Khó lường như bóng đá trẻ

03/10/2014 05:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sớm vượt lên dẫn trước nhưng chủ nhà U21 Cần Thơ lại bất ngờ bị U21 S.Khánh Hoà dẫn ngược lại 3-1, sau 45 phút đầu tiên trận khai mạc. Màn rượt đuổi chưa dừng lại ở đó, khi có thêm 4 bàn thắng nữa trong hiệp hai, để trận đấu đầu tiên bảng A khép lại với tỷ số 4-4.

Bữa tiệc bàn thắng ngày khai mạc…

Với 1 trận đấu bóng đá, nhân vật trung tâm nghiễm nhiên là cầu thủ. Chúng ta, giới quan sát, hoan hỉ với 1 bữa tiệc thịnh soạn các bàn thắng liên tiếp được tạo ra, tưởng như nghẹt thở, thì cũng cần bình tĩnh nhìn nhận, nó không tự nhiên đến nếu không có những sai sót ở hàng phòng ngự. Có thể cảm nhận BHL S.Khánh Hoà đã tiếc đứt ruột như thế nào, khi để vuột chiến thắng theo cách này.

Trợ lý HLV S.Khánh Hoà Nguyễn Văn Đồng thẳng thắn: “Trong một trận đấu có ý nghĩa quan trọng như ngày khai mạc giải, đáng ra chúng tôi không được phép mắc sai lầm, đặc biệt là hàng thủ. S.Khánh Hoà đến VCK lần này với phân nửa đội hình vừa giành suất lên chơi V-League, nhưng tâm lý chơi trên sân đối thủ vẫn cần phải cải thiện nhiều. Dù vậy, chúng tôi chưa từ bỏ mục tiêu đi tiếp”.

So với U21 Cần Thơ, rõ ràng U21 S.Khánh Hoà “già giơ” hơn rất nhiều, từ cách họ tổ chức lối chơi sau khi bị dẫn bàn, rồi dẫn ngược lại chủ nhà 3-1 trong hiệp 1. Kể ra, cũng khó thể trách được người trẻ, bởi sự bùng nổ luôn tiềm ẩn, khi chủ nhà U21 Cần Thơ bất ngờ chơi cực bốc ở đầu hiệp nhì. Liên tục các pha hãm thành và bàn gỡ chỉ là vấn đề thời gian. U21 Cần Thơ đã hoàn thành chỉ tiêu có điểm ở ngày ra quân.

“Chúng tôi buộc phải đưa ra những tính toán, bởi về lực lượng, U21 Cần Thơ khó có thể so bì với các đối thủ trong bảng đấu có cả SHB.Đà Nẵng và TĐCS.Đồng Tháp. Tôi hài lòng với kết quả trận đấu và đặc biệt đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các học trò. Không dễ dàng để tìm lại được 1 điểm, trong bối cảnh bị đối phương dẫn đến 2 bàn cách biệt. Nhưng bóng đá trẻ là thế”, HLV trưởng Trương Hữu Nhã nói.

… Liệu có kéo được khán giả đến sân?

Trước giờ khai mạc giải, mây đen vần vũ kéo về Tây đô, khiến tất cả đều sốt vó, bởi đây đang là đỉnh điểm của mùa mưa khu vực phía Nam. Nhưng, vẻ như ông trời đã thương nhà tổ chức, khi cơn mưa được dự báo như trút nước đã không đổ xuống sân Cần Thơ trong ngày khai màn giải bóng đá trẻ U21 quốc gia – Cúp Báo Thanh Niên 2014. Thời tiết đẹp, sân đẹp, các đối thủ vừa sức, chỉ thiếu mỗi khán giả là hoàn hảo.

Mặc dù có đội chủ nhà chơi trong ngày khai mạc, nhưng SVĐ Cần Thơ chỉ thu hút được chừng vài ngàn khán giả ở buổi chiều qua. Ngạc nhiên hơn, khi gần phân nửa trong số đó đã bỏ ra về, sau 45 phút đầu tiên cuộc đối đầu U21 Cần Thơ - U21 S.Khánh Hoà. Thậm chí, ngay cả các VIP cũng không giữ được kiên nhẫn, khi chủ nhà bị dẫn 1 - 3 ở hiệp 1. Nhưng, bóng đá là 90 phút (hoặc hơn), rất khó đoán.

Bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ, nếu không có khán giả sẽ trở nên héo mòn. Người ta phải đặt câu hỏi là, phải chăng suất lên chơi V-League lần đầu tiên trong lịch sử tên gọi giải đấu cao nhất xứ sở này ra đời của Cần Thơ, chưa đủ làm gói kích cầu để hâm nóng bầu không khí bóng đá Tây đô?! Sự thiếu hụt về lực lượng khiến HLV Trương Hữu Nhã phải vay mượn tứ tung, đặc biệt là các vị trí chủ chốt, nhưng màu áo đâu có đổi?!

Trận đấu còn lại của bảng A, mặc dù chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi thời tiết (mưa nhẹ), nhưng cựu vương - ứng viên vô địch giải năm nay là U21 SHB.Đà Nẵng vẫn không mấy khó khăn để hạ gục U21 TĐCS.Đồng Tháp với tỷ số 2-0, bằng cú đúp của Giang Trần Quách Tân (11). Tất nhiên, đương kim tuyển thủ Olympic Việt Nam, người vừa trở về từ Incheon, Hàn Quốc, giật luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Với sự khởi đầu khá hanh thông, hy vọng các lượt trận tiếp theo sẽ thu hút được nhiều hơn người hâm mộ Tây đô tìm đến sân.

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm