Real Madrid hòa Sociedad: Những Matador không thể sử dụng kiếm

22/09/2020 08:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng rồi sẽ đến, đó luôn là câu thần chú, chính xác hơn là câu cầu nguyện cửa miệng ở Bernabeu kể từ khi Ronaldo ra đi nhưng các bàn thắng thì cứ mãi mãi biến mất.

Bóng đá hôm nay 22/9: Man City ra quân mỹ mãn. MU gấp rút mua hậu vệ

Bóng đá hôm nay 22/9: Man City ra quân mỹ mãn. MU gấp rút mua hậu vệ

AC Milan, Man City ra quân hoàn hảo. MU gấp rút mua thêm hậu vệ. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Trận hòa không bàn thắng ở Anoeta trước Sociedad cuối tuần trước đã một lần nữa trở thành chủ đề nhức nhối tại thủ đô Madrid. Dù muốn hay không, người ta cũng phải nói về nó, dù biết rằng, kể từ lúc tiền đạo người Bồ Đào Nha ra đi, những bàn thắng không tồn tại như là một điều hiển nhiên.

Tại sao luôn là Benzema?

Trước khi nghĩ tới một thông điệp nào đó mà Zinedine Zidane muốn gửi tới chủ tịch Florentino Perez, người tuyên bố sẽ không mua thêm một ngôi sao nào mới trong mùa Hè này, thì điều mà cả thế giới nhìn thấy ở xứ Basque chính là huyền thoại người Pháp không tin bất cứ ai trong số 3 tiền đạo còn lại trên ghế dự bị, gồm có Mariano Diaz, Borja Mayoral và Luka Jovic.

Bạn bước vào một trận đấu bò với thanh kiếm sắc bén trong tay nhưng không thể khuất phục được con vật hung hăng đó vì bạn không thể sử dụng nó mà thiếu kĩ năng hoàn hảo. Đó là một bi kịch, dù không đến mức tuyệt vọng với một đội bóng nhưng vô cùng chán nản, họ có những tiền đạo nhưng không thể dùng bất cứ ai.

Zidane không muốn tạo ra một cảnh tượng hãi hùng như vậy trong mắt các học trò nhưng cuối cùng điều đó là không thể tránh khỏi. Hoặc huyền thoại người Pháp muốn có một trung phong đẳng cấp dự bị cho Benzema, hoặc chính anh không thật sự muốn thay đổi công thức chiến thắng của Dải thiên hà, khi người đồng hương là duy nhất và không thể động đến trên hàng tiền đạo kém sắc sảo này.

“Tôi nghĩ là Benzema không chơi trận hay nhất kể từ lúc anh là tù nhân của công thức này, thật khó khăn khi phải lùi xuống quá sâu để nhận bóng”, kí giả Julio Maldonado cảm thấy sự ngột ngạt với ý tưởng sử dụng số 9 của Zidane.

Chú thích ảnh
Benzema giống như võ sĩ đấu bò không biết sử dụng thanh kiếm trong tay

Tiền đạo người Pháp đã chơi 12.760 phút dưới thời của HLV danh tiếng này chiếm tới 86% tổng số thời gian có thể thi đấu và chỉ bỏ lỡ 14% trong số đó. Nhưng ngay cả khi đã ghi tới 21 bàn và đóng góp công lao tuyệt đối trong chức vô địch La Liga của Real Madrid thì Benzema không đồng nghĩa là người có thể chuyển hóa mọi cơ hội thành bàn thắng giống như Ronaldo.

Sử dụng Benzema đồng nghĩa với việc hạn chế Jovic, Mariano hay Mayoral, và ngay cả lúc họ có thể sở hữu một trung phong đẳng cấp nào đó như Edinson Cavani, người xuất hiện như một gợi ý cho vấn đề của huyền thoại người Pháp, thì tiền đạo người Uruguay cũng không thể thách thức vị trí của Benzema.

Số 9 đang ở thời điểm đẹp nhất của sự nghiệp nhưng đội bóng này sẽ chẳng thể chinh phục mọi sân cỏ với Benzema là matador duy nhất trên hàng công.

Cần một số 9 mới

“Hazard và Asensio là những hi vọng tuyệt vời để giải quyết vấn đề ghi bàn của Real Madrid. Họ có thể vừa tạo ra cơ hội cho các đồng đội vừa trực tiếp ghi bàn, nếu họ có được phong độ tốt nhất và chơi bóng mỗi tuần, những bàn thắng chắc chắn sẽ đến”, kí giả Joan Ignacio cố gắng giảm nhẹ những rắc rối của đội bóng Hoàng gia trên Marca.

Ý tưởng là thay vì tìm kiếm một cỗ máy ghi bàn giống như Ronaldo hoặc ở gần với khả năng ghi bàn của Benzema thì chia đều số bàn thắng mà hai ngôi sao này có thể đạt được cho những người khác, giống như đội trưởng Sergio Ramos đã ghi tới 13 bàn ở mùa trước, Toni Kroos có 6 bàn hay Luka Modric có 5 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Họ đã vô địch La Liga lần thứ 34 một cách kì diệu nhờ những kĩ năng sinh tồn và khả năng kết liễu cuộc đua với Barcelona một cách tàn nhẫn nhất. Chiến thắng ở những thời điểm quyết định nhờ sự tỏa sáng của một tập thể đúng nghĩa, những người mạnh mẽ trong phòng ngự và một thủ môn hảo hạng như Courtois.

Zidane luôn có lý trong các quyết định của mình nhưng để chứng tỏ tham vọng và khát khao hay hơn nữa, Real Madrid cần một số 9 mới, một người có độc tố và là một sát thủ đúng nghĩa trước mọi cầu môn, để có thể phá vỡ những trận đấu như ở Anoeta.

Mơ ước của chủ tịch Florentino Perez luôn là Mbappe nhưng cho đến khi tiền đạo người Pháp thật sự thuộc về nơi này, Dải thiên hà có quá nhiều trận đấu để vượt qua và nhiều danh hiệu để chiến đấu. Nhưng họ cần một người cạnh tranh với Benzema và đánh đổ được thứ hạng ghi bàn của Sergio Ramos trước khi là quá muộn.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm