Hạ màn Toyota V-League 2017: Nỗi buồn Hà Nội

27/11/2017 06:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Những giọt nước mắt của Duy Mạnh, Văn Hậu đã tuôn rơi trên sân Cẩm Phả sau khi Hà Nội không thể đánh bại được Than Quảng Ninh và để tuột chức vô địch vào tay Quảng Nam. Có lẽ, với nhiều cầu thủ và người hâm mộ đội bóng Thủ đô, sự tiếc nuối và buồn bã sẽ còn theo họ trong thời gian dài.

Hành quân tới sân của đội bóng đất Mỏ với nhiệm vụ buộc phải thắng là thử thách rất lớn đối với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Sự xuất sắc của Oseni với 2 bàn thắng sớm ở phút thứ 17 và 29 đã khiến CĐV Hà Nội cảm thấy vui sướng tột độ. Và có lẽ họ đã dần tưởng kịch bản sẽ ăn mừng chức vô địch như thế nào ngay trên sân Cẩm Phả.

Thế nhưng, sự chói sáng của chân sút Dyachenko bên phía Than Quảng Ninh cộng với một ngày thi đấu tệ hại đến khó hiểu của hàng thủ đội bóng Thủ đô đã đẩy chiếc Cúp vô địch rời xa thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Có thể nói, Hà Nội chỉ có thể tự trách mình khi đã không tận dụng được lợi thế nắm quyền tự quyết trong tay và để đối thủ Than Quảng Ninh cầm hòa 4-4 dù đã sớm có 2 bàn thắng dẫn trước. Hình ảnh Duy Mạnh bật khóc nức nở trên sân Cẩm Phả khiến nhiều người không khỏi xót xa. Còn HLV trưởng Chu Đình Nghiêm không thể giấu được sự buồn bã, thất vọng.

“Chúng tôi đã kỳ vọng với trận đấu này rất nhiều. Chính vì vậy khi không thể giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh thì cảm xúc của tôi rất buồn. Sớm ghi 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1 nhưng các học trò của tôi đã không giải quyết được trận đấu. Đó là điều làm tôi hụt hẫng và tiếc nuối nhất.

Về mặt chiến thuật, khi thắng 2-0, tôi dặn cầu thủ không được chủ quan, cố gắng chơi tập trung và không để cho họ có bàn gỡ trong hiệp 1. Tuy nhiên, tiếc là nhiều cầu thủ bị áp lực trước trận nên có dấu hiệu căng cứng. Khi tôi chưa kịp điều chỉnh thì Than Quảng Ninh có bàn gỡ và từ đó tinh thần của họ lên rất cao.

Thực sự, ở mùa giải năm nay Hà Nội có nhiều trận mất điểm một cách đáng tiếc, nhất là những trận hòa trên sân nhà đã khiến chúng tôi mất những lợi thế trong cuộc đua vô địch”.

HLV Trần Công Minh: 'Quảng Nam vô địch xứng đáng'

HLV Trần Công Minh: 'Quảng Nam vô địch xứng đáng'

Cựu đội trưởng ĐTQG đang dẫn dắt CLB Đồng Tháp cho rằng chức vô địch của thầy trò Hoàng Văn Phúc vừa giành được là xứng đáng với những nỗ lực không biết mệt mỏi họ đã bỏ ra trong năm nay.

Trước mỗi mùa giải, với một đội bóng có thực lực như Hà Nội thì mục tiêu của họ là giành ngôi vô địch. Vì vậy, việc chỉ cán đích V-League 2017 ở vị trí thứ 3 đương nhiên được xem là một thất bại đối với đội bóng Thủ đô. Với cá nhân HLV Chu Đình Nghiêm, thất bại ở đâu thì sẽ đứng lên ở đó và ông muốn các cầu thủ Hà Nội sẽ sớm vượt qua được thời điểm khó khăn.

“Dù không hoàn thành mục tiêu nhưng bản thân tôi cảm thấy hài lòng về những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của các cầu thủ trong suốt mùa giải rất dài. Chúng tôi sẽ coi việc mất Cúp vô địch năm nay như một tai nạn để làm động lực phấn đấu cho mùa giải năm sau”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm