Atletico - Barcelona: Tiki-taka phải 'chết'?

09/04/2014 06:04 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá tấn công là triết lý của Barca, nhưng tại Vicente Calderon đêm nay, họ thậm chí phải thấm nhuần tư tưởng này hơn nữa bởi chiến thắng là mệnh lệnh bắt buộc với thầy trò Tata Martino.

Một tỷ số hòa 2-2 trở lên là đủ để Barca đi tiếp, nhưng dù thế nào, họ cũng phải tìm được mành lưới đối phương, một nhiệm vụ rất khó nếu biết rằng Atletico đang sở hữu hàng thủ không chỉ chắc chắn nhất Liga, mà còn cả ở Champions League nữa.

Rất nhiều nguy hiểm rình rập Barca

Barca không còn một sự lựa chọn nào khác là tấn công ở Vicente Calderon, nơi Atletico vẫn bất bại ở Liga và Champions League mùa này. Trận hòa 1-1 tại Camp Nou ở lượt đi cũng đồng nghĩa với việc Barca sẽ bị loại nếu như họ không thể ghi bàn ở Calderon. Nhưng có một thực tế là đội bóng của Martino mới ghi được vỏn vẹn 2 bàn (và cũng để thủng lưới chừng đó) sau 4 lần chạm trán Atletico mùa này.

Atletico đang thực sự là một pháo đài khó xâm phạm. Họ sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất Liga với chỉ 22 bàn thua, ít hơn chính Barca 4 bàn. Tại Champions League, cũng không có đội bóng nào để thủng lưới ít hơn Atletico (mới thua 5 bàn sau 9 trận). Đó là lý do tại sao dù hàng công gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Diego Costa (đã ghi gần 40% số bàn của đội mùa này), Atletico vẫn đang dẫn đầu Liga và là một trong hai đội vẫn còn bất bại ở Champions League (cùng với Real).

Nhưng thứ Barca lo ngại hơn cả ở Atletico không hẳn là sự chắc chắn ở hàng thủ, mà là lối chơi của đội bóng này. Barca luôn rất khó đá mỗi khi gặp những đối thủ chơi rắn, tiểu xảo, giỏi khai thác những tình huống cố định, mà Atletico lại đang là “bậc thầy” của lối đá này. Không phải ngẫu nhiên mà Atletico đang là đội nhận nhiều thẻ vàng nhất ở Champions League mùa này (22 thẻ). Một thống kê đáng lưu ý: Atletico là đội ghi nhiều bàn nhất (9 bàn) từ các tình huống cố định ở Champions League mùa này.

Trong quá khứ, một Barca ở đỉnh cao phong độ đã từng gục ngã trước Inter của Jose Mourinho hay Chelsea của Roberto di Matteo (một HLV người Ý!), nhưng Atletico hiện tại của Simeone thậm chí còn “quái” hơn. Rõ ràng, có quá nhiều hiểm họa chờ đợi Barca, khi họ phải ra sân mà không có hai trụ cột quan trọng nhất ở hàng thủ: Pique và Valdes.

Điểm tựa nào cho Barca?

Giấc mơ của mọi cule khi mùa giải này bắt đầu khởi tranh là họ muốn được nhìn thấy cặp Neymar-Lionel Messi cùng nhau tỏa sáng sau khi Barca thực hiện vụ chuyển nhượng bom tấn với tiền đạo người Brazil từ Santos. Nhưng phải cho tới thời điểm này, khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối, giấc mơ này của người hâm mộ Barca mới dần trở thành sự thật, dù quá trình đó đã diễn ra rất chậm chạp.

Bất chấp những rắc rối cả về mặt chuyên môn lẫn cá nhân trong mùa bóng này, Messi và Neymar đã bắt đầu “tìm thấy” nhau trên sân. Các con số thống kê không biết nói dối: 10 bàn thắng gần nhất mà Barca ghi được đều đến từ đôi chân của bộ đôi Nam Mỹ này, trong đó Messi ghi 7 bàn, Neymar 3 bàn. Nếu không tính bàn mở tỷ số của Iniesta trong trận “Kinh điển” hôm 24/3, tất cả các bàn thắng của Barca được ghi trong 5 trận gần nhất chỉ có tác giả là Messi hoặc Neymar.

Nhưng quan trọng hơn, ngoài những bàn thắng, bộ đôi ngôi sao Nam Mỹ này đã tìm thấy tiếng nói chung trên sân, như người hâm mộ Barca kỳ vọng. Sự kết hợp giữa họ sẽ là thứ vũ khí lợi hại nhất để Barca vượt qua được bức tường chắc chắn mang tên Atletico.

Messi chưa từng nổ súng vào lưới Atletico mùa này, nhưng cần nhớ rằng anh đã ghi tới 19 bàn trong 20 chuyến làm khách gần nhất ở Champions League. Còn Neymar? Tiền đạo người Brazil là chính là cầu thủ Barca duy nhất biết ghi bàn vào lưới Atletico (2 bàn).

15 Barca đã bất bại trong 15 trận ở vòng Tứ kết Champions League từ tháng 4/2003 tới nay với 8 chiến thắng và 7 trận hòa.

2 Barca mới chỉ thắng 2 trong 7 lần đối đầu các đội bóng đồng hương ở Champions League (còn lại là hòa 3, thua 2).

19 Trong 20 trận gần nhất làm khách ở Champions League, Lionel Messi đã ghi tới 19 bàn.

Đội hình dự kiến:

Atletico: Courtois, Juanfran, Miranda, Godin, Filipe, Tiago, Gabi, Diego, Koke, Garcia, Costa.

Barcelona: Pinto, Alves, Mascherano, Bartra, Alba,Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, Alexis, Neymar.

Dự đoán: 1-0 (lượt đi 1-1)

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm