Đá như đi dạo, U21 Yokohama vẫn khiến các đội bóng Đông Nam Á nể phục

18/12/2017 19:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- U21 Yokohama với nòng cốt nhiều cầu thủ U18 trong đội hình đã khiến phần còn lại phải nể phục khi trình diễn phong độ ấn tượng ở giải U21 Quốc tế. Đội bóng đến từ xứ phù tang là CLB duy nhất có vé vào chung kết sau 3 lượt trận.

U21 Yokohama đã thể hiện một sức mạnh vượt trội ở giải U21 Quốc tế năm nay với 3 trận toàn thắng kể từ đầu giải. Thầy trò HLV Ono Shingi không giấu diếm tham vọng bảo vệ thành công chức vô địch giải U21 Quốc tế ở Cần Thơ như đã từng làm được tại TP.HCM năm ngoái.

Trận đấu với U21 Myanmar, các cầu thủ trẻ xứ phù tang đã không cho đại diện Đông Nam Á một cơ hội để vực dậy. U21 Yokohama liên tục quần thảo và nã vào lưới Thisar Mint 5 bàn, trong khi U21 Myanmar chỉ biết chịu trận.

U21 Yokohama đánh bại U21 Myanmar 5-0 chiều 18/12. Ảnh: Anh Lập
U21 Yokohama đánh bại U21 Myanmar 5-0 chiều 18/12. Ảnh: Anh Lập

HLV Ono Shingi cho biết: “Cầu thủ của tôi không có được sức khỏe tốt nhất đó chính là bất lợi lớn nhất của U21 Yokohama ở giải lần này. Chúng tôi gặp khó khăn về lực lượng nhưng không có nghĩa tôi sẽ giữ quân cho trận chung kết. Như tôi đã nói, U21 Yokohama sẽ chơi hay quan từng trận nên không có lý do gì tôi phải cất đi những cầu thủ tốt nhất của mình cho trận đấu tiếp theo với U21 Việt Nam”.

8 bàn thắng và chỉ duy nhất 1 lần thủng lưới, 9 điểm tuyệt đối kèm chiếc vé đầu tiên vào trận chung kết sớm 1 lượt trận, thầy trò HLV Ono Shingi có vẻ không mấy khó khăn để hoàn thành mục tiêu: “Tôi và các học trò sẽ chơi hết mình trước U21 Việt Nam trước khi nghĩ đến trận chung kết và bảo vệ thành công chức vô địch của giải năm nay”.

U21 Yokohama (áo trắng) là đội đầu tiên vào chung kết giải năm nay sau 3 trận thắng tuyệt đối. Ảnh: Anh Lập
U21 Yokohama (áo trắng) là đội đầu tiên vào chung kết giải năm nay sau 3 trận thắng tuyệt đối. Ảnh: Anh Lập

Điều đáng nói ở giải năm nay, U21 Yokohama chỉ mang đến Việt Nam 3 cầu thủ được đôn lên chơi đội 1 Yokohama, CLB hiện đang chơi ở J-League 2. 3 cầu thủ trong độ tuổi U21, còn lại đa số đều có tuổi đời 18 nhưng họ chơi bóng chững chạc như những cựu binh. Lối đá khoa học của người Nhật khiến phần còn lại không thể không nể phục. Và chắc chắn HLV Ono Shingi có cơ sở để tin vào chức vô địch.

Trong khi đó, HLV Lwin Kyi của U21 Myanmar lắc đầu sau trận thua 0-5. “Tỷ số cách biệt ngày hôm nay đã cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp giữa bóng đá Đông Nam Á và châu Á như Nhật Bản. Chúng tôi chỉ có 2 tuần nên U21 Myanmar không có nhiều cơ hội để tập luyện cùng nhau. Đó cũng chính là vấn đề của các đội bóng trẻ khác ở Đông Nam Á, họ không được tập trung thường xuyên, đến giải mới hội quân trở lại nên thiếu sự gắn kết trong lối chơi cũng như hiểu ý nhau khi ra sân.

Trong khi đó, các đội bóng trẻ Nhật Bản như U21 Yokohama được ăn tập với nhau suốt năm, từ lối chơi và chiến thuật đều rất gắn bó. Hơn nữa, chất lượng cầu thủ của họ cũng hơn khu vực Đông Nam Á nhiều nên khó có cơ hội để các đội bóng trong khu vực tạo nên bất ngờ. Tôi nghĩ cần có nhiều giải đấu giao hữu nữa để lứa trẻ ở các quốc gia có nhiều cơ hội thi đấu và cọ xát nâng cao trình độ”.

Giải U21 quốc tế 2017: Bài học từ người Nhật

Giải U21 quốc tế 2017: Bài học từ người Nhật

Không cần nhiều chuyến đi học hỏi của người làm bóng đá Việt Nam sang Nhật, Hàn như đã thành thông lệ mỗi mùa giải, những gì U21 Yokohama thể hiện trên đất Cần Thơ sẽ khiến chúng ta suy ngẫm để học theo dài dài.

U21 Yokohama có thể kê cao gối ngủ khi họ còn một trận đấu với chủ nhà U21 Việt Nam và có quyền tính toán. Xếp thứ 2 hiện tại đang là U21 Myanmar với 4 điểm nhưng thầy trò Lwin Kyi đã đá hết 4 trận đấu. U21 Việt Nam tạm xếp hạng 3 với 3 điểm (1 thắng, 1 thua) trong khi U19 Việt Nam chỉ có 1 điểm (1 hòa, 1 thua).

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm