Hải Phòng thất bại, còn ai 'tranh thiên hạ'?

29/08/2016 05:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Như Thể thao & Văn hoá đã nhận định, bất cứ đội bóng nào trong top 4 sẩy chân ở khúc cua tay áo tại vòng 23, đội quân ấy xem như đã “xuống ngựa chia bào”.

Hôm thứ Bảy, SHB Đà Nẵng bất ngờ thua đậm ở Nha Trang trước S.Khánh Hoà BVN vốn không còn mục tiêu; nhưng đáng bàn hơn là việc Hải Phòng thất thủ tại Tây đô 24 giờ sau đó, trong một trận đấu mà thiên hạ cho rằng đội khách nắm 8/10 phần thắng.

Theo dõi diễn biến trên sân Cần Thơ, có thể nói, việc Hải Phòng mất 3 điểm thực sự là một tai nạn, tai nạn nằm ngoài ý muốn và cũng nằm ngoài trí tưởng tượng của nhiều người. Ngay bàn thua thứ 3 cũng là tai nạn với thủ thành Văn Lâm, khi anh đã không ốp cột gần, lóng ngóng để bóng chui vào lưới ở pha dứt điểm cự ly gần của Oseni. Những sai sót và việc Oseni ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 có phải là biến cố lớn nhất trận đấu?!

Nhiều thời điểm, toàn bộ hàng phòng ngự của đội chủ nhà vào vai những khán giả để chôn chân xem đá bóng, nhưng các chân sút của Hải Phòng như bị ma làm, chân “đeo chì”, sút mãi bóng không chịu chui vào lưới XSKT Cần Thơ. Đội chủ nhà giành chiến thắng và có ý cho rằng thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đã đập tan mọi mối hoài nghi về một trận đấu được dự báo có mùi?! Có câu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”.

Một chi tiết đáng chú ý khác là từ nửa sau hiệp nhì, thời điểm tỷ số đang là 2-2, XSKT Cần Thơ bất ngờ mất quân, khi Vũ Anh Tuấn nhận thẻ vàng thứ 2 sau tình huống phạm lỗi và phản ứng. Tình ngay lý gian, chuỗi hành động của Vũ Anh Tuấn không khác gì hành động xin thẻ. Cùng với đó, HLV Vũ Quang Bảo cũng bất ngờ rút ra ngoài chân sút chủ lực Patiyo Tambwe, tác giả của 1 trong 3 bàn thắng.

Patiyo bắt đầu có biểu hiện căng cơ từ cuối hiệp 1, nhưng việc thay cả trung vệ Đức Lộc (bằng hậu vệ biên Thế Hưng) và tiền vệ nhạc trưởng Quang Tình (cũng bằng một hậu vệ biên khác là Quế Ngọc Mạnh) vào những phút cuối trận đáng phải đặt dấu hỏi. Cùng với Oseni, Bửu Ngọc, đây là các cái tên chơi hay nhất, tỏ rõ quyết tâm nhất trong đội hình XSKT Cần Thơ ở trận này. May đã không có thêm biến cố nào xảy ra.

V.League vòng 23: Hải Phòng mất ngôi đầu bảng vào tay Than Quảng Ninh

V.League vòng 23: Hải Phòng mất ngôi đầu bảng vào tay Than Quảng Ninh

Hải Phòng đã mất ngôi đầu bảng xếp hạng vào tay Than Quảng Ninh sau khi đội bóng đất Cảng thua 2-3 trên sân XSKT Cần Thơ.


Trở lại với vấn đề mà chúng ta đặt ở đầu bài viết, tuy giải đấu còn đến 3 lượt trận, nhưng tham vọng của Hải Phòng và SHB Đà Nẵng xem như đã tan thành mây khói. Luận ngôi thứ lúc này là câu chuyện của Than Quảng Ninh (đội đã thắng HAGL với tỷ số 3-1 khá dễ dàng) và Hà Nội T&T. Thiên hạ bao kẻ anh hùng, giờ còn 2. Họ sẽ có một trận quyết đấu trên sân Cẩm Phả ở vòng 25 và chuyện gì sẽ xảy ra?!

FLC Thanh Hoá lúc này sẽ vào vai trọng tài. Sau khi tiếp Than Quảng Ninh ở vòng 24, họ sẽ hành quân ra Thủ đô để hỏi thăm Hà Nội T&T ở vòng 26, cũng là lượt trận cuối cùng. Nếu đội bóng xứ Thanh giành trọn 6 điểm qua 2 trận này, trong khi Hải Phòng và SHB Đà Nẵng tiếp tục mất phong độ, kéo dài khoảng cách với 2 đội dẫn đầu, hoàn toàn có thể có chuyện ngựa về ngược. Song cơ bản là khả năng FLC Thanh Hoá lên ngôi rất thấp.

Than Quảng Ninh (đầu bảng) và Hà Nội T&T (xếp thứ 2 với 2 điểm ít hơn) là đều là những người quen. HLV của đội bóng vùng mỏ là Phan Thanh Hùng, một người cũ của sân Hàng Đẫy, hẳn phải nắm được chân tơ kẽ tóc về đội bóng cũ. Ông Hùng bị tiếng là nhu nhược để rồi bị sa thải ngay trước giờ khai màn mùa bóng năm nay và giờ ông Hùng đang có cơ hội thuận lợi để “trả nợ”? Chưa chắc!

Phim hay đoạn kết, thời gian sẽ cho câu trả lời!

1 Đây là lần đầu tiên ở mùa bóng năm nay Than Quảng Ninh vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng.

2 Có 2 đội bóng cùng được 41 điểm sau vòng 23 là Hà Nội T&T (thứ 2) và Hải Phòng (thứ 3).

3 Khoảng cách điểm số giữa SHB Đà Nẵng (thứ 4) với Than Quảng Ninh xếp đầu chỉ là 3 điểm.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm