Bóng đá TP.HCM tiếp tục sa sút: Con đường mòn… ta đi

25/08/2010 12:27 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Hôm qua, sau lễ diễu hành ở Đà thành, chiếc Cúp VĐ của HN.T&T đã được đưa về Thủ đô và làm lễ báo công ở đây. Nhìn cảnh đó, người Sài thành hẳn là khó có thể nuốt trôi…Nhưng biết làm sao được, khi bóng đá TP.HCM nhiều năm qua đang đi trên con đường cũ nát mất rồi.

Bóng đá TP.HCM giờ đang ở đâu trên bản đồ bóng đá nước nhà? Có lẽ vị thế cũng chẳng thể hơn được Thanh Hóa thậm chí là Nam Định. Hơi quá khi so sánh với 2 địa phương đó, nhưng sự thật là thế.

Vài năm qua, có khi nào những đội bóng của Sài thành không “cắm đầu, cắm cổ” chạy đua với 2 địa phương đó để trụ hạng? Suốt 9 năm lên chuyên, bóng đá Sài thành ngoài chức vô địch năm 2002, hay vị trí thứ 5 mùa bóng 2008 thì phần còn lại đều loay hoay với bài toán trụ hạng. Thậm chí, chừng đó năm bóng đá Việt lên chuyên, TP.HCM cũng đã lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” với việc vừa vô địch đã xuống hạng và 2 lần về chơi ở sân chơi hạng Nhất vào các năm 2003, 2009. Đó là những thành tích rất tồi mà không phải ai cũng nếm mùi như đội bóng ở trung tâm kinh tế lớn nhất nước này.


 Chỉ là trụ hạng thành công thôi mà TP.HCM đã ăn mừng như thể vừa đoạt chức vô địch. Ảnh: Quang Nhựt

Những “thành tích” nói trên thuộc về một trong những đội bóng lâu đời nhất của Việt Nam – Cảng Sài Gòn (giờ là TP.HCM). Còn thành tích của “đứa con nuôi” Navibank SG cũng chẳng kém.

TP.HCM và lãnh đạo ngân hàng Nam Việt đã bỏ số tiền khủng để mua chiếc vé đá V-League của QK4 với khát vọng biến đội bóng “hồn Trương Ba, da hàng thịt” này trở thành một thế lực ở V-League. Nhưng giờ thì rõ rồi, Navibank SG nếu không có cái phao “cổ phần hóa” thì đã nhận vé xuống hạng Nhất trước khi giải đấu kết thúc vài vòng đấu. Nhưng thật may, rốt cuộc đội bóng này vẫn có cơ hội ở lại giải đấu cao nhất này, nếu vượt qua Than.QN ở trận play-off sắp tới.

Đó là 2 đội bóng đang thi đấu tại những sân chơi cao nhất của bóng đá Việt. Còn những cái tên như Dược phẩm Sài Gòn thì mãi cứ ở hạng Nhì, Masesco mới đây đã xuống tận hạng Ba. Chưa nói trước đó hàng loạt đội bóng từng là lịch sử của bóng đá TP.HCM như Bưu Điện, Hải Quan lần lượt giải tán khi bóng đá Việt vừa bắt đầu lên chuyên. Nhìn tình trạng đó có ai dám nói rằng bóng đá thành phố lớn nhất nước này không nát?

Duy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm