Ter Stegen và De Gea: Có tài, nhưng ai trọng dụng?

06/08/2015 06:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Trước Paris Saint-Germain thứ Tư vừa rồi, De Gea đã mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên, và dù không thể trách anh trong bàn thua thứ hai, thủ môn người TBN đã khiến nó trở nên dễ dàng hơn cho đội bóng Pháp.

Anh bị thay ra trong giờ nghỉ và sau trận đấu, chính HLV Louis Van Gaal không ngần ngại tuyên bố mong muốn ra đi của De Gea đã trở thành vấn đề với Man United. Tuy nhiên, ông đã không nói thế khi các kết quả, bao gồm chiến thắng 3-1 trước Barcelona mà De Gea bắt chính, còn tốt đẹp với Man United.

Chuyện của De Gea

Nếu Van Gaal nặng lời như thế trong một trận giao hữu vào tháng 7 gặp PSG, ông có thể còn nói những gì khi mùa giải bắt đầu và Man United phải gặp Liverpool, Chelsea hay Manchester City? Mùa Hè trước World Cup, De Gea đã có vài cuộc phỏng vấn trước giải đấu lớn đầu tiên của anh với ĐT TBN sau khi đã giành chức vô địch châu Âu 3 lần ở các trình độ U17 và U21. Không chút chần chừ, De Gea thừa nhận anh thích cuộc sống bình lặng, ít bị chú ý ở Anh hơn, nhất là bởi giới truyền thông và công chúng.

Nếu anh trở về Real, De Gea sẽ trở lại chính thế giới đó. Ở TBN, có một luật bất thành văn rằng bất cứ cầu thủ nào muốn gia nhập một CLB lớn như Barcelona, Madrid hay Atletico, họ phải tuyên bố điều đó với giới truyền thông. Sự im lặng của De Gea, dù báo chí có nói gì, đã khiến mọi việc trở nên khó xử, và tình hình thêm phức tạp bởi những yếu tố hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của anh.

Trước hết, Man United muốn có Sergio Ramos. Thứ đến, Phó chủ tịch điều hành Man United Ed Woodward muốn cho cả châu Âu và nhất là các đối thủ lớn ở Premier League thấy rằng đội bóng của ông không phải là loại để cho người khác, ngay cả Real và đằng sau là “Siêu cò” Jorge Mendes, muốn chèn ép thế nào cũng được. Thêm vào đó, việc trở về Real với De Gea không chỉ có ý nghĩa là quay về quê hương, anh muốn thay thế Iker Casillas, không chỉ ở Real, mà cả ở ĐT TBN.

Một thời hạn chót có vẻ đã được đặt ra cho cả Real và Man United để chấm dứt câu chuyện chuyển nhượng dai dẳng nhất mùa Hè này, có thể là khi Premier League khai mạc vào cuối tuần hoặc trận đá loại trực tiếp của Man United ở Champions League giữa tuần sau. Rồi còn một ngày quan trọng nữa mà các bên phải ghi chú trong lịch: Ngày 5/9, TBN gặp Slovakia ở Oviedo.

Chuyện của Ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen là một trong những câu chuyện thành công rất lý thú ở Champions League mùa trước.

Anh không chỉ giành chức vô địch ngay mùa đầu tiên tham dự giải đấu này, mà còn loại người hùng thời thơ ấu của mình Manuel Neuer ở bán kết và đăng quang ngay tại thủ đô của đất nước quê hương. Thủ thành người Đức đã cho thấy anh có triển vọng sánh ngang với những Neuer, Edwin Van Der Sar và Victor Valdes, tất cả đều là những thủ thành kiêm hậu vệ quét.

Ter Stegen cũng không ngần ngại lên tiếng khi anh thấy cần. Không nghĩ nhiều tới những đổ vỡ có thể xảy ra trong phòng thay đồ, anh nhiều lần nói trong các cuộc phỏng vấn rằng anh muốn trở thành thủ môn số 1 của Barcelona ở cả 3 giải đấu.

Đã ra sân ở giải U21 châu Âu mùa Hè này, Ter Stegen được CLB cho nghỉ thêm, đối thủ và đồng đội của anh Claudio Bravo cũng thế, vì đã bắt chính và vô địch Copa America với ĐT Chile. Trước một mùa giải dài, sự tĩnh tâm và sẵn sàng về thể lực là rất quan trọng, nhất là với các thủ môn. Nhưng Ter Stegen đã về tập trung sớm, chấp nhận hy sinh phần lớn kỳ nghỉ Hè của anh.

Bạn không phải là một thám tử để nhận ra thủ thành 23 tuổi này muốn làm điều mà Diego Lopez đã làm với Casillas sau Confederations Cup 2013. Sung mãn, thể hiện tốt trong tập luyện và không ngại bất cứ việc gì, Lopez đã được lựa chọn cho giai đoạn chuẩn bị và những trận đấu sớm của Real Madrid dưới thời Carlo Ancelotti, thay vì Casillas, người đã nghỉ hết Hè theo sự cho phép của CLB vì tham dự giải đấu ở Brazil trong màu áo ĐT TBN. Rốt cuộc, Casillas chỉ được bắt ở các giải cúp, còn Lopez là La Liga.

Ter Stegen rõ ràng đang muốn đặt HLV Luis Enrique trước một lựa chọn như thế.

0 Chẳng cần mất xu nào, Louis van Gaal và Man United đã chiêu mộ được thủ môn 28 tuổi Sergio Romero từ Sampdoria. Anh là người thay thế Victor Valdes trên danh nghĩa nhưng có thể bắt chính thay De Gea.

0 Ter Stegen không bắt trận nào ở Liga mùa trước cho Barca. Anh chơi 21 trận cả thảy, 13 trận ở Champions League.

30 Được định giá 30 triệu euro, David De Gea là thủ môn người Tây Ban Nha đắt giá nhất. Ter Stegen (người Đức) và Claudio Bravo (người Chile) có giá 10 triệu euro.


Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm