Đội tuyển Tây Ban Nha: Trong cái bóng của ráng chiều tiki-taka

17/10/2019 18:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Giành vé tham dự EURO 2020 không phải là thành quả quá lớn với Tây Ban Nha, thậm chí họ còn có thể dễ dàng vượt qua vòng bảng vào mùa Hè năm sau, nhưng câu hỏi nhức nhối hơn vào lúc này, là La Roja có khả năng cạnh tranh chức vô địch hay không?

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Lịch bóng đá đội tuyển U22 Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Lịch bóng đá đội tuyển U22 Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 2019: Lịch bóng đá đội tuyển U22 Việt Nam. U22 Việt Nam U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Lào, U22 Singapore và U22 Brunei cùng bảng B.

11 năm kể từ thời điểm đội bóng xứ đấu bò đăng quang ngôi vô địch EURO 2008, một thế hệ những ngôi sao lớn nhất của họ đã giải nghệ hoặc đi qua những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp, mà người Tây Ban Nha không thể tìm ra được những sự thay thế xứng đáng.

Cuộc chia tay không hồi kết

Cuộc chia tay của Xabi, Xavi, Puyol, Iniesta hay Iker Casillas là không thể dừng lại, nhưng nó đã để lại những khoảng trống quá lớn trong lòng đội bóng đã được định danh là những bậc thầy của nghệ thuật điều khiển trái bóng. Isco Alarcon, Koke, Thiago Alcantara đã không kịp lớn theo thời gian để tạo ra sự liền mạch và kế thừa sự chuẩn mực ở La Roja.

Hai trong số những người được kì vọng nhất kể trên còn không được gọi tập trung trong các trận đấu gần đây. Nếu đó không phải là chứng minh cho sự nghèo nàn về chất lượng kĩ thuật của Tây Ban Nha thì chỉ có thể là sự tụt hậu quá nhanh về tư duy chơi bóng của họ.

Dani Ceballos, Rodri hoặc Fabian Ruiz là những tiền vệ tài năng, và họ hoàn toàn có thể nổi bật theo cách của mình. Nhưng thứ bóng đá được gọi là tiki-taka sẽ không bao giờ được lặp lại hay nhìn thấy ở bất cứ khía cạnh nào ở hiện tại. Vì việc kiểm soát bóng đã trở nên nhàm chán, chậm chạp và dễ nhìn thấy của Tây Ban Nha khiến cho họ không còn được giảm thiểu được những rủi ro ở trên sân, điều đã được thực chứng ở EURO 2016, một năm trước tại nước Nga và hai trận hòa gần nhất trước Na Uy và Thụy Điển.

bóng đá, bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, trực tiếp bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá, Tây Ban Nha, TBN, vòng loại EURO 2020
Robert Moreno đã đưa được Tây Ban Nha đến EURO 2020, nhưng liệu ông có thể biến họ thành một ứng viên vô địch?

Tiki-taka trong quá khứ là duy nhất và vĩnh viễn không thể mô phỏng được khi bộ não của nó là Xavi Hernandez đã dừng cuộc chơi của mình sau mùa Hè tủi hổ ở Brazil. Dù cho Julen Lopetegui, sau đó là Luis Enrique đã cố gắng sửa chữa những khiếm khuyết đó, và người kế nhiệm ông là Robert Moreno không ngừng đưa vào những cầu thủ trẻ để tăng tốc độ chơi bóng, cũng như thêm sự linh hoạt trong lối chơi hiện tại.

“Một trận đấu với rất nhiều những tiếng huýt sáo trên khán đài”, Ladislao Monino bình luận trên El Pais, sau trận đấu mà Tây Ban Nha là đội thứ 6 giành vé chính thức tham dự EURO 2020, vì ở đó, có quá ít chất bóng đá, và nếu cứ chuyền đến 736 lần mà được gọi là tiki-taka thì có lẽ HLV Moreno quá dễ dãi với những lời tụng xưng đã đi vào huyền thoại này.

Những gì diễn ra ở Oslo đã được dự báo trước, thứ bóng đá chỉ còn mang tính biểu hiện ở khía cạnh kiểm soát bóng sẽ luôn khiến họ phải chịu đựng như vậy. Những đường chuyền đã quá đơn điệu và mất đi tốc độ, sự dẫn dắt nhịp độ chơi bóng và đẩy đối thủ đến chỗ tự hủy diệt đã không còn tồn tại. Một Tây Ban Nha trứ danh của quá khứ, từ lâu đã không còn tồn tại, và nó dường như đang biến chất dưới bàn tay của Moreno.

Những cuộc chiến của tương lai

“Thật buồn khi nghĩ đến việc có nhiều người không muốn tôi làm tốt công việc này”, Robert Moreno nói sau khi rời khỏi Oslo với một tấm vé còn ướt sũng mồ hôi trên tay, vì các học trò của ông đã phải chiến đấu đến cật lực mới giật lại một điểm từ tay đội chủ nhà Thụy Điển.

Nhưng bóng đá là như thế, người ta có quyền nghi ngờ vào thứ bóng đá của HLV 42 tuổi này, người có vẻ như giỏi viết sách và nghiên cứu hơn là cầm sa bàn và đưa ra những ý tưởng bóng đá thiên tài giống như Luis Aragones hay Vicente Del Bosque trước đây.

Không một đội chơi kiểm soát bóng nào mà chuyền sai đến 79 lần trong một trận, và số lần sút bóng về phía khung thành đối thủ chỉ là 12 lần. Không một đội bóng có khả năng vô địch nào phải trông cậy vào những người đã hết thời như Santi Cazorla hay có quá ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Dani Parejo để làm phần việc khó khăn nhất, đó là tái hiện lại tiki-taka gắn liền với Xavi, Xabi và Iniesta.

Cũng chẳng có đội bóng nào có thể nói về một danh hiệu mà sự hỗn loạn đang là chủ đạo. Cho đến lúc này, Moreno còn không thể quyết định được rằng ai sẽ là số 1 trong khung gỗ giữa De Gea và Kepa, ai sẽ đá cặp với đội trưởng Sergio Ramos giữa Inigo Martinez và Raul Albiol, những người mà chưa bao giờ được góp mặt ở những thời khắc huy hoàng trước đây.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm