Barcelona sẽ chia tay 'ông chủ nhỏ' Mascherano

13/12/2017 06:41 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Javier Mascherano, một trong những đội phó của Barcelona, có thể sẽ là cái tên đầu tiên rời Camp Nou trong kì chuyển nhượng mùa Đông này, trong tình thế mà anh không còn cảm thấy mình quan trọng với câu lạc bộ nữa.

Tiền vệ 33 tuổi này đã bỏ lỡ rất nhiều trận đấu của đội bóng xứ Catalunya mùa này vì chấn thương gân khoeo, nhưng cảm giác bị bỏ rơi trên ghế dự bị mới là thứ thôi thúc cầu thủ người Argentina chia tay sân đấu mà anh đã gắn bó suốt 7 năm qua, kể từ khi chuyển tới từ Liverpool.

"Đích đến của tôi là có thể chơi bóng ở nơi mà tôi cảm thấy mình quan trọng với đội bóng, sự thật là tôi không còn cảm thấy điều đó ở Camp Nou, như tôi đã từng có trước đây", Javier Mascherano nói với truyền thông xứ Catalunya, "Tôi không biết chuyện gì xảy ra trong thời gian tới, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ ra đi khi thấy rằng, mình là vấn đề của câu lạc bộ".

Một cảm giác mỏi mệt xuất hiện, khi Samuel Umtiti đã chiếm vị trí chính thức của anh, và đẩy tiền vệ người Argentina vào trạng thái cô đơn hơn lúc nào hết. Dù điều đó đã đến từ mùa bóng trước, nhưng 40 trận ra sân dưới thời Luis Enrique, cũng như một vai trò quan trọng ở hệ thống phòng 3 người mà HLV người Asturias xây dựng, khác với những gì đang xảy ra ở hiện tại.

Mascherano đã quá già để chơi bóng

Mascherano đã quá già để chơi bóng

Hai năm trước, nhiều người còn nói Javier Mascherano mới là cầu thủ xuất sắc nhất của Argentina ở World Cup 2014, giờ thì tất cả chỉ muốn tống anh lên ghế dự bị để tránh rắc rối.

HLV Ernesto Valverde, không nhìn thấy Mascherano quan trọng trong ý tưởng chiến thuật và sự thay đổi của ông với Barcelona mùa này. Dù tiền vệ 33 tuổi này có thể chơi đúng vị trí sở trường ở hàng tiền vệ, nhưng Valverde chỉ thấy anh như một trung vệ dự phòng cho cặp Pique-Umtiti. Đây là một vấn đề lớn, bên cạnh những chấn thương cơ đến liên tục trong suốt năm qua với Javier Mascherano.

Từ Trung Quốc, câu lạc bộ Hebei China Fortune đã đến với một đề nghị về mức lương hậu hĩnh. Ở tuổi 33, với vô số những danh hiệu và cả một vị trí không thể thay thế ở đội tuyển Argentina, mức lương 5,5 triệu euro một mùa và ra sân thường xuyên ở Trung Quốc là đáng để suy nghĩ. Nhưng theo kí giả Tomas Andreu viết trên Sport, "Mascherano không muốn tới Trung Quốc, Qatar, hay bất cứ giải bóng nào có trình độ thấp chỉ vì kiếm khoản lương hậu hĩnh".

Rất nhiều thông tin hỗn loạn vào lúc này, theo truyền thông xứ Catalunya, Barcelona hầu như đã chấp nhận để anh ra đi vào kì chuyển nhượng mùa Đông, để họ có thêm tiền đầu tư vào những mục tiêu cụ thể cho Champions League, cũng như La Liga. Nhưng mặt khác, lại muốn giữ chân anh cho đến cuối tháng 1, để chờ cho đến khi Samuel Umtiti bình phục hoàn toàn chấn thương và có thể thi đấu.

Có lẽ, đây sẽ là những tháng ngày cuối cùng của cầu thủ có biệt danh "Ông chủ nhỏ", ở mái nhà Camp Nou của mình.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm