“Cò” cầu thủ Achilefu (Vua phá lưới V-League 2003): Bóng đá Việt Nam mà…

26/12/2009 14:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) – Chiếc Nouvo đời 2001 “oằn mình” như muốn gãy đôi cõng người đàn ông có thân hình đồ sộ, vừa bước xuống xe, người đàn ông mặc áo sơ mi, quần lửng bạc màu đeo kiếng đen tiến tới. Với vốn tiếng Việt sành sỏi, anh ta cười cười nói nói với những người giữ xe như những người bạn thân lâu năm không gặp. Chúng tôi lấy làm tò mò không biết có phải Tây “ba lô” xuống đất Long An du lịch hay không. Khi chạm mặt mới biết là Achilefu “siêu quậy” một thời ở V-League. Khi tôi giới thiệu là phóng viên, “Lê Phu” tay bắt mặt mừng chào hỏi. Câu chuyện của tôi và tay “cò” này bắt đầu từ đó…

+ Không ai giàu như Mr Đại
* Cơn gió nào đưa nh tới đây, Lê Phu?
-Tôi đưa mấy người bạn đến đây tìm việc, họ mới đến Sài Gòn hôm kia, họ là cầu thủ của Negeria, Sierra Leone, Bờ Biển Ngà...

* Anh chuyển qua môi giới cầu thủ mấy năm rồi? Tôi thấy nghề này hái ra tiền.
- Ôi giời! Môi giới gì đâu, làm ăn cò con, giúp bạn mình là chính. Còn béo bở chỉ với mấy người khác thôi, họ làm ăn lớn, như Mr Đại (Nhà môi giới Trần Tiến Đại), ông ta giàu lắm. Ở Việt Nam có ai qua mặt được ông đâu; từ cầu thủ nội cho tới cầu thủ ngoại đều một tay ông ấy giới thiệu…Ông ta giàu lắm.

* Nhưng Mr Đại làm “nghề” lâu rồi, còn anh là “cò mới” làm sao qua mặt ông ấy được. Có phải ý anh muốn nói là ông Đại có quá nhiều sự hậu thuẫn hay không?
- Không nói được, bóng đá Việt Nam mà…

* Tôi từng chứng kiến rất nhiều cầu thủ Châu Phi, Brazil… qua Việt Nam, họ chủ yếu xuất thân “đá phủi” chứ chẳng có trường lớp, vậy nên thường thử việc thất bại. Anh không sợ sẽ mất tiền ư?
Tôi bỏ tiền ra đưa họ qua Việt Nam, đa số là “hàng” tốt cả. Tôi chỉ sợ một điều, các HLV Việt Nam không có sự kiên nhẫn, như trường hợp của Timothy Anjembe, khi đến đây ai cũng chê anh ta, vậy mà mùa vừa rồi anh ta chơi rất hay. Đến bây giờ các đội quay lại giành nhau. Tôi hi vọng, những bạn của tôi sẽ có thêm thời gian để thích nghi với bóng đá Việt Nam.
 
Achilefu sau khi giã từ sân cỏ đã trở thành cò cầu thủ

+ Ngày trước, cố HLV Ninh Văn Bảo xuất sắc nhất

* Không hỏi chuyện làm “cò” của anh nữa, trở lại với bóng đá Việt Nam, kể từ ngày anh còn chơi bóng cho đến bây giờ, anh thấy V-League thay đổi như thế nào?
- Một bước tiến dài, V-League ngày càng hấp dẫn vì được cái doanh nghiệp không tiếc công sức đầu tư, vì có nhiều cầu thủ giỏi đến Việt Nam chơi bóng. Chỉ có điều hiện nay có rất nhiều trận đấu diễn ra quá bạo lực…

* Đâu là nguyên nhân...
- Cầu thủ đá quá máu, cũng có thể một phần do trọng tài.

* Trọng tài ư, tại sao anh nghĩ vậy?
- Không nói được, bóng đá Việt Nam mà
 
Tôi “ngán” Huy Hoàng; bỏ phiếu cho Huỳnh Đức, Hữu Thắng
* Theo anh ai là HLV xuất sắc Việt Nam nhất hiện nay?
- Nhiều lắm, trước đây có HLV Ninh Văn Bảo ( HLV “quá cố” CLB Nam Định, nơi Achilefu từng chơi bóng –PV). Ông ấy là người xuất sắc trong sân cỏ lẫn ngoài sân cỏ. Còn bây giờ có HLV Nguyễn Thành Vinh (HP.HN) rất giỏi trong việc thay đổi con người. Ông Lê Thụy Hải, ông Vương Tiến cũng cũng là HLV xuất sắc. Nhưng nếu được bỏ phiếu tôi sẽ chọn Lê Huỳnh Đức (SHB.ĐN) và Nguyễn Hữu Thắng (SL.NA), họ trẻ nhưng có tài. Tôi thấy cách phương pháp huấn luyện, chỉ đạo của họ có cái gì hơn hẳn người khác, tương lai đây sẽ là những HLV xuất sắc.

* Cầu thủ thì sao, anh chọn ai?
- Ồ nhiều lắm, nếu là tiền vệ phòng ngự chắc chắn không ai qua nổi Aniekan và Nguyễn Rogerio (SHB. Đà Nẵng). Nếu là tiền vệ nội chơi cùng vị trí, tôi thấy chỉ có Quý Sửu, anh ta thật đang tiến bộ vượt bậc, tương lai sẽ vượt qua cả Tài Em, hãy cứ đợi mà xem…
Tiền vệ tấn công thì tôi thích Leandro, anh ta có thể làm xiếc với trái bóng, đá phạt, sút xa hoàn hảo, anh ấy là tiền vệ hay nhất V-League hiện nay. Thonglao (HA.GL) cũng giỏi, chỉ tiếc là anh ta trận được trận mất, nếu anh ta chịu đá, có lẽ anh ta chỉ thua kém Leandro. Lee Nguyễn cùng tương tự, anh ta có kĩ thuật nhưng cũng như Thonglao, thích đá là đá, không thích thì thôi…

Trung vệ tôi chọn Huy Hoàng, anh ta thật “cứng đầu” (cười). Tôi ngại đối đầu với anh ta, bởi Hoàng đá rất rát, rất dũng mãnh, nhưng cũng rất tỉnh táo. Như Thành cũng xuất sắc, nếu Thành và Hoàng chơi trung vệ, tôi nghĩ họ sẽ thách thức rất lớn cho tất cả các tiền đạo.

+ Công Vinh xuất sắc, nhưng tôi chọn Văn Quyến để đá cặp
- Tiền đạo ngoại tôi thấy Lazaro đang chơi ổn định, De Jesus cũng rất hay, nhưng Ameida của Đà Nẵng mới là người xuất sắc nhất, anh ta chơi bóng khá toàn diện, trước đây chủ yếu ghi bàn bằng đầu, nay đôi chân của anh ta cũng “Ok” rồi.

* Anh biết Việt Thắng chứ…
- À, Thắng “bế” phải không! Anh ta chơi cho ĐT.LA, đá tiền đạo cắm ở ĐTVN, tôi nghe nói V.Ninh Bình mua anh ấy 8 tỷ, khủng khiếp quá! Giá như tôi có số tiền đó nhỉ.

* Thế còn Công Vinh và Văn Quyến, ở V-League mùa rồi có sự tranh luận giữa Vinh và Quyến, ai xuất sắc hơn. Nếu là anh, anh sẽ chọn ai?
- 3 năm nay Vinh tiến bộ rất nhiều, Công Vinh là một trong số những tiền đạo nội xuất sắc nhất hiện nay. Anh ta ghi rất nhiều bàn ở V-Legue. Bùng nổ tại AFF Cup. Vinh đi nước ngoài chơi bóng…Vinh xuất sắc nhất còn gì. Với Quyến tôi thực sự ấn tượng ở khả năng chơi bóng, đó là tố chất bẩm sinh. Vinh xuất sắc, nhưng được chọn tôi sẽ chọn Quyến để đá cặp.

Cú “tụt quần ngoáy mông”… chỉ bắt chước theo điệu nhảy “Hip hop”.
 
* Nói thật nhé, đến bây giờ người ta vẫn còn nhớ scandal “tụt quần” của anh tại sân Hàng Đẫy ngay trước mặt đội bóng cũ Nam Định, đó là hành động “thiếu văn hóa” không thể chấp nhận được. Anh có hối hận vì đã làm điều đó.
- Tôi biết hành động đó thật không đẹp. Xin lỗi, xin lỗi…tôi đã sai, thú thực lúc đó tôi chỉ muốn bắt chước điệu nhảy “Hip hop” thôi. Nhưng với văn hóa Việt Nam đấy là một “cú sốc”, tôi đã xin lỗi mọi người, mong tất cả tha lỗi.

* Đó là một tiền lệ xấu cho các ngoại binh, thực tế, không hiếm những thói xấu tương tự như thế đã xẩy ra ở V-League…
-Ồ, tôi cũng không biết phải làm sao nữa, tôi xin lỗi.

* Không nói chuyện này nữa, câu hỏi cuối, anh sẽ ở lại Việt Nam và hành nghề môi giới cầu thủ chứ, thủ thục để lấy chứng chỉ của FIFA đến đâu rồi?
- Sắp rồi. Ở lại Việt Nam ư? Tại sao không chứ.

* Vâng, xin chào và chúc anh thành công!
Achilefu giành giải “mâm xôi vàng”!

Sau bàn thắng thứ 3 giúp HN.ACB vượt qua đội bóng cũ Nam Định 3-1 (trận đấu diễn ra vào ngày 18/1/2004 trên sân Hàng Đẫy). Achilefu đã chạy thẳng tới khu vực kỹ thuật của Nam Định thể hiện những động tác ăn mừng nhưng mang đầy tính khiêu khích “tụt quần và ngoáy mông” về phía BHL đội bóng cũ. Với hành động phản cảm nói trên, tiền đạo người Nigeria đã nhận án kỉ luật treo giò 2 trận và bị phạt 2 triệu đồng. Những lần trở lại Thành Nam sau đó, Achilefu đều phải lãnh án “chửi” của khán giả Nam Định; bên cạnh đó là mưa vật thể lạ, pháo bẩn, mắm tôm thối… bay xuống từ khán đài… Quả thực, nếu có giải thưởng “mâm xôi vàng”, Achilefu chính là nhân vật xứng đáng được xướng tên.
 
 ĐAM SAN (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm