ĐTVN: Chỉ là sự khởi đầu

30/07/2011 10:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hôm nay, AFC sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng cho vòng loại thứ 3 World Cup 2014 khu vực châu Á. Theo đó, 15 đội bóng vượt qua vòng loại thứ 2 là Iran, Iraq, Thái Lan, UAE, Singapore, Qatar, Saudi Arabia, Indonesia, Lebanon, Uzbekistan, Syria, Trung Quốc, Kuwait, Oman và Jordan sẽ cùng với 5 đội được vào thẳng vòng loại thứ 3 là Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Bahrain và CHDCND Triều Tiên chia thành 5 bảng thi đấu vòng tròn để chọn ra 10 đội nhất nhì vào thi đấu ở vòng loại thứ 4.

Trong số 20 đại biểu xuất sắc nhất bóng đá châu lục này có sự xuất hiện của 3 đội bóng Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Singapore, trong khi 2 nhà vô địch ở 2 kỳ giải AFF Cup gần nhất là Việt Nam (năm 2008) và Malaysia (năm 2010) đều vắng bóng. Sự kiện này cho thấy chức vô địch AFF Cup không có nghĩa với ngôi vị số một của bóng đá khu vực, và nếu lấy thành tích ở vòng loại thứ 2 World Cup 2014 để luận anh hùng thì Indonesia mới xứng đáng là đệ nhất Đông Nam Á, bởi họ là đội khách duy nhất bất bại ở lượt đi và đến trận lượt về thì đã hạ gục Turkmenistan với tỷ số 4-3 để rồi thắng chung cuộc 5-4.


ĐT Việt Nam lẽ ra có thể làm được tốt hơn thế nữa trước ĐT Qatar, nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ hơn. Ảnh: VSI

Đối chiếu vào thành tích vào tới tứ kết Asian Cup 2007 của ĐT Việt Nam thì có vẻ trong 4 năm qua kết quả thi đấu của chúng ta ở sân chơi châu lục đang tụt dần đều.

Tất nhiên, dù vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2014 nhưng cơ hội giành vé tới Brazil vào mùa hè năm 2014 của Thái Lan, Indonesia và Singapore là không nhiều, bởi nếu vào được vòng loại thứ 4 (10 đội chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn, 4 đội đứng đầu 2 bảng sẽ có vé vào thẳng VCK World Cup 2014, 2 đội xếp thứ 3 mỗi bảng đá một trận play-off để xác định đội thắng thi đấu trong trận play-off liên châu lục) thì họ cũng khó có cơ hội đua tranh với những tên tuổi hàng đầu châu lục cỡ như Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia hay CHDCND Triều Tiên.

Thế nhưng, việc có mặt ở vòng loại thứ 3 cũng có thể coi là cột mốc đáng nhớ với Thái Lan, Indonesia, Singapore và thành tích này sẽ giúp họ có kết quả bốc thăm thuận lợi hơn ở các sự kiện tầm cỡ châu lục và thế giới tiếp theo như vòng loại Asian Cup 2015 hay vòng loại World Cup 2018. Trong khi đó, với ĐT Việt Nam, góp mặt ở vòng loại thứ 2 với chúng ta đã là một sự kiện, dù thầy trò HLV Falko Goetz chỉ vượt qua đối thủ cỡ như Macau ở vòng sơ loại.

Và nếu dựa vào thực lực mà xét thì việc giành vé tham dự vòng loại thứ 3 như Thái Lan, Indonesia hay Singapore cũng không phải nhiệm vụ quá sức với ĐT Việt Nam, nếu như chúng ta không lọt lưới những bàn thua theo kiểu “tự bắn vào chân mình” ở 2 trận đấu với ĐT Qatar, đối thủ không chứng tỏ được đẳng cấp vượt trội về chuyên môn dù có tới 9 ngoại binh nhập tịch và đặt dưới quyền dẫn dắt của một HLV từng suýt vào tới bán kết World Cup.

Nói thế để thấy chiến thắng của ĐT Việt Nam trước ĐT Qatar trong trận đấu lượt về ngày 28/7 vừa qua chỉ nên được nhìn nhận ở góc độ tinh thần là chính, cho dù không phủ nhận sự thực là năng lực cầm quân của HLV Goetz cũng đã chứng tỏ được ít nhiều thông qua 4 trận đấu chính thức đầu tiên cùng ĐT Việt Nam. Ông thầy người Đức vẫn còn rất nhiều việc phải làm với bóng đá Việt Nam để có thể nghĩ tới chuyện vượt qua cái bóng hoặc thậm chí là xuất sắc hơn người tiền nhiệm Henrique Calisto.

Hoàng Huy


Kết quả lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2014 (trong ngoặc là tỷ số chung cuộc) Việt Nam-Qatar 2-1 (2-4)

Palestine-Thái Lan 2-2 (2-3)

Ấn Độ-UAE (2-5)

Philippines-Kuwait 1-2 (1-5)

Hong Kong-Saudi Arabia 0-5 (0-8)

Malaysia-Singapore 1-1 (4-6)

Bangladesh-Lebanon 2-0 (2-4)

Indonesia-Turkmenistan 4-3 (5-4)

Kyzgyzstan-Uzbekistan 0-3 (0-7)

Myanmar-Oman (Oman được xử thắng do khán giả Myanmar làm loạn)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm