Benzema đang là 'sát thủ' với các tiền đạo trẻ của Real Madrid

07/07/2017 06:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Karim Benzema, 'chú mèo lười' năm 2010 của Jose Mourinho giờ như chúa sơn lâm ở Bernabeu, trong vai trò trung phong số 1 của đội bóng. Đó là người có thể nuốt chửng những tài năng trẻ tranh chấp vị trí số 9 với anh trong vài mùa bóng qua, kể từ sau chức vô địch La Liga 2012 với Người đặc biệt.

Vào lúc mà HLV người Bồ Đào Nha ca cẩm về chuyện đi săn với Chủ tịch Florentino Perez, Karim Benzema trông không vừa mắt Jose Mourinho một chút nào, người có dáng vẻ đủng đỉnh trên sân, thích chực chờ trong vòng cấm, và không thật sự là một đấu sĩ theo kiểu ông mong muốn. Đối lập hoàn toàn với Didier Drogba hay Diego Milito, những số 9 lý tưởng của Người đặc biệt, với sự mạnh mẽ, đọc tình huống cực giỏi, và luôn là những hậu vệ chơi cao nhất trong hệ thống phòng ngự của ông.

Sự thay đổi của Karim Benzema chỉ đến vào mùa bóng tiếp theo, khi anh buộc phải cạnh tranh vị trí với Gonzalo Higuain, rồi sau đó là đánh bật tiền đạo người Argentina khỏi Bernabeu, để trở thành người duy nhất chơi số 9 tại Dải thiên hà. Và cũng từ lúc này, một kỉ nguyên Benzema, như Marca bình luận, đã hình thành.

Benzema được Zidane ưu ái nhờ… giảm béo

Benzema được Zidane ưu ái nhờ… giảm béo

Alvaro Morata ghi nhiều bàn thắng hơn, nhưng Karim Benzema mới là ưu tiên số 1 cho vai trò trung phong trong chiến thuật của Zinedine Zidane. Zizou có lý do để làm thế.

Sự chuyển biến của Benzema ở cả phong cách chơi bóng, đá rộng hơn, kết nối với các đồng đội tốt hơn, và quan trọng nhất là "phục vụ" và hiểu Ronaldo hơn bất cứ ai trên hàng công của đội bóng Hoàng gia.

Vì sao tương lai của Alvaro Morata, sau một mùa giải thành công từ ngày trở lại Bernabeu, lại nằm ở xứ sở sương mù, đã không còn là câu hỏi bất ngờ nữa. Tiền đạo người Tây Ban Nha có thể là trung phong đáng mơ ước với khả năng ghi hơn 20 bàn thắng một mùa, nhưng chưa bao giờ anh là đối tác lý tưởng với Ronaldo trên hàng công, giống như Karim Benzema đã làm trong 9 mùa bóng đá cạnh tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Điều tương tự xảy ra với Jese, người đã phải tới Paris St Germain, trước khi trở lại làm dự bị ở Las Palmas theo hợp đồng cho mượn mùa trước. Mariano cũng phải tới Lyon mùa Hè này, theo cách của các tài năng trẻ bước lên từ Castilla, và thất bại trong cuộc chiến với Benzema, cũng như không thể cạnh tranh được với Alvaro Morata cho một suất dự bị hạng nặng ở Bernabeu mùa vừa rồi.

Borja Mayoral, người mới nhất trở về từ Wolfsburg theo hợp đồng cho mượn, rất có thể sẽ trở thành nạn nhân mới nhất của tiền đạo người Pháp. Có rất nhiều điều không tích cực chờ đợi tiền đạo 20 tuổi này ở phía trước, khi Benzema vẫn là số 1 cho vị trí số 9, trong khi Ronaldo cũng là một trung phong hạng nặng khác của Zidane. Và nếu Mayoral xuất hiện trên mặt báo và thổ lộ muốn rời thủ đô Madrid, cũng không còn là câu chuyện gây bất ngờ nữa.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm