Hà Nội FC, ‘kẻ phá games’ đáng yêu

15/06/2018 05:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thua trận 1-4 nhưng HLV Phan Thanh Hùng vẫn nở nụ cười rất tươi, còn ghi 2 bàn thắng cho đội chủ nhà Hà Nội FC nhưng Hoàng Vũ Samson cũng không buồn ăn mừng. Mùa giải này Hà Nội FC đang trong vai “kẻ phá games” đáng yêu nhất trong lịch sử V-League.

Người vui nhất trên sân chính là bầu Hiển, 2 lần Hoàng Vũ Samson ông đều cười rất to. Chính ông là người “mở cửa” cho cho cầu thủ nhập tịch này sang Thái thi đấu và cũng chính ông gật đầu khi cầu thủ gốc Nigeria không thể trụ lại Thai League 1 muốn quay về.

Tự xây và phá kỷ lục

Lý giải về nụ cười tươi khi “được thua” chủ nhà Hà Nội, ông Hùng nói: “Hàng công Hà Nội FC quá mạnh, sức mạnh của họ từ ghế dự bị đến đối hình chính giúp họ trở nên vượt trội”.

“Không chỉ ngoại binh, mà sức mạnh của Hà Nội cũng đến từ Văn Quyết, Thành Lương Quang Hải, Văn Hậu…Sức mạnh của họ rất tốt, tập thể có sự khác biệt”, cựu HLV Hà Nội FC chia sẻ thêm.

HLV HAGL tiết lộ lý do Xuân Trường dự bị, bầu Hiển thưởng tiền tỷ cho Hà Nội FC

HLV HAGL tiết lộ lý do Xuân Trường dự bị, bầu Hiển thưởng tiền tỷ cho Hà Nội FC

HLV HAGL tiết lộ lý do Xuân Trường đá dự bị, Bầu Hiển thưởng tiền tỷ cho Hà Nội FC sau trận thắng Than Quảng Ninh là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá việt ngày 14/6.

Đội chủ sân Hàng Đẫy mạnh như hiện nay, có một phần công sức xây dựng hệ thống của ông Hùng, đó là điều không ai chối cãi được. Trong lần kỷ niệm lần sinh nhật thứ 12 của mình, Hà Nội FC đã có chiến thắng áp đảo 4-1 trước đối thủ Than Quảng Ninh để kéo giãn khoảng cách lên con số 11 điểm, qua đó nâng chuỗi bất bại lên con số 13. 3 tuần liên tiếp, mỗi tuần thầy trò Chu Đình Nghiêm lại tự phá 1 kỷ lục do chính mình lập ra.

Hàng công Hà Nội FC có 36 bàn thắng, nhiều hơn tổng số bàn thắng của Than Quảng Ninh và S.Khánh Hòa, hai đội xếp sau. Hiệu số bàn thắng-thua của họ là 28, vượt xa hiệu số 13 đội dự V-League 2018. Nói như khán giả vùng Than đùa vui: “Giờ “đội tuyển V-League” cũng khó lòng chống đỡ nổi Hà Nội FC chứ đừng nói gì Quảng Ninh”.

“Bộ ba nguyên tử” MOS của sân cỏ Việt là Moses, Oseni, Hoàng Vũ Samson đủ sức công phá bất cứ hàng phòng thủ nào của V-League. Nhưng cái chính, đó không phải là toàn bộ sức mạnh của “những đứa con nhà bầu Hiển”.

19h00 ngày 13/6,Hà Nội- Than Quảng Ninh:  Quyết ngáng đường chủ nhà

19h00 ngày 13/6,Hà Nội- Than Quảng Ninh: Quyết ngáng đường chủ nhà

Hà Nội FC vẫn đang ở thế “độc cô cầu bại” với chuỗi 12 trận bất bại. Chính vì vậy, phần còn lại của V-League 2018 đang rất kỳ vọng Than Quảng Ninh sẽ làm nên điều bất ngờ khi đánh bại đội chủ sân Hàng Đẫy tại vòng 13 V-League 2018.

Thực tế, đối đầu với Than Quảng Ninh, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn cất Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson, Đình Trọng trên ghế dự bị. Ngay cả khi bị thua sớm thì họ vẫn cứ triển khai lối chơi chậm, nhịp nhàng của mình, quây dồn đối thủ đến nghẹt thở để quyết định số phận của trận đấu.

Tiki-taka Hàng Đẫy

Sau hơn 1 thập kỷ thành lập, Hà Nội FC đã hình thành lối đá “tiki-taka Hàng Đẫy” không lẫn vào đâu được. Hà Nội không tấn công ào ạt, họ đá chậm, nhuyễn như đi dạo chơi rồi bất ngờ tăng tốc trong đoạn ngắn khiến đối phương không tài nào chống đỡ.

Ngay cả “công nhân sân cỏ” Hùng Dũng cũng là cầu thủ có kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, còn Văn Quyết, Thành Lương thì vờn bóng như nghệ sĩ sân cỏ.

Hà Nội đã xây dựng lối chơi mà các đàn anh Văn Quyết, Thành Lương sẵn sàng sửa sai cho các đàn em như Văn Hậu, Văn Kiên, Quang Hải. Các cầu thủ trẻ cứ việc đá đúng ý đồ BHL đề ra, nếu thua “đã có đàn anh lo” nên tâm lý thi đấu cực kỳ thoải mái.

'Hàng công Hà Nội FC quá mạnh với Quang Hải, Văn Quyết'

'Hàng công Hà Nội FC quá mạnh với Quang Hải, Văn Quyết'

HLV trưởng của CLB Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng thừa nhận, Hà Nội FC giành chiến thắng là điều xứng đáng. Và điều khác biệt giữa 2 đội một phần đến từ chất lượng đội hình.

Thủ môn Phí Minh Long và vừa rồi là Văn Công đã để xảy ra những sai lầm cá nhân, nhưng điều đó đã được Văn Quyết vào sân sửa sai rất hoàn hảo, tạo nên một tập thể hoàn hảo.

“Tiki-taka Hàng Đẫy” khó chịu hơn lối đá nhỏ của Cảng Sài Gòn trước đây bởi trong tay họ có những cầu thủ để thỉnh thoảng họ lại phá cách. Khi cần Oseni lại có những pha không chiến dũng mãnh, Hoàng Vũ Samson lại rướn người tung những cú sút như búa bổ vào khung thành Than Quảng Ninh.

Trong tay HLV Chu Đình Nghiêm có đến 5 cầu thủ có thể sút xa và đá phạt vào loại hàng đầu V-League hiện nay. Nhìn Hà Nội thi đấu, không ai nghĩ rằng đây là đội bóng có tuổi bình quân trẻ nhất V-League và nhìn Thành Lương, Văn Quyết đá thì người ta lại nghĩ họ còn có thể xỏ giày vài năm bởi lối chơi không hề tốn thể lực.

Giá trị lớn nhất của Hà Nội FC đem lại không phải là những kỷ lục mà chính là một cách làm bóng đá để các CLB có thể học tập. Giới chuyên môn thì chờ xem ai sẽ phá được lối đá “Tiki-taka Hàng Đẫy” khi mà FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh đã giơ tay chịu trận.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm