15/05/2009 16:01 GMT+7 | Các ĐTQG
Nếu hỏi ai là người thi đấu hay nhất trong trận ĐTVN thắng Olympiakos tối 15/5 ở Mỹ Đình, hẳn 10 người xem thì 9 người nói rằng đó là Đinh Hoàng La. Vậy Đinh Hoàng La là ai - ngoài thông tin mà ai cũng biết rằng anh là một cầu thủ nhập quốc tịch Việt, gốc Ukraina?
* Từ "anh Tây phủi" đến tuyển thủ quốc gia Việt Nam
Về xứ Thanh với mức lương khoảng 500 USD và phải bắt dự bị cho Mạnh Hà hết giai đoạn 1 mùa giải 2006, Mykola mới có được vị trí chính thức trong khung gỗ của Halida Thanh Hoá. Năm đó, Mykola là yếu tố quan trọng giúp đội bóng xứ Thanh lên chơi ở V.League.
Năm 2007, ai cũng biết Halida Thanh Hoá là “ngựa ô” như thế nào ở giải đấu lần đầu tiên họ góp mặt. Cùng với sự xuất sắc của Mykola, Halida đã về vị trí thứ 3 trên BXH khi mùa giải kết thúc. Giai đoạn ấn tượng nhất mùa giải 2007 chính là việc Mykola chỉ để thủng lưới 8 bàn sau 11 vòng đấu (không kể 3 bàn H.Thanh Hoá bị xử thua trước Đà Nẵng).
Mùa 2008, đội bóng xứ Thanh rơi vào suy thoái và tưởng chừng họ sẽ phải trở lại sân chơi hạng Nhất, nhưng chính sự ổn định và nhiệt huyết Mykola đã đóng góp không nhỏ vào cuộc chiến trụ hạng thành công của đội bóng. Sau mùa giải này, nhiều cầu thủ khăn gói rời Thanh Hoá trong khi Mylola một mực muốn ở lại, mặc dù có không ít lời mời hấp dẫn từ những CLB khác.
Việc không thành, Mykola về đội bóng láng giềng V.Ninh Bình. Phải thi đấu ở hạng Nhất nhưng bù lại,với sự giúp đỡ của Chủ tịch CLB V.Ninh Bình Hoàng Mạnh Trường, đầu năm 2009 Mykola chính thức được làm công dân Việt Nam với cái tên Đinh Hoàng La. Nửa năm sau ngày được vinh dự mang tên họ của vua Đinh Bộ Lĩnh, từ mảnh đất của đất cố đô Hoa Lư, Đinh Hoàng La đã được khoác lên mình màu áo ĐTQG. Và rồi buổi tối 15/5 ở Mỹ Đình, anh đã ghi những thang "điểm vàng" trong lòng người hâm mộ Việt Nam.
Sau trận đấu gặp Olympiakos, La tâm sự: “Tôi chưa vội nghĩ đến việc mình sẽ là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của ĐTVN. Lên tuyển đã là vinh dự rất lớn và tôi chỉ còn biết nói rằng trong tôi lúc này là một tự hào.Tôi sẽ cố gắng hết mình vì niềm tự hào ấy, vì màu cờ sắc áo của ĐTVN".
* Bản nhạc Đông Âu giữa trời Nam
Nếu có lần đến “doanh trại” của V.Ninh Bình, thế nào bạn cũng có dịp lắng nghe một bản nhạc Nga hoặc Ukraina và tiếng đàn guitar của “nghệ sĩ” Mykola.Cũng như những bản nhạc ấy, Đinh Hoàng La là sự hiện hữu đậm nét dáng vóc, tích cách một con người gốc Đông Âu cả trong sinh hoạt lẫn trong chuyên môn.
Hạn chế lớn nhất của La là ở đôi chân, điều này đã được ông Calisto nhiều lần nhắc nhở trong các trong những buổi tập. Nhưng bù lại, chiều cao và đôi tay của La lúc này là một sự tương thích, hỗ trợ cần thiết trong lối chơi thiên về phòng ngự của ông thầy người Bồ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất