Thế hệ 87, nơi Messi trưởng thành

04/12/2019 18:38 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona không có Lionel Messi sẽ khó thành công nhưng Lionel Messi không có Barcelona mà cụ thể là lò La Masia cũng khó có được những thành tích như ngày nay.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 4/12. Trực tiếp U22 Campuchia vs U22 Malaysia. VTV6, VTV2 trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 4/12. Trực tiếp U22 Campuchia vs U22 Malaysia. VTV6, VTV2 trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Trực tiếp U22 Campuchia vs U22 Malaysia, U22 Timor Leste vs U22 Philippines. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 15: trực tiếp MU vs Tottenham. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 16. Lịch thi đấu cúp quốc gia Bỉ vòng 1/8. Lịch bóng đá ngày 4/12, rạng sáng 5/12. 

Mùa giải 2002/03, Cadete A của Barcelona đã quét sạch mọi đối thủ, kết thúc giải U15 bất bại và giành chức vô địch xứ Catalan cũng như Tây Ban Nha, rồi Copa Catalunya. Mặc dù vậy, điều tất cả quan tâm là hàng ngàn người khẳng định đã được chứng kiến đội bóng trẻ vĩ đại nhất.

Quên đi Xavi hoặc Andres Iniesta hay thậm chí là thế hệ 92 của MU, Generacion del’87 xứng đáng được tôn vinh, là hi vọng của bóng đá thế giới trong tương lai. Vì sao? Vì 3 cái tên: Gerard Pique, Cesc Fabregas và Lionel Messi.

Người trong nhà

Bắt đầu là U14 ở mùa giải 2001/02 tại Cadete B khi đội bóng sử dụng sơ đồ 3-4-3 từng gắn liền với Dream Team của Johan Cruyff và mang lại danh hiệu Cup C1 đầu tiên cho Barcelona vào năm 1991/92.

“Đó là một đội hình tài năng”, tiền vệ Julio de Dios nhớ lại. “Valiente rất bình tĩnh trong phòng ngự, Toni Calvo là một cầu thủ chạy cánh phải tốc độ, Sito Riera hiện đang chơi ở giải đấu hàng đầu Ba Lan, Franck Songo’o có tài năng và Victor Vazquez có lẽ là người có kĩ thuật giỏi nhất.

“Thế nhưng, tất cả có thể thấy Messi, Cesc và Pique có cái gì đó mà chúng tôi không có được. Bởi vậy, chúng tôi có thể đánh bại những đội bóng lớn hơn chúng tôi tới 7-8 tuổi”.

Mùa giải đó, Barcelona đã vô địch giải đấu khu vực (Preferente Catalana) trước Espanyol ở Cadete A. Đây là lần đầu tiên một đội trẻ chơi trên nhóm tuổi của họ đạt được kỳ tích. Sự liên tục, cũng như tài năng, là rất quan trọng.

“Chúng tôi có một đội bóng ổn định và mọi huấn luyện viên đều có cùng một ý tưởng về lối chơi,” Victor Vazquez, người hiện đang chơi cùng với Sebastian Giovinco cho Toronto ở giải MLS, cho biết. Tôi bắt đầu khi tôi dưới 12 tuổi dưới thời Rodolfo Borrell, và ông ấy, Albert Benaiges và Tito Vilanova đều là gente de la casa, tức người trong một nhà. Điều đó làm cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì không có gì thay đổi từ năm này sang năm khác, vì thế, bạn biết chính xác những gì được mong đợi ở bạn”.

Và thời điểm Generacion del’87 lên Cadete A ở mùa giải 2002/03, những hạt giống đã được gieo cho mùa giải kỉ lục sau đó.

Chú thích ảnh
Ngày các ngôi sao La Masia thế hệ 1987 còn bé tí (Messi là cậu bé đeo mặt nạ)

Một thế hệ xuất sắc

Trong suốt mùa giải chính của họ ở Catalonia, đội bóng đã bất bại. Hậu vệ cánh Oriol Palencia nhớ lại một trận thắng với tỉ số 22-0; Fabregas thì nhớ là 32-0. Trên tất cả, đây là một tập thể của những người bạn sẽ thi đấu, chiến đấu và giao lưu cùng nhau. Bởi sau buổi tập của họ vào đầu buổi tối, các cầu thủ sẽ đi ăn lúc 8 giờ trước khi có hai giờ rảnh rỗi mà họ thường dành để chơi PlayStation cùng nhau.

Liệu có phải sự kết hợp như vậy trong cuộc sống đã giúp họ trở thành một đội?

“Tất nhiên là thế, đó là nền tảng”, Julio de Dios tiếp tục. “Tôi đến từ Andalusia ở phía nam Tây Ban Nha nên Cesc thường mời tôi đến nhà anh ấy vào cuối tuần”.

Với Messi dẫn đầu, ghi được hơn 40 bàn thắng trong suốt mùa giải duy nhất mà anh chơi cho một nhóm tuổi, các cầu thủ 15 tuổi này được biết đến với cái tên Las Ansias do HLV của họ, Alex Garcia, đặt cho.

Một trận đấu ở mùa giải đó đã trở nên khét tiếng: Trận chung kết Copa Catalunya với Espanyol vào ngày 4/5/2003. Trận đấu này cũng được biết đến dưới cái tên “el partido de la mascara” - trận đấu mặt nạ.

Bởi một tuần trước đó, Generacion del’87 đã vô địch giải đấu xứ Catalan trước cùng Espanyol nhưng không phải không có sự cố. Các đối thủ của thành phố Barcelona ​​đã làm gãy xương gò má Messi, và bác sĩ của câu lạc bộ cho phép tiền đạo người Argentina thi đấu ở trận chung kết nếu anh đồng ý đeo mặt nạ bảo vệ tương tự mà trung vệ đội một Carles Puyol đã sử dụng vào đầu năm đó.

Chú thích ảnh
Messi, thời còn là một cậu nhóc trong trại La Masia…

Tuy vậy thì Messi đã tháo mặt nạ và khẳng định mình sẽ chỉ thi đấu trong 45 phút. Thực tế đúng như vậy. Anh ghi 2 bàn, trong đó bàn thứ 2 là một pha solo qua 3 hậu vệ, giúp Barcelona dẫn 3-0 trước giờ nghỉ (Pique ghi bàn thứ 2). Như đã hứa, Messi rời sân. Trận đấu sau đó kết thúc với tỷ số 4-1.

Điều đáng nói là trận chung kết Copa Catalunya cũng rất quan trọng vì một lý do khác: đó là lần cuối cùng Pique, Messi và Fabregas thi đấu cùng nhau cho đến khi Fabregas gia nhập Barcelona từ Arsenal vào năm 2011. Thời điểm đấy, Fabregas gia nhập Arsenal sau lời hứa của Arsene Wenger là sẽ để anh tập luyện với đội 1. Pique thì đến MU và Messi chơi cho 5 đội khác nhau - Juvenil B, Juvenil A, Barcelona C, Barcelona B và cho đội 1 ở trận giao hữu với Porto của Jose Mourinho.

15 năm đã trôi qua kể từ khi Generacion del’87 bắt đầu làm nên lịch sử, trong thời gian này, ngay cả La Masia - biểu tượng của cantera Barcelona - đã được thay thế bằng một khu phức hợp mới sáng bóng tại sân tập của cải tạo Blaugrana. Tuy nhiên, khi Fabregas nói về những ngày “tuyệt nhất trong cuộc đời tôi”, anh không phải là người duy nhất.

“Tôi có những kỷ niệm tuyệt vời của thời đó mà tôi sẽ không bao giờ quên”, Julio de Dios, giờ chơi cho đội hạng 3 Jumilla nói.

“Tôi đã chơi ở đội một và ghi bàn với một trong những người bạn thân nhất của tôi - Lionel Messi”, Victor Varquez cho biết.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm