Công Vinh 'đau đầu' giải bài toán Miura

02/05/2018 06:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bị thuyết phục bởi sự chuyên nghiệp và triết lý chơi bóng máu lửa của HLV người Nhật Bản khi còn đứng chung hàng ngũ ĐTQG, thế nhưng khi cùng ở CLB TP.HCM, Quyền Chủ tịch Công Vinh chưa ưng bụng ông thầy cũ giờ là cấp dưới của mình.

Mất cả chì lẫn chài

Từ sau thất bại trước Hải Phòng ở vòng 6 V-League ngay trên sân nhà, đội bóng của HLV Miura đã bộc lộ rõ ràng những điểm yếu không thể khắc phục trong ngày 1 ngày 2. Đội bóng đất Cảng đang trên đà tụt dốc không phanh với lối đá dễ bắt bài nhưng TP.HCM đã để thua toàn diện khi họ vừa kém về lực lượng, vừa không có đường nét rõ ràng trong lối chơi.

Phong độ nghèo nàn của thầy trò HLV Miura kéo dài đến cả Cúp Quốc gia khi họ để thua SLNA tại thành Vinh. 2 trận thua liên tiếp đội bóng xứ Nghệ trong vòng 1 tháng không có gì bất ngờ, có điều TP.HCM rất xem trọng mục tiêu đá Cúp. Ngày xuất quân, đội bóng đã đặt chỉ tiêu cao ở sân chơi không nhiều CLB quan tâm này. Hôm đó, HLV Miura đã tung ra hết lực lượng mạnh nhất có thể với quyết tâm đi tiếp. Tuy nhiên, ĐKVĐ Cúp Quốc gia đã cho thấy họ không hề có ý buông xuôi. Dù phải chia sức ở nhiều đấu trường, SLNA vẫn đủ sức hạ đo ván TP.HCM. Đó là trái đắng với đội bóng của Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh.

Chưa hết, TP.HCM còn chịu vô số điều tiếng từ lối đá rắn mà HLV Miura đang gây dựng cho đội. Sau trận thua trên sân Vinh, TP.HCM bị CĐV lẫn cầu thủ đội chủ nhà chỉ trích vì đá quá bạo lực. Đội trưởng Quế Ngọc Hải và HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA đã lời qua tiếng lại với trung vệ Đình Luật của đội khách. Ngọc Hải cho biết dù là đồng đội thân thiết trên Tuyển một thời nhưng trong trận đấu, người đàn anh bên kia chiến tuyến lại có nhiều pha bóng quyết liệt quá mức nên hậu vệ SLNA phải lên tiếng để làm rõ phải trái. Về phần HLV Nguyễn Đức Thắng, ông cũng đã được nhiều đồng nghiệp thông tin về lối đá rắn kèm tiểu xảo của TP.HCM nhưng vẫn bức xúc.

Những gì thầy trò HLV Miura thể hiện trên sân bóng đang khiến Quyền Chủ tịch Công Vinh mất điểm trầm trọng trong nỗ lực xây dựng hình ảnh với CĐV địa phương. Không CLB nào chịu khó làm thương hiệu như TP.HCM, từ trang bị xe cộ, sửa phòng thay đồ, nhà vệ sinh, trang bị dàn đèn LED tối tân, tự tay bán vé… và sắm sửa hàng loạt cầu thủ, Ban Huấn luyện nâng cấp đội hình. Tuy nhiên, kết quả thu được chưa là bao.

Tháng 5 quyết định của thầy Miura (?)

Vị trí thứ 4 hiện có của CLB này chỉ là tạm thời nếu chiếu theo lịch thi đấu và những đối thủ trước mắt của họ. TP.HCM sẽ trải qua tháng 5 khó thở với 2 trận tiếp Hà Nội cùng ĐKVĐ Quảng Nam, xen kẽ là 2 trận sân khách với SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh. Thống kê cho thấy TP.HCM không hề biết thắng những đối thủ này. TP.HCM cũng là đội “khôn nhà dại chợ” khi 6 bàn thắng ghi được (trung bình 1 bàn/trận) thì có 5 bàn được thực hiện ở sân khách.

CĐV thành phố vẫn đang thờ ơ với những trận đấu trên sân Thống Nhất và tình hình có thể sẽ càng nhợt nhạt hơn như đã đề cập. Công Vinh đã chán phải dẫn dắt các đàn em đi cảm ơn rồi chắp tay xin lỗi CĐV sau mỗi trận đấu. Đội hình nhiều ngôi sao xứ Nghệ của TP.HCM mà đứng đầu là đội trưởng Đình Luật đang gây thất vọng nhiều hơn. Có thể tuần tới, Sầm Ngọc Đức sẽ nhận án phạt nặng từ BTC vì hành vi thô bạo với Phan Văn Đức ở Cúp Quốc gia. Tình cảnh thiếu người của TP.HCM sẽ càng trầm trọng khi tiền vệ Phi Sơn chưa trở lại, Văn Thuận cũng đang gặp vấn đề về chấn thương và khả năng hòa nhập khi đến đội bóng mới.

Công Vinh và HLV Miura chưa 'thắm' duyên

Công Vinh và HLV Miura chưa 'thắm' duyên

Từ thất bại trước Hải Phòng với đội hình chấp tiền đạo, TP.HCM của HLV Miura có vẻ đang hướng tới giai đoạn khủng hoảng nặng nề hơn với lịch thi đấu vất vả.

Quan trọng hơn cả, đội bóng phải “đi săn không súng” khi vắng ngoại binh trên hàng công. Không có bàn thắng, HLV Miura không có vốn tích trữ nên càng khó để tính thực dụng trong phong cách chơi của ông thầy này phát huy hiệu quả. Năm ngoái, Công Vinh đã nhẫn nại với HLV Alain Fiard đến hết mùa giải nhưng với thầy Miura, điều này chắc chắn sẽ không lặp lại với sự bạo chi của CLB từ đầu mùa. Từng bị sa thải, bản thân HLV Miura cũng thừa hiểu mình đang ngồi trên lửa khi là HLV ngoại duy nhất (không kể GĐKT Chung Hae Soung của HAGL) ở V-League năm nay còn tại vị.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm