CĐV SLNA phấn khích vì 'hộ lùi' Olaha

23/06/2017 18:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều khán giả xứ Nghệ đang phấn khích khi SLNA đã có 3 trận thắng liên tiếp, trong đó có Hà Nội FC, một đối thủ khá mạnh. Điều khá bất ngờ, Olaha đang thi đấu rất tốt trong vai trò hỗ trợ phòng ngự, vị trí “hộ lùi” như cách nói của người xứ Nghệ.

Chia tay ngoại binh Henry, thử việc hàng loạt ngoại binh không đạt, BHL SLNA quyết định chơi “1 Tây” và ngay cả Olaha cũng đá thấp, hỗ trợ hàng tiền vệ từ xa. Niềm tin của BHL và người hâm mộ SLNA bước đầu được đặt lên vai các cầu thủ trẻ trong khuôn khổ Cúp QG.

Với lối đá này, xuất phát với sơ đồ 4-4-2 nhưng trong quá trình thi đấu nhiều lúc đội hình SLNA sẽ biến thể thành 4-3-2-1 với trung phong cắm Phúc Tịnh, tiền vệ Phi Sơn được phép đá tự do.

Công Vinh cúi đầu vì đội bóng dưới quyền

Công Vinh cúi đầu vì đội bóng dưới quyền

Quyền Chủ tịch Công Vinh bất lực cúi đầu xin lỗi CĐV nhà sau màn trình diễn xấu xí của CLB TP.HCM, và dù truyền thông có ủng hộ đội bóng này cỡ nào, có lẽ cũng không nhiều khán giả còn muốn quan tâm tới họ.

Sau lượt đi quan điểm “ghi bàn đã có Tây lo” đã được thay đổi, BHL SLNA đã tin tưởng tung vào sân khá nhiều cầu thủ trẻ Văn Đức, Phúc Tịnh, Viết Nguyên đá ở hàng công. Lập tức Văn Đức, Phúc Tịnh đã nổ súng và có 2 bàn thắng cho mình, Thanh Phong mới gia nhập lại sân Vinh cũng đã có bàn thắng.

Các cầu thủ hàng công Phi Sơn, Phúc Tịnh, Thế Cường (Văn Đức) liên tục hoán đổi vị trí để vừa gây khó khăn cho hàng thủ đối phương, vừa bảo đảm thể lực thi đấu suốt cả trận đấu. Hai hậu vệ biên Thế Nhật, Ngọc Đức đã mạnh dạn tấn công hơn, đặc biệt Ngọc Đức đã phối hợp chồng biên rất hay với Phi Sơn nơi cánh trái.

Lịch TRỰC TIẾP vòng 14 Toyota V.League 2017

Lịch TRỰC TIẾP vòng 14 Toyota V.League 2017

Toyota V.League 2017 sẽ bắt đầu giai đoạn lượt về bằng các trận đấu thuộc vòng 14 đồng loạt diễn ra chiều thứ bảy 24/6 tới đây, trong đó tâm điểm là cuộc tỷ thí giữa Hà Nội FC và Hải Phòng trên sân Mỹ Đình.

Bộ ba Khắc Ngọc, Văn Vinh (Thanh Phong), Olaha được yêu cầu đá gần nhau hơn, tăng cường cầm bóng và thực hiện các đường chuyền ngắn, thấp. Với lối đá này, Hà Nội FC với 2 ngoại binh Moses, Silva và Hoàng Vũ Samson cùng dàn sao trẻ cũng không thể lấn áp đội bóng xứ Nghệ bị gỡ hòa 1-2 ở phút cuối và thua trên chấm phạt 11m luân lưu.

HLV Chu Đình Nghiêm phải thừa nhận thể lực của đội chủ nhà không bằng đối phương dù sử dụng nhiều ngoại binh hơn.

Giải phóng được khỏi nhiệm vụ ghi bàn, lượt về trên sân Thống Nhất “hộ lùi” Olaha còn kiến tạo cho Phúc Tịnh ghi bàn thắng từ rất sớm trong chiến thắng 4-0. Trong 3 trận thi đấu Cúp quốc gia, Olaha thi đấu xông xáo và nhiệt tình, có mặt tại các điểm tranh chấp nóng tham gia tranh cướp bóng.

Công Vinh vắng mặt, Ngọc Hải giúp SLNA nắm lợi thế

Công Vinh vắng mặt, Ngọc Hải giúp SLNA nắm lợi thế

Trong một buổi chiều sân Vinh vắng tanh, chỉ có khoảng một số ít các khán giả xứ Nghệ theo dõi trận tứ kết lượt đi Cúp QG, SLNA đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại CLB TP.HCM mà Lê Công Vinh đang là quyền Chủ tịch.

Nhìn chung, tuyến giữa của SLNA đã tự tin cầm bóng, chuyền bóng tổ chức các đợt lên bóng bài bản, chắc chắn hơn trước khá nhiều. Đặc biệt trung vệ Quế Ngọc Hải chơi 3 trận có 3 bàn thắng trong đó có tình huống đá phạt trên sân Thống Nhất rất đẳng cấp.

Sau lượt đi đá èo uột, tại Cúp QG SLNA đã có 3 trận thắng liên tiếp, ghi được 8 bàn thắng, thực sự là tín hiệu vui cho cả BHL, cầu thủ và khán giả nhà. Kịch bản lượt về mà đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ mong muốn, đó là đội chủ sân Vinh chỉ đá 1 ngoại binh, các cầu thủ trẻ tỏa sáng để có suất tham dự U22 tại SEA Games 2017

So với Cúp QG, đấu trường V-League được cho là khắc nghiệt hơn nhiều nhưng nếu tự tin thì một khi đã đá ngang ngửa Hà Nội FC trên sân khách rồi thầy trò HLV Đức Thắng chẳng có gì phải lo lắng.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm