Chuyển động tại HN.T&T: Lucas Cantoro mất suất

08/12/2011 10:46 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một sự ngạc nhiên rất lớn đã xuất hiện khi HN.T&T phải đôn tiền đạo Fousseni hiện đang thuộc biên chế của đội hạng Nhất Hà Nội lên đội một để thi đấu tại giải giao hữu Navibank Cup. Ngoài Samson và Gonzalo, 2 tiền đạo ngoại khác của đội bóng Thủ đô là Antonio và Cantoro đều không có mặt.

Cầu thủ người Cape Verde góp mặt tại HN.T&T từ giữa mùa giải trước, Antonio, cho đến thời điểm này vẫn chưa xuất hiện tại VN. Điều đó nếu không khiến BLĐ và BHL của đội bóng Thủ đô bực mình mới là chuyện lạ, nhưng không ai bất ngờ với hành động của “cậu bé hư”.

Sau những cử chỉ nhõng nhẽo, hờn dỗi trên sân tập, Antonio càng ngày càng cho thấy anh đang muốn trở thành một fan cuồng của “ngựa chứng” Balotelli nổi đình nổi đám tại trời Âu trong màu áo Man City. Không chỉ kỳ quặc trên sân cỏ, dù đã có vợ con ở quê nhà nhưng sang VN chưa lâu tiền đạo người Cape Verde đã kịp có thêm “bạn gái” người Việt. Nên nếu vì một chút ham vui, bóng đá với anh có khi chỉ còn là chuyện nhỏ.


Lucas Cantoro gần như không còn cơ hội trở thành đồng đội của Cristiano ở HN.T&T ở mùa bóng 2012. Ảnh: VSI

Không rõ án phạt dành cho Antonio sẽ được HN.T&T thực thi ra sao, nhưng mọi chuyện với Cantoro giờ đã rõ ràng. Chân sút người Argentina đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Phan Thanh Hùng ở mùa giải tới.

Không hề vô kỷ luật như Antonio, tại HN.ACB trước đây, Cantoro luôn được biết đến là cầu thủ chuyên nghiệp, mẫu mực số một cả trong sinh hoạt, tập luyện và thi đấu. 16 bàn thắng ghi được trong năm đầu tiên góp mặt ở V-League 2011 đủ sức biến tiền đạo người Argentina trở thành một “món hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng và việc Cantoro chuyển đến thi đấu cho HN.T&T là một minh chứng cho điều ấy.

Tuy vậy, trái với những thông tin đồn đoán trước đây, khá bất ngờ là Lucas Cantoro chưa hề ký kết hợp đồng chuyên nghiệp với đội bóng Thủ đô mà mới chỉ là một dạng văn bản ghi nhớ. Sau một vài buổi tập ở Hà Nội, kết luận được đưa ra là anh “không phù hợp với lối chơi” nên việc tiến tới ký hợp đồng chính thức đã bị hủy bỏ.

Tức là một chân sút mà HN.ACB (cũ) rất khát khao giữ lại và không rõ còn có những đội bóng nào thèm muốn, vẫn đồng ý đến HN.T&T thử việc đồng nghĩa với rất nhiều bấp bênh, rủi ro như ngày đầu tiên tìm đến VN. Quả khó tin nếu điều này là sự thật!

Nhưng nếu đối chiếu mối quan hệ của Frank van Eijs (nhà môi giới đại diện cho Lucas Cantoro) với HN.T&T, người ta sẽ thấy điều vừa nhắc không hoàn toàn phi lý. Từ lâu, cựu cầu thủ người Hà Lan vẫn luôn là một đối tác làm ăn tin cậy của đội bóng Thủ đô và ngay từ lúc Cantoro mới chỉ ghi được chừng chục bàn ở mùa giải trước, Frank đã nhắm tiền đạo người Argentina cho bầu Hiển.

Sự ra đi của người bạn thân Mauricio Luis trên băng ghế huấn luyện của HN.ACB cũng có thể là một lý do khác khiến Frank van Eijs không còn quá mặn mà với việc hợp tác cùng HN.ACB. Và nhà môi giới người Hà Lan đã nhắm HN.T&T giống như một địa chỉ tin cậy để gửi gắm người của mình, kèm theo cả sự tự tin với 16 bàn thắng mà Cantoro đã ghi được ở V-League 2011.

Nhưng dẫu sao Frank van Eijs vẫn là một người nước ngoài nên không thể hiểu trong đầu những ông chủ người Việt đang nghĩ gì. Nếu HN.T&T thất bại trong vụ Samson, có thể Cantoro sẽ được trọng dụng. Nhưng bây giờ, anh bỗng thành người thừa của đội bóng Thủ đô, nhất là khi Cantoro đã 33 tuổi. Và cuối cùng “lời nói” thì “gió bay” thôi!

Minh Đức



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm