Elenildo De Jesus: Số phận của người “đánh võng” thị trường

16/11/2009 13:49 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Việc chuyển nhà của Elenildo De Jesus, chân sút từng giành ngôi phá lưới 2006 trong màu áo TMN.CSG (18 bàn) cứ thay đổi xoành xoạch làm người ta chóng cả mặt. Số là sau 2 mùa chơi bóng ở Hải Phòng, cuối mùa 2009 tiền đạo người Brazil rời đất Cảng để đến với HP.HN với bản hợp đồng hậu hĩnh (có khoản tiền lót tay là trên 100.000 USD và mức lương 6.000USD/tháng) kèm theo đó việc xúc tiến việc nhập quốc tịch cho anh này. 

Thực tế là người của HP.HN cũng đã khẳng định “chắc ăn” là đã có được chữ kí của Elenildo De Jesus. Cựu vua phá lưới V-League 2006 đã theo chân HLV Nguyễn Thành Vinh du Nam. Tuy nhiên, phút chót, do lấn cấn chuyện tiền bạc và liên quan đến chuyện “Việt hóa”, Elenildo De Jesus đã lắc đầu, nói “không” với HP.HN. 


Elenildo De Jesus khi còn khoác áo XM.HP

Vừa dứt ra khỏi HP.HN, người ta đã thấy De Jesus quẩn quanh tại CLB TP.HCM, nơi có “người cha tinh thần” một thời là HLV Đặng Trần Chỉnh đang nắm đội. Tất nhiên, ông Chỉnh rất muốn có De Jesus, một “sản phẩm” chính tay ông đào tạo, từ cái thưở anh này còn là một ông Tây chân đất đi giày rách, đá bóng chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy… rồi phất lên và trở thành ông “vua dội bom”. Song phút chót, vì tiền bạc, ông Chỉnh đành phải để “đệ ruột” của mình rời Sài Gòn.

Chỉ vài ngày sau, Elenildo De Jesus đã xuất hiện trong màu áo của Cần Thơ, thậm chí tiền đạo này còn được HLV Lư Đình Tuấn bố trí đá 2 trận giao hữu với U23 Campuchia tại TT Thành Long. Tuấn “nhím” cũng tỏ ra ưng cái bụng. Thậm chí ông đã điền tên De Jesus vào đội hình tham gia giải Long An, nhưng phút cuối anh này là “giở quẻ” xin rút (nghe đâu là chê tiền ít). “Kén cá” mà không chọn được “canh”, De Jesus lại quay lại xin thử sức với HP.HN. Ông Nguyễn Thành Vinh cũng đã đồng ý cho tập và hứa thương thảo hợp đồng; nhưng rồi chẳng biết thế nào, De Jesus lại vác hành lí ra đi không một câu tạ từ. 

Giờ thì De Jesus lại xuôi về Gò Đậu thử việc, người của B.Bình Dương cũng đã ưng, chỉ có điều là mức lương (khoảng 7.000USD) họ không chịu chi 7.000 USD/tháng tiền lương như anh đòi hỏi. Và cũng phải nói thẳng, để khoác áo Bình Dường giờ đây không còn khó như trước. Cứ như thể, ai thích về đó cũng được!

Đ.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm