Bóng đá Việt Nam hướng đến Olympic và World Cup: Đừng quên các cô gái

05/04/2019 15:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chuyên môn, báo chí và người hâm mộ thời gian qua đã nói nhiều về việc FIFA tính gia tăng số lượng dự World Cup lên thành 48 đội ngay từ World Cup 2022, cả chuyện U23 Việt Nam nhắm mục tiêu tái lập thứ hạng cao tại VCK U23 châu Á 2020 để kiếm suất dự Olympic Tokyo 2020. Nhưng có một thực tế rằng, đường đi đến đích không hề dễ dàng.

Tuyển nữ Việt Nam: Thắp tương lai từ Tashkent

Tuyển nữ Việt Nam: Thắp tương lai từ Tashkent

Taskent sẽ là nơi khởi đầu cho hành trình chinh phục tấm vé dự Olympic 2020 của đội tuyển nữ Việt Nam. Liệu lần này, thầy trò HLV Mai Đức Chung có tạo nên được kỳ tích?

Và cũng đừng quên, chính bóng đá nữ chứ không phải bóng đá nam mới là đội tuyển quốc gia tiến gần nhất đến tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup. Câu chuyện ấy diễn ra hồi năm 2014 khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được chơi trên sân nhà Thống Nhất đấu trận play-off tranh tấm vé thứ 5, tấm vé cuối cùng đại diện cho châu Á góp mặt tại kỳ World Cup dành cho bóng đá nữ được tổ chức 1 năm sau đó trên đất Canada.

Công Phượng trả lời Đài KBS

Tiếc thay, dù có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa nhưng các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thời điểm đó dưới sự dẫn dắt của HLV người Trung Quốc Trần Vân Phát đã để thua kình địch Thái Lan 1-2. Không riêng gì các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mà tất cả người dân Việt Nam, những con tim yêu bóng đá Việt đã phải thổn thức, tiếc nuối suốt một thời gian dài bởi với cơ hội hiếm có, thậm chí có thể nói là cơ hội duy nhất chỉ đến một lần trong đời khi nữ Triều Tiên nhận án kỷ luật từ FIFA thì mới phát sinh trận play-off tranh vé hạng 5 châu Á đến World Cup cho Việt Nam và Thái Lan thi thố.

Hụt mất cơ hội lớn đó là một sự đáng tiếc và lãng phí vô cùng lớn vì ở giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2018, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam rơi vào bảng B, bảng đấu có cả Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thế nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi đoàn quân của HLV Mai Đức Chung thua cả 3 trận vòng bảng trước các đối thủ này, không ghi được bàn thắng nào và phải nhận tới 16 bàn thua. Thực tế đó chỉ ra rằng, bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn khoảng cách nhất định với những đội nằm trong tốp đầu châu lục và nói chuyện cạnh tranh suất dự World Cup nghe có phần viển vông vì thực tế ta chưa đủ tầm.

Giấc mơ World Cup còn xa nhưng tấm vé dự Olympic 2020 trên đất Nhật Bản cũng chẳng gần là bao. Tại vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ Olympic 2020, kết quả bốc thăm đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vào một bảng đấu vừa sức với Jordan, Hong Kong và chủ nhà Uzbekistan.

Các đội vượt qua vòng loại thứ nhất gồm Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Myanmar, Jordan, Philippines, Hong Kong, Ấn Độ, Indonesia và Nepal, Palestine sẽ cùng nhau tranh tài với 2 đội được vào thẳng vòng loại thứ 2 gồm Uzbekistan và Việt Nam.

12 đội được chia thành ba nhóm tiếp tục thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng gồm: Myanmar, Ấn Độ, Indonesia, Nepal (nhóm A); Việt Nam, Jordan, Hong Kong, Uzbekistan (nhóm B); Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Philippines, Palestine (nhóm C).

3 đội có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2 cùng với 5 đội Australia, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan tiếp tục được chia thành hai nhóm thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng chung kết để chọn ra 4 đội nhất, nhì tại mỗi bảng tiến vào vòng play-off.

Hai đội giành chiến thắng tại vòng play-off sẽ là những đại diện của châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020 với chủ nhà và đồng thời cũng là đương kim vô địch châu Á Nhật Bản. Chuẩn bị cho vòng loại thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung một tháng qua tại Hà Nội và có 2 trận giao hữu bổ ích tại Myanmar. Kết quả, đội tuyển nữ Việt Nam thắng đội tuyển nữ Myanmar 1-0 trong trận đầu tiên và thua ngược 2-3 trong trận thứ hai sau khi dẫn trước 2-0.

Vòng loại 2 sẽ diễn ra từ ngày 1/4 đến 9/4 và trong trận ra quân hôm ¾, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Uzbekistan. Diễn biến của trận đấu này khá cân bằng, cả đội tuyển Việt Nam lẫn Uzbekistan đều có cơ hội ghi bàn nhưng nhờ lối chơi khéo léo, mạnh mẽ và áp sát trong hiệp 1, HLV Mai Đức Chung và các học trò đã bảo toàn được chiến thắng 2-1.

“Chúng tôi đã vượt qua được trận đầu tiên, thật sự rất khó khăn. Chủ nhà Uzbekistan chơi rất hay và họ ra sân với tư tưởng chắc chắn sẽ thắng mình. Các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất tận tâm, đôi khi vẫn để xảy ra sai sót nhưng nhìn chung vẫn cực kỳ đáng khen. Đấu pháp chiến thuật được thực hiện tương đối ổn. Cứ đà này, chúng ta sẽ có động lực thắng ở trận thứ 2”, ông giáo già của bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung chia sẻ sau trận đấu.

Vào ngày 6/4, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Hong Kong và 3 ngày sau là cuộc đối đầu Jordan trước khi khép lại vòng loại thứ hai Olympic 2020. Cơ hội để đoàn quân HLV Mai Đức Chung đứng đầu nhóm B, giành một vị trí dự vòng loại cuối cùng với các đại tỷ của châu lục Australia, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc cùng đại kình địch Thái Lan là có. Tất nhiên, như HLV Mai Đức Chung từng chia sẻ, nói trước bước không qua. Với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trận đấu nào cũng là trận chung kết, cứ vào sân là chiến đấu hết sức mình, thi đấu bền bỉ, tận tâm để đạt mục tiêu đề ra.

Cánh cửa Olmpic 2020 dù cực hẹp nhưng vẫn còn đang mở cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và ngay cả khi thất bại trong việc chinh phục mục tiêu khó khăn này thì thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn những cái đích khác để phấn đấu, đó là bảo vệ tấm HCV SEA Games hay giành chức vô địch Đông Nam Á. Với thực lực hiện tại và tình hình bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á thì đây là những mục tiêu thiết thực với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Chỉ có điều dường như mối quan tâm, đầu tư cho các cô gái đá bóng ngày càng ít, nhất là khi mọi ánh hào quang đang thuộc về những nam đồng nghiệp. Câu chuyện hôm nay nhưng đã quá cũ và đã quá quen.

HLV Mai Đức Chung (sinh năm 1951) bén duyên với bóng đá nữ Việt Nam và dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ năm 2003. Sau những thời điểm làm trợ lý cho HLV Alfred Riedl hay HLV tạm quyền của đội tuyển bóng đá nam quốc gia, dẫn dắt Becamex Bình Dương, Navibank Sài Gòn, Thanh Hóa…dự V-League, ông Mai Đức Chung nhận lời lãnh đạo VFF trở lại huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Bên cạnh khả năng chuyên môn, kinh nghiệm huấn luyện, HLV Mai Đức Chung còn được các cầu thủ đội tuyển nữ yêu mến và gọi là bác vì tính cách hiền lành, nghiêm khắc trên sân tập nhưng cũng rất gần gũi, thân thiện trong cuộc sống và đặc biệt hiểu tâm lý cầu thủ nữ.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm