HAGL, PVF, Viettel, Hà Nội đọ tài ở giải U17 QG 2017

28/06/2017 19:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Các trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam lại có dịp so kè nhau ở VCK U17 Quốc gia tranh Cúp Thái Sơn Nam 2017 từ ngày 29/6 đến 14/7 tại TP.HCM. Khi bóng đá trẻ đang lên ngôi, người ta có quyền kỳ vọng thêm những bất ngờ.

Không SLNA, không sao

8 đội bóng lọt đến VCK U17 Quốc gia năm nay gồm TP.HCM, Đồng Tháp, Sanatech Khánh Hòa, FLC Thanh Hóa, Viettel, CAND (bảng A); HAGL, PVF, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Hà Nội, SHB Đà Nẵng (bảng B) cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng sau khi trải qua vòng loại căng thẳng.

Việc lò đào tạo giàu truyền thống SLNA vắng mặt ở giải năm nay không phải là điều bất ngờ vì từ vài năm gần đây, sắc vàng xứ Nghệ không còn khiến nhiều đối thủ nể sợ. Sự đi xuống trong công tác đào tạo trẻ của SLNA là điều báo động cho người làm bóng đá địa phương. Đây có thể là nỗi đau với người yêu bóng đá xứ Nghệ khi U17 SLNA đang giữ truyền thống số 1 giải đấu với 7 lần vô địch.

Nhưng nó cũng không có gì lạ khi SLNA với cách làm không kịp cách tân đã bị lu mờ trước phương pháp huấn luyện khoa học của những lò đào tạo đang lên như HAGL, PVF, Viettel, Hà Nội. 4 thế lực vừa kể chính là những đội bóng trẻ hàng đầu Việt Nam hiện tại, đóng góp lớn cho bóng đá trẻ Việt Nam gây tiếng vang ở nhiều giải đấu trong lẫn ngoài nước.

Có thể dễ dàng nhận thấy quân số của đội tuyển U20 Việt Nam lập kỳ tích ở World Cup U20 Hàn Quốc vừa qua, đa phần các cầu thủ trưởng thành ở những CLB trên.

Không phải SLNA, Viettel (đỏ) và PVF (xanh) mới là những thế lực lớn nhất bóng đá trẻ Việt Nam hiện tại. Ảnh: Quang Liêm
Không phải SLNA, Viettel (đỏ) và PVF (xanh) mới là những thế lực lớn nhất bóng đá trẻ Việt Nam hiện tại. Ảnh: Quang Liêm

Sự tiến bộ vượt bậc của những lò đào tạo HAGL, PVF, Viettel, Hà Nội là chuyện đáng mừng cho bóng đá nội và nhờ thế, các cầu thủ trẻ bỗng chốc được quan tâm hơn. Sau giải VĐQG đang chịu khá nhiều điều tiếng về trọng tài, bạo lực… nhiều người tìm về bóng đá trẻ để tìm lại sự thư thái, vô tư, lạc quan trong lối chơi của người trẻ.

Bên cạnh đó, yếu tố cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt khi chỉ 4 đội bóng vừa nêu đã tạo ra một cuộc đua kịch tính với người xem. Năm ngoái tại Tây Ninh, hàng chục ngàn CĐV đã đến sân để xem màn trình diễn của các cầu thủ trẻ. VCK giải đấu còn lôi cuốn người xem hơn cả khi CLB tỉnh nhà chơi ở giải hạng Nhất ngay tại đây.

Truyền thống hay hiện đại sẽ lên ngôi (?)

Điều tích cực ở các giải trẻ chính là yếu tố bất ngờ. Năm ngoái tại miền Đông Nam Bộ, khi ai cũng mặc định PVF với dàn quân đồng đều sau khi hạ đo ván Viettel ở bán kết sẽ dễ dàng nâng Cúp trước đối thủ Đồng Tháp ở chung kết. Nhưng cuối cùng, đội bóng giàu truyền thống bậc nhất các giải trẻ đã rơi nước mắt thất vọng khi chức vô địch thuộc về đội bóng miền Tây.

Những thần đồng của bóng đá Đồng Tháp như đội trưởng Văn Tiến và tiền vệ Công Minh đã lên tiếng đúng lúc đóng góp vào chiến thắng 2-1 cho đội nhà đầy thuyết phục. Bóng đá Đồng Tháp chứng tỏ họ có thể khốn khó kinh phí để duy trì chơi đỉnh cao nhưng ở bóng đá trẻ, họ vẫn xứng đáng là anh cả của miệt sông nước.

Với hệ thống săn tìm nhân tài được duy trì tốt vài chục năm qua, bóng đá Đồng Tháp chưa hề thiếu hụt tài năng, đặc biệt ở cấp độ trẻ. Thế nên không phải ngẫu nhiên họ biến thế lực rất mạnh hiện tại PVF thành bại tướng. Khác với SLNA, Đồng Tháp vẫn duy trì được truyền thống và năm nay, họ vẫn là ứng viên lớn cho chức vô địch. Thuận lợi lớn cho họ chính là nằm ở bảng đấu khá dễ thở.

U17 Đồng Tháp đang là đương kim vô địch giải đấu. Ảnh: Quang Liêm
U17 Đồng Tháp đang là đương kim vô địch giải đấu. Ảnh: Quang Liêm

Trong khi đó, kết quả bốc thăm lại khiến những “ông lớn” như HAGL, PVF, Hà Nội và SHB Đà Nẵng phải loại nhau. Bảng đấu này xứng danh “bảng tử thần” khi có sự hiện diện của các trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu. Trong đó, PVF đã 2 lần đăng quang còn SHB Đà Nẵng đang là đội giàu thành tích thứ hai qua các VCK với 3 lần lên ngôi. HAGL với sức hút từ các đàn anh sẽ kéo được không ít CĐV đến sân.

Họ cũng sẽ quyết đấu để không “mang tiếng” danh hão. HAGL đã kết thúc vòng bảng với chuỗi 10 trận bất bại, ghi được 26 bàn thắng và để thủng lưới 6 bàn. PVF thậm chí còn làm được nhiều hơn khi họ 4 lần liên tiếp vào chung kết trong 4 VCK. Vòng loại vừa qua họ có 9 trận thắng, hòa 1, ghi đến 55 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

'Hồn' HAGL trong hình hài U22 Việt Nam

'Hồn' HAGL trong hình hài U22 Việt Nam

11 trên 23 tuyển thủ U22 Việt Nam thuộc biên chế CLB HAGL là “vô tiền, khoáng hậu”. Hơn thế, trong những buổi tập vừa qua, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cũng hướng các học trò lối chơi mang đậm dấu ấn của “Gỗ”.

Các tài năng trẻ càng có động lực phấn đấu ở giải này khi HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có mặt ở giải này để tuyển chọn cầu thủ nhằm hướng đến giải vô địch U18 Đông Nam Á và vòng loại U19 châu Á. Với kỳ tích của U20 Việt Nam vừa qua, bóng đá trẻ Việt Nam bỗng chốc “lên đời”.

Kết quả bốc thăm:

Bảng A: TP.HCM, Đồng Tháp, Sanatech Khánh Hòa, FLC Thanh Hóa, Viettel, CAND

Bảng B: HAGL, PVF, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Hà Nội, SHB Đà Nẵng

Lịch thi đấu lượt trận đầu:

Ngày 29/6:

15h00, sân Thành Long 2: Đồng Tháp – Sanna Khánh Hòa

15h00, sân Thành Long 1: TP.HCM – FLC Thanh Hóa

17h30, sân Thành Long 1: Viettel – CAND

Ngày 30/6:

15h00, sân Thành Long 2: Hà Tĩnh – Đắk Lắk

15h00, sân Thống Nhất: Lễ khai mạc

15h15, sân Thống Nhất: PVF - HAGL

17h45, sân Thống Nhất: Hà Nội – SHB Đà Nẵng

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm