Người hùng Koke: Biểu tượng mới của Atletico

13/04/2014 19:27 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí Tây Ban Nha gọi Koke là Xavi mới. Nhưng người Atletico không thích sự so sánh gượng ép đó. Xavi là Xavi. Koke là Koke, là người hùng và là biểu tượng mới ở sân Vicente Calderon.

Phải đến khi Koke ghi bàn quyết định loại Barca khỏi tứ kết Champions League, anh mới được nhắc đến nhiều đến thế. Báo chí đã tốn quá nhiều giấy mực để nói về Diego Costa, chân sút hay nhất của Atletico mùa này. Trước đó, với Koke, những lời lẽ ca ngợi thường chỉ dừng lại ở mức vừa phải.

Có lẽ vì thế mà Koke không gặp áp lực, và phô diễn được hết khả năng của mình. Diego Simeone là cột thu lôi áp lực. Diego Costa tượng trưng cho cá tính của đội. Koke, trầm lắng hơn, giữ một vai trò rất quan trọng, nhưng anh không quen với ánh đèn trung tâm sân khấu. Vả lại, Koke vẫn còn quá trẻ.

Nhưng tiền vệ 22 tuổi này cũng là một cầu thủ đầy bản lĩnh. Anh là bộ não của đội bóng, không những giữ vai trò điều tiết, mà còn là cây sáng tạo số một. Ở sân chơi Liga, Koke đã chơi 30 trận. Ở Champions League, tiền vệ này chơi cả 10 trận trong đó có 9 lần đá chính. Anh có kỹ thuật trong không gian hẹp ấn tượng, vốn là đặc trưng của các tiền vệ TBN, lẫn sự bùng nổ của một tiền vệ hiện đại kiểu Anh.

Atletico không thiếu những cầu thủ giỏi. Họ từng có Diego Forlan và Aguero, những người mang về chiếc cúp UEFA của năm 2009. Họ từng có Falcao, người hùng ở mùa giải 2011-2012, với đỉnh cao là chiếc Cúp Europa League. Một năm sau, Falcao vẫn là nhân vật chính khi Atletico chinh phục cúp Nhà Vua. Nhưng không một tiền đạo nào gắn bó với Atletico. Họ khẳng định mình rồi ra đi, tìm đến những bến đỗ giàu tham vọng hơn.

Lúc này, Atletico đang sở hữu Diego Costa, chân sút mà rất nhiều đội bóng của châu Âu thèm muốn. Nhưng tiền đạo gốc Brazil không trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Atletico và cũng như nhiều đàn anh khác, khả năng Costa ra đi là rất cao, nhất là khi Chelsea hay Monaco đều đã thể hiện ý định muốn chiêu mộ anh.

Cái tên gần đây nhất được coi là biểu tượng của Atletico là Fernando Torres. Tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo trẻ đã có những mùa bóng lẫm liệt ở Vicente Calderon. Torres thậm chí còn được đeo băng thủ quân khi mới bước sang tuổi 19. Chỉ tiếc là Torres đã không gắn bó trọn sự nghiệp ở Calderon. Anh chuyển sang khoác áo Liverpool từ Hè năm 2007 để hướng tới những tham vọng lớn hơn.

Nhiều người Atletico vẫn còn tiếc vì sự ra đi của Torres. Nhưng họ lúc này, họ đã có thể nghĩ đến một biểu tượng mới là Koke. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ, lại khẳng định mình từ rất sớm, tiền vệ 22 tuổi đang là chiếc chìa khóa mang tới thành công cho Atletico. Hy vọng, anh sẽ ở lại đội bóng này lâu hơn những đàn anh của mình.

Koke có điều khoản giải phóng hợp đồng “khủng”

Koke càng chơi hay, tương lai của anh lại càng khiến cho báo chí tốn nhiều giấy mực . Mùa Hè năm ngoái, Man United là đội bóng thể hiện rõ nhất ý định chiêu mộ anh. Lúc này, xuất hiện thêm thông tin Barca và Real cùng muốn chiêu mộ cầu thủ này.

Atletico Madrid đã ý thức được tầm quan trọng của Koke. Họ muốn trói chân viên ngọc quý của mình bằng bản hợp đồng mới với điều khoản phá vỡ lên tới 60 triệu euro. Một con số đủ để thách thức đội bóng nào muốn có anh. “Tôi hạnh phúc ở Atletico, và hiện tại, tôi muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng này”, Koke đã nói sau trận thắng 1-0 trước Barca.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm