tiếp đã đẩy thầy trò HLV Kiatisuk xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và có nguy cơ bị đội đầu bảng Hà Nội FC tiếp tục nới rộng khoảng cách sau khi lượt đi V-League 2022 kết thúc.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm