HAGL, trách người hay tự trách mình?

17/05/2018 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Các cầu thủ HAGL đã có trận tứ kết lượt về Cúp quốc gia chơi tốt trên sân Hàng Đẫy, tốt so với chính sự thể hiện của họ và khiến cho đối thủ phải vất vả, nhưng đó là về mặt tỷ số hòa 1-1, còn cục diện thì không hẳn vậy.

Có thể thấy điểm ghi nhận lớn nhất với các cầu thủ HAGL ở thời điểm này và trong trận đấu cụ thể gặp Hà Nội tối 15/5 là họ đã chơi tiến bộ, nhất là trong phòng ngự. Xưa nay, hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi chưa bao giờ được coi là điểm mạnh, từ vị trí thủ môn của Văn Tiến hay cặp trung vệ vốn liên tục có sự thay đổi nhân sự vì những lý do khác nhau nhưng trước Hà Nội FC tấn công ào ạt với nhiều nhân tố có khả năng tạo ra sự đột biến, họ đã đứng vững, ít nhất là cho đến khoảnh khắc lóe sáng có phần may mắn của Thành Chung.

Hà Nội FC cầm bóng nhiều, dứt điểm cầu môn tới hơn 20 lần nhưng chỉ ghi được duy nhất 1 bàn đó là do khả năng dứt điểm, tận dụng cơ hội còn hạn chế nhưng mặt khác, hàng phòng ngự của HAGL giỏi chịu đựng và chống đỡ tương đối hiệu quả các đợt tấn công của đối thủ.

Nhưng chừng đó là chưa đủ để HAGL đi tiếp tại Cúp quốc gia. Chỉ 1 bàn thua trong những phút cuối trận đấu đã đánh sập mọi nỗ lực của các cầu thủ trước đó, từ trận lượt đi cho tới lượt về. Nói như thủ môn Văn Tiến với dòng trạng thái chia sẻ trên mạng xã hội ít giờ sau trận đấu là họ đã chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng rồi.

Không riêng gì Văn Tiến tiếc nuối hay vẻ mặt thất thần, buồn bực như chực khóc của Văn Toàn, người ghi bàn thắng duy nhất cho HAGL những cầu thủ khác hay các thành viên trong BHL HAGL cũng không thể tin nổi khi họ bị loại bởi Hà Nội FC, theo cách cay đắng như thế. Nhưng sự nghiệt ngã của bóng đá là điều mà bất cứ ai tham gia cuộc chơi đều phải chấp nhận và các cầu thủ HAGL cũng không phải ngoại lệ.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu trợ lý trọng tài thứ hai Trần Văn Hải chuẩn xác hơn khi bắt việt vị trong ít nhất hai tình huống bứt tốc của Văn Toàn thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra, HAGL hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn 1 bàn thắng, đồng nghĩa với việc giành quyền đi tiếp. Nhưng bóng đá cũng như cuộc sống, sẽ không có chỗ cho chữ "nếu".

Bất cứ trọng tài nào, kể cả ở tầm thế giới, mang đẳng cấp FIFA cũng hoàn toàn có thể mắc sai lầm, dù lớn hay nhỏ, và nếu làm bóng đá có tâm thì trước tiên hãy nhìn sai sót của trọng tài trên khía cạnh tính cực. Không thể lúc nào cũng thắc mắc và đau đáu với câu hỏi, tại sao lúc nào trọng tài cũng sai mà cứ nhắm vào các trận đấu có sự góp mặt của đội bóng HAGL?

Nhà vô địch AFF Cup 2008 khen tiền đạo HAGL 'cực hay'

Nhà vô địch AFF Cup 2008 khen tiền đạo HAGL 'cực hay'

Nhà vô địch AFF Cup 2008 Nguyễn Việt Thắng đã dành những lời có cánh cho màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn trong trận tứ kết lượt về Cúp QG 2018 giữa Hà Nội và HAGL.

HAGL đã thua nhưng đã thể hiện sự tiến bộ, rõ rệt nhất là ở khả năng phòng ngự, nhưng đi kèm với đó là sự "trưởng thành" về tư tưởng chơi bóng. Mặc dù HLV Dương Minh Ninh ở buổi họp báo sau trận đấu đã lên tiếng phủ nhận chuyện HAGL câu giờ ở những phút cuối hiệp 2 khi đã có bàn thắng dẫn trước nhưng diễn biến trận đấu cho thấy, Xuân Trường cùng các đồng đội đã biết chơi tiểu xảo sau 3, 4 mùa giải "nếm mật, nằm gai" tại V-League. Tất nhiên, ở một góc độ nào đó, tiểu xảo cũng là điều thể hiện sự trưởng thành về tư duy chơi bóng của các cầu thủ HAGL.

Xin được mượn lời của HLV Lê Thụy Hải để kết lại bài viết này: "Tôi nghĩ HAGL cứ chơi như thế này thì sẽ là một trong các đội sẽ vượt lên ở V-League, nhưng đừng tiểu xảo quá. Tôi không thích các em như thế vì họ có đủ khả năng. Các cầu thủ HAGL chơi thế này hiệu quả nhưng ở độ tuổi của các em thì tôi không thích như vậy. Tôi muốn các em chơi phóng khoáng, tự nhiên. Cay cú thì phải có nhưng tôi không thích cái kiểu tiểu xảo là ăn vạ rồi giả vờ bị đau".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm