Hà Nội FC trên 'mũi giầy' Quang Hải

22/08/2019 13:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cú đúp bàn thắng vào lưới Altyn Asyr (nhà vô địch Turkmenistan) của Quang Hải đã làm ngất ngây các CĐV của CLB Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Nó không chỉ có ý nghĩa mở toang cánh cửa vào bán kết AFC Cup 2019 cho đại diện V-League trước trận lượt về, mà với cá nhân cầu thủ nhỏ con có cái chân trái diệu kỳ - các bàn thắng ấy cho thấy Hải “con” đang trên đường trở thành cầu thủ hay nhất Việt Nam trong khoảng 50 năm đổ lại, thậm chí hay nhất trong lịch sử nền bóng đá.

Báo nước ngoài hết lời khen ngợi ' siêu phẩm' sút phạt của Quang Hải

Báo nước ngoài hết lời khen ngợi ' siêu phẩm' sút phạt của Quang Hải

Tờ FOX Sports Asia đã tỏ ra vô cùng ấn tượng với siêu phẩm sút phạt của Quang Hải ghi ở trận Hà Nội FC thắng 3-2 trước Altyn Asyr, bán kết lượt đi AFC Cup 2019 Liên khu vực.

Vào thời điểm năm 2003-2005, khi AFC công bố danh tính cựu danh thủ Lê Thế Thọ được bầu chọn là “Cầu thủ hay nhất Việt Nam” 50 năm trước đó, đã có nhiều ý kiến phản bác và thậm chí xuất hiện tin đồn “đi dây” hay “dồn phiếu”.

Theo đó, những cá nhân được cho là xứng đáng hơn ông Thọ phải là Phạm Huỳnh Tam Lang (Cảng Sài Gòn cũ) hoặc Nguyễn Trọng Giáp (Thể Công cũ). Đấy mới là những tượng đài thực sự của những đội bóng mạnh nhất Việt Nam, chứ không phải ông Thọ vốn chỉ chơi cho Tổng cục Đường sắt Việt Nam.

Nhưng xếp những câu chuyện lịch sử lại. Luận về thành tích ở cả cấp CLB lẫn các ĐTQG, chưa một đàn anh hay tiền bối nào qua được Quang Hải, dù Hải (22 tuổi) mới chỉ ở chương đầu của sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Quang Hải đá trận bán kết giải U19 châu lục năm 2016, dự FIFA U20 World Cup 2017 ở tuổi 20; á quân U23 châu Á, vô địch Đông Nam Á và chơi trận bán kết ASIAD 18... ở tuổi 21; lọt vào tứ kết AFC Asian Cup 2019 ở tuổi 22. Và như đã nhắc, anh vừa góp công lớn đưa đội bóng chủ quản CLB Hà Nội tiệm cận thành tích lọt vào bán kết AFC Cup 2019 mà B.Bình Dương từng làm được 10 năm trước...

Tất nhiên, bóng đá không chỉ là những con số khô khan, dù nó khoa học và cực thuyết phục. Bóng đá là môn chơi tập thể và ở đó, một cá nhân không thể quyết được mọi chuyện. Nhưng mỗi một tập thể đều cần những cá nhân xuất chúng và họ xứng đáng được tôn vinh. Bóng đá Việt Nam và CLB Hà Nội, phải nói là rất may mắn khi có Quang Hải.

Chú thích ảnh
Quang Hải thực sự là cầu thủ Việt Nam hay nhất hiện tại. Ảnh: Hoàng Linh

Cựu danh thủ Nguyễn Văn Dũng của Công nghiệp Hà Nam Ninh là người ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên cho bóng đá Việt Nam kể từ khi hội nhập trở lại, vào cuối những năm 80 đầu 90 của thế kỷ trước. Trần Minh Chiến có pha ngả bàn đèn bắt volley hoàn hảo, giúp Việt Nam vượt qua Myanmar bằng bàn thắng Vàng, lần đầu vào chơi chung kết SEA Games 95 với chủ nhà Thái Lan. Phạm Văn Quyến hạ gục đương kim đệ tứ anh hào thế giới Hàn Quốc bằng một "nhát kiếm" ở Muscat, Oman, Vòng loại Asian Cup 2004. Rồi các bàn thắng của Quang Thanh, Công Vinh vào lưới UAE đưa Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2007...

Tất cả những bàn thắng, những trận đấu kinh điển ấy, đều trở thành một phần của lịch sử. Lịch sử tạo nên tất cả, kể cả con người và người hùng. Quang Hải xuất sắc đến đâu, cũng phải cậy vào thời thế, nhưng phải thừa nhận rằng, Hải “con” đã mở ra những cơ hội lịch sử cho cả CLB của mình và cho bóng đá Việt Nam.

Rất, rất nhiều những bàn thắng đẹp như tranh vẽ, những “cầu vồng trong tuyết” hay “cầu vồng dưới mưa”, những màn thể hiện xuất thần, những tiếng ồ được tạo nên trên khán đài..., chỉ bằng cái chân trái diệu kỳ của cầu thủ chỉ cao hơn 1m60, nhưng lại đi giầy quá cỡ.

Từ hơn 3 năm qua, Quang Hải đưa người hâm mộ từ ngạc nhiên này đến sung sướng khác. Quang Hải thậm chí có thể đã, đang và sẽ quyết luôn sự thành bại của đội bóng. Nhưng, hãy bình tĩnh. Bởi Hải “con” cũng chỉ là người phàm, đang chơi bóng ở một giải đấu nhỏ, với một nền bóng đá khiêm tốn về tầm vóc.

Bây giờ khen Quang Hải đá hay thì có lẽ là hơi thừa, mà làm sao để Quang Hải vươn lên một đẳng cấp cao hơn mới là quan trọng!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm