Cuộc đua vô địch V-League 2015: 'Hơi nóng' từ FLC Thanh Hóa

18/07/2015 14:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua S.Khánh Hoà BVN với tỷ số 1-2 ở vòng 16, nhà ĐKVĐ B.Bình Dương lần đầu đánh mất ngôi đầu ở mùa giải năm nay, khi FLC Thanh Hoá đã rất biết tranh thủ (thắng XSKT Cần Thơ 2-0).

Vẫn còn 10 lượt trận nữa để biết đích xác nhà vô địch V-League là ai, nhưng có thể cảm nhận được hơi nóng trên đường đua ngay từ lúc này.

Một kế hoạch lật đổ

Mặc dù B.Bình Dương sở hữu hàng tấn công cực khủng, khi ngoài Abass Dieng, thì Công Vinh, Anh Đức và Trọng Hoàng đều là những đương kim, hoặc cựu tuyển thủ QG, nhưng không một ai trong số này nằm trong nhóm 5 chân sút dẫn đầu danh sách dội bom sau 16 lượt trận. Thậm chí, trong tốp 12 tiền đạo hay nhất, chỉ mỗi Abass Dieng chen chân vào được (với 9 bàn thắng, bằng với Văn Quyết của Hà Nội T&T).

Dựa trên các kế hoạch mua sắm hết sức quy mô, sức mạnh của đội bóng đất Thủ trải đều ở cả 3 tuyến. Không ngoa khi nói rằng, chỉ cần dùng đội hình 2, B.Bình Dương vẫn đủ sức cạnh tranh chức vô địch với phần còn lại. Nhưng, với việc thầy trò ông Mai Đức Chung bất ngờ tụt lại sau trận thua thứ 4 kể từ đầu mùa giải, rõ ràng là nhà vô địch cũng có những bất ổn. Họ không phải đội quân bách thắng.

Ở lần đầu tiên đăng quang tại V-League 2007, B.Bình Dương cũng chỉ để thua 3/26 trận đấu. Năm 2008, đội bóng đất Thủ thậm chí đã để thua đến 7 trận (một kỷ lục dành cho nhà vô địch) và chỉ lên ngôi với điểm số rất thấp (47 điểm, tức nhiều hơn thời điểm hiện tại 15 điểm). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mùa giải ấy, ĐTLA đã không tạo được xuất phát điểm tốt, “Gỗ” sa sút, còn SHB Đà Nẵng chưa phải một thế lực.

Cuộc cạnh tranh ở Toyota V-League 2015 khốc liệt không kém so với 1 năm trước, khi B.Bình Dương lên ngôi với 2 điểm nhiều hơn đội bám đuổi là Hà Nội T&T. Thanh Hoá sau một mùa giải khá thành công với chiếc HCĐ lần đầu tiên ở kỷ nguyên V-League hẳn đã sẵn sàng cho một cuộc lật đổ. Nói như bộ đôi tiền vệ Duy Nam và Cao Sỹ Cường: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho ngày này từ một năm trước”.

ĐKVĐ B.Bình Dương (trái) giờ lại phải sắm vai kẻ rượt đuổi trong cuộc đua đến chức vô địch với Thanh Hóa (phải). Ảnh: VSI

Chào đón tân vương, tại sao không?

Việc FLC Thanh Hoá đang tạm tạo được lợi dẫn, vừa bất ngờ, vừa không bất ngờ. Bất ngờ là bởi sau lần thay tướng, với người kế vị Vũ Quang Bảo là HLV trẻ tuổi Hoàng Thanh Tùng, lần đầu tiên dẫn dắt đội bóng quê hương chơi V-League. Còn không bất ngờ là vì, FLC Thanh Hoá đã tạo được nền móng rất tốt từ mùa giải năm ngoái, cộng với cơ chế thông thoáng, sự ủng hộ của khán giả, rõ ràng là có sự tích luỹ, chuẩn bị.

Khi HLV Vũ Quang Bảo được mời về xứ Thanh, bầu Đệ (ông chủ cũ của FLC Thanh Hoá) đã tuyên bố: “Cứ mua sắm thoải mái, nhưng phải là hàng tuyển”. Mặc dù vậy, ông Bảo cũng không có nhiều cơ hội và thời gian để tiêu tiền. Ngoại trừ đứa con cưng Đình Tùng được kéo về, thêm cựu hậu vệ ĐTQG Văn Phong, Sỹ Cường…, FLC Thanh Hoá về cơ bản vẫn vận hành dựa trên những con người cũ.

Tính kế thừa ở xứ Thanh được đảm bảo, khi Quốc Phương, Thanh Bình, Hữu Dũng… ngày một trưởng thành để bất cứ lúc nào cũng có thể cáng đáng công việc của đàn anh. Ngoài ra, khác biệt rõ ràng nhất giữa FLC Thanh Hoá và B.Bình Dương là tính bản địa trong đội hình. Chi tiết này là cực kỳ quan trọng khi cần nêu cao sự quật cường và khát vọng. Đất Thủ nhiều sao, nhưng lại thiếu niềm tự hào tận hiến.

Như đã nhắc, vẫn còn quá sớm để nói về chức vô địch. Nhà vô địch đôi khi không phải là đội bóng hay nhất mà là đội biết cách tích luỹ (điểm số) nhất, với ĐTLA và Hà Nội T&T trong quá khứ, là những điển hình.

1 Khoảng cách giữa FLC Thanh Hóa và B.Bình Dương lúc này là 2 điểm, và nếu tiếp tục được duy trì thêm 7 vòng đấu nữa, thì trận lượt về vòng 23 (ngày 28/8 tới đây) sẽ mang ý nghĩa quyết định về ngôi thứ giữa 2 đối thủ này. Đây cũng có thể là trận chung kết mùa giải.

4 Sau vòng 16, số trận thua của đội bóng đất Thủ đã là 4 trận, với 2 trong số này dưới triều đại GĐKT Lê Thuỵ Hải. GĐKT Mai Đức Chung kể từ khi tiếp quản B.Bình Dương (11/5/2015), mới chỉ để thua 1 trận.

34 B.Bình Dương là đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất với 34 lần sút tung lưới đối thủ sau 16 trận đã đấu. Tuy nhiên, họ không phải là đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất, khi đã để lọt lưới 19 bàn (6 bàn nhiều hơn Hải Phòng).


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm