Hành tinh bóng đá

Bóng đá thế giới: 9 cái nhất của năm 2009

01/01/2010 13:14 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) - Dưới đây là 9 cái nhất của bóng đá thế giới trong năm 2009, theo bình chọn của TT&VH Cuối tuần.

1. Cầu thủ xuất sắc nhất

Lionel Messi đã có một năm 2009 thành công rực rỡ khi cùng Barcelona giành cú “ăn 6” lịch sử. Cầu thủ 22 tuổi này cũng thâu tóm cả 2 danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” của FIFA, Quả bóng vàng châu Âu của France Football. Khoảng tối duy nhất trong năm 2009 chói lọi của Messi đó là anh không tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Argentina. Tại World Cup 2010, Messi cần phải thể hiện nhiều hơn nữa trong màu áo Argentina để trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất.

Lionel Messi, cầu thủ xuất sắc nhất năm 2009
2. CLB xuất sắc nhất

Không thể là cái tên nào khác ngoài Barcelona. Với 6 danh hiệu trong năm 2009, Barcelona đã có một mùa giải cực kỳ thành công. Trong đội hình xuất sắc nhất năm 2009 của FIFA, Barcelona cũng đóng góp 4 vị trí đó là: Daniel Alves, Xavi, Iniesta và Messi. Đặc biệt là Barcelona không hề cho thấy dấu hiệu thỏa mãn mà vẫn tiến băng băng trên con đường chinh phục mọi danh hiệu của mùa giải 2009-2010.

3. HLV xuất sắc nhất

Với việc đưa Barcelona lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới ở cấp độ câu lạc bộ, Josep “Pep” Guardiola xứng đáng là huấn luyện viên số một của năm 2009. Càng ấn tượng hơn khi đây mới là lần đầu tiên nhà cầm quân 38 tuổi này dẫn dắt 1 câu lạc bộ chuyên nghiệp. Trước đó, anh chỉ mới làm việc với đội hình B của Barcelona.

4. CLB chi tiêu nhiều nhất

Mùa Hè 2009, các CLB châu Âu đã chi 1,868 tỷ euro trên thị trường chuyển nhượng. Một phần lớn trong số đó là tiền của Real Madrid, với các bản hợp đồng “bom tấn” như Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema hay Xabi Alonso... Số tiền chi tiêu của Real Madrid vượt xa Man. City (140 triệu euro), gấp đôi Barcelona (hơn 110 triệu euro) và bằng quá nửa tổng chi của 20 đội bóng ở Liga BBVA (477 triệu euro).

5. Cầu thủ đắt giá nhất

Tuy chỉ đứng thứ 2 trong các cuộc bình chọn “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” và Quả bóng vàng châu Âu nhưng Cristiano Ronaldo vẫn đứng đầu trong 1 danh sách khác: Cầu thủ đắt giá nhất hành tinh. Với cái giá 94 triệu euro, Ronaldo đã xô đổ mọi kỷ lục chuyển nhượng từ trước đến nay. Không chỉ có vậy, anh còn là cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới với 13 triệu euro mỗi năm.

6. Bản quyền truyền hình đắt nhất

Real Madrid có thể chi nhiều như vậy vì họ là đội bóng có doanh thu bản quyền truyền hình cao nhất thế giới, 136 triệu euro mỗi mùa, nhiều hơn 20 triệu euro so với đội xếp thứ 2 là M.U. Tuy không phải là đội dẫn đầu về doanh thu bán áo đấu, các sản phẩm ăn theo và doanh thu từ các trận đấu nhưng Real Madrid cũng lần lượt kiếm được 129 triệu euro và 101 triệu euro ở mỗi lĩnh vực.

7. Hợp đồng tài trợ áo đấu lớn nhất

Với 25 triệu euro mà T-Home sẽ trả mỗi năm, Bayern ngự trị ở ngôi đầu bảng về khoản thu hút tiền tài trợ thông qua bán quảng cáo trên áo đấu. Dù vừa ký hợp đồng mới nhưng 2 đội bóng của Anh, M.U và Liverpool, cũng không thể xô đổ kỷ lục của Bayern. Hãng bảo hiểm Aon của Mỹ và ngân hàng Standard Chartered của Anh lần lượt trả cho M.U và Liverpool 23 triệu euro/mùa.

8. Đội tuyển xuất sắc nhất

Brazil đã dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA 9 tháng liền từ đầu năm 2009, tuy nhiên họ đã để Tây Ban Nha chiếm ngôi đầu từ tháng 10 rồi giành luôn giải thưởng “Đội tuyển của năm” lần thứ 2 liên tiếp. Với thành tích toàn thắng 10 trận ở vòng loại World Cup 2010, thầy trò Vicente Del Bosque cho thấy họ không hề bị chững lại sau chức vô địch EURO 2008. Đội tuyển Tây Ban Nha có tới bốn cầu thủ nằm trong đội hình xuất sắc nhất năm 2009 do FIFA và FIFPro bầu chọn.

9. Đội tuyển gây thất vọng nhất

Thật không dễ để chọn ra đội tuyển tệ nhất trong năm 2009. Đó có thể là Argentina và Bồ Đào Nha, hai đội tuyển đã “lê lết” ở vòng loại World Cup 2010. Nhưng hẳn sẽ không nhiều người phản đối nếu nói rằng Pháp là đội tuyển tệ nhất của năm. Một đội bóng lừng danh như “Les Bleus” mà phải dùng đến “bàn tay vàng” của Thierry Henry để loại Ireland ở vòng play-off trên đường đến Nam Phi thì không còn gì tệ bằng!

TT&VH Cuối tuần

“Khoảnh khắc của năm”

Pha khống chế bóng bằng tay lộ liễu của Thierry Henry trong vòng cấm trước khi chuyền bóng vào trong cho William Gallas ghi bàn quyết định, giúp Pháp loại Ireland ở vòng play-off để đoạt vé đi Nam Phi dự World Cup 2010, xứng đáng được bình chọn là “khoảnh khắc của năm 2009”. Sau tình huống ấy, những cuộc tranh cãi dữ dội đã nổ ra trong giới chính trị, thể thao cũng như người hâm mộ. Sau cuối cùng, Pháp và Henry vẫn “bình chân như vại” dưới sự “bảo kê” của chính FIFA.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm